Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-05-2020] Ngày 1 tháng 4 năm 2020, ông Lý Dục Khoan, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Kiều Mậu của Đài Loan dẫn theo một vài quản lý trong công ty đến tham dự lớp học 9 ngày của Pháp Luân Công tại thành phố Đài Bắc. Trong đó, có một người phụ nữ đặt câu hỏi: “Chủ tịch Lý, ngài dẫn chúng tôi đến học Pháp Luân Công, như vậy có lợi ích gì cho việc kinh doanh? Có giúp ích gì cho việc phát triển của công ty?”

Ông Lý Dục Khoan tươi cười nói: “Giúp ích rất là lớn đấy! Nói đơn giản là, sau khi tu luyện Pháp Luân Công thân thể khỏe mạnh, một thân thể khỏe mạnh thì tâm tính cũng ổn định, tâm tính ổn định liền không dễ gì mà tức giận, một khi người không dễ nổi giận thì những khó khăn trở ngại tự nhiên sẽ không đến quấy rầy. Mà người đó cũng bởi những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Công, khi gặp gỡ đồng nghiệp, khách hàng, đối tác hoặc đối thủ cạnh tranh thì không những không có thái độ xa lạ, đề phòng, mà càng có thái độ hợp tác hòa nhã, chân thành với nhau. Vậy cô xem đây không phải là giúp ích rất lớn sao?”

Lại nhắc đến ngày 1 tháng 4 của bảy năm về trước, cũng là tại lớp học 9 ngày nơi đây, ông ý Dục Khoan được bạn bè giới thiệu mà đến nơi này, khi ấy ông hết sức nghiêm túc tập trung xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp bác đại tinh thâm, đã hoàn toàn giải đáp cho những khúc mắc bấy lâu nay trong lòng ông như: “Con người từ đâu đến? Khi chết sẽ về đâu? Mục đích thực sư của sinh mệnh ở thế gian này là gì? Từ xưa đến nay đã có vô số cao tăng thánh hiền đều không giải được ba vấn đề này, vậy mà từ trong Đại Pháp, chúng ta lại có thể minh bạch hết thảy!” Từ đó về sau, sinh mệnh như được xuyên qua mây mờ mà có cơ hội xoay chuyển càn khôn.

Rời xa thói xấu, thân thể khỏe mạnh

Năm 36 tuổi, ông Lý Dục Khoa nghỉ việc ở một công ty lớn, tự sáng lập ra công ty bất động sản Kiều Mậu, sau khi trải qua mười tháng hoạt động thua lỗ, công ty của ông bắt đầu phát triển lớn mạnh. Nhưng khi sự nghiệp thành công, cùng với việc giao tiếp xã giao ngày một nhiều khiến ông dần nhiễm nhiều thói xấu.

“Hồi đó tôi hút thuốc, uống rượu, đánh bài, các loại quán rượu nào tôi cũng từng đến, thói quen hút thuốc có từ thời trẻ mãi cho tới năm hơn 40 tuổi đã trở thành người nghiện thuốc nặng, mỗi ngày đều hút một gói thuốc lá, ai khuyên cũng không được. Ai cũng đều biết tôi ăn cơm nhất định phải có rượu, không có rượu là không vui! Thường là khi đánh bài, tôi vừa uống rượu vừa đánh bài, còn vừa hút thuốc. Nhưng thật đáng kinh ngạc, những thứ mà tôi nghiện đó, sau khi tu luyện, tôi không hề cố ý cai bỏ, nhưng chính là bản thân tự nhiên cảm thấy không còn hứng thú với chúng nữa, không muốn tiếp tục nữa!”

Đối mặt với những thay đổi của ông Lý Dục Khoan, bạn bè của ông đều ngạc nhiên và nghi vấn, họ nghĩ ra nhiều lý do cho sự thay đổi của ông. Ông kể: “Có người hỏi tôi rằng: Ông bị bệnh sao? Cũng có người trực tiếp chê cười ông rằng: những thú vui của đời người không hưởng thụ thì sống để làm gì! Nhưng rồi dần dần, sau một năm họ tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực phát sinh ở tôi. Hiện tại, tất cả những ai biết tôi đều biết rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã không còn ăn chơi, rượu chè, bài bạc, lăng nhăng!”

Những thay đổi ở ông Lý Dục Khoan không chỉ là từ bỏ những thói quen xấu, mà thân thể của ông cũng thay da đổi thịt, và tâm tính thì càng cải biến đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Ông nói: “Trước đây, tôi vừa đen vừa gầy, người khô quắt ngay cả tôi nhìn cũng thấy bản thân thật xấu xí, vì để tăng cân tôi đều đã dùng hết các biện pháp có thể. Có người yêu cầu tôi bỏ hút thuốc, nói rằng bỏ hút thuốc thì tự nhiên sẽ tăng cân, vì thế tôi tận lực bỏ hút thuốc trong bốn năm, nhưng vẫn không có hiệu quả. Tôi còn theo học các loại khí công khác nhau, tốn không ít tiền, lại cố gắng kiểu gì cân nặng cũng không đến 60kg. Nhưng sau khi tu luyện tôi tự nhiên tăng đến 60-70 kg. Những bệnh kinh niên của tôi như bệnh trĩ, gan nhiễm mỡ, những cơn đau ở vai và bàn chân của tôi đều biến mất không còn dấu vết, ngay cả tóc của tôi vốn sắp hói sạch thì nay tóc đã mọc đen trở lại”.

https://en.minghui.org/u/article_images/2020-5-5-taiwan-falun-gong-cultivation-story_01.jpg

Ông Lý Dục Khoan sáng sớm đến công viên luyện bài công pháp số 5

Ông Lý Dục Khoan hiện nay sắc mặt hồng hào, làn da sáng bóng, những người quen biết lâu ngày gặp lại ông thì đều kinh ngạc và câu nói đầu tiên của họ là: “Nhìn thần sắc của ông sao càng ngày càng tốt lên thế? Ông có phương pháp gì sao?” Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bản chất con người thăng hoa và đạo đức được nâng cao. Ông Lý Dục Khoan nói: “Trong khi luyện 5 bài công pháp, tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy cao năng lượng, khiến cho tôi có một loại cảm giác rằng cơ thể của mình sẽ nhanh chóng trở nên trong suốt”.

Những điều kỳ diệu mà ông trải qua không chỉ có vậy. Ông kể: “Khi vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công không bao lâu, đột nhiên tôi ngửi thấy từng đợt từng đợt hương thơm ngát, đó là loại hương thơm mà tôi chưa từng biết, hiện tượng này diễn ra liên tục trong hơn 3 tháng, thật lâu thật lâu vẫn chưa tản đi hết. Mỗi khi hương thơm bay vào mũi, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm tình đặc biệt nhẹ nhàng. Còn có một lần đang ngủ, cơ thể tôi cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp, một dòng năng lượng to lớn từ trên đỉnh đầu truyền xuống chảy khắp toàn thân, thẩm thấu vào mỗi tế bào trong cơ thể, lại từ lòng bàn chân mà xuất ra ngoài, cảm nhận ấy vô cùng rõ ràng, đúng như Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ông Lý Dục Khoan đã sống qua nửa đời người, đã gặp qua các loại trường hợp, cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc như vậy. Từ một người gầy trơ xương, tâm ý loạn tưởng trở nên có thân hình khỏe mạnh, suy nghĩ rõ ràng thấu triệt, ông Lý Dục Khoan phát hiện ở trong Đại Pháp bản thân mình đã thu hoạch được những điều trân quý có thể vượt xa tưởng tượng của mình.

Trải nghiệm Pháp lý “Tiên tha hậu ngã”

Ông cho biết: “Theo việc học Pháp ngày càng sâu, tâm tình của tôi trở nên trầm tĩnh, suy nghĩ càng thêm rõ ràng, đối với các đánh giá và quyết định trong công việc cũng càng ngày càng chính xác và toàn diện. Trước đây tôi có một đạo lý kinh doanh, gọi nó là “triết lý sáu – bốn”; nếu kinh doanh thua lỗ, thì tôi nhận thua lỗ 6 phần, đối phương chỉ lỗ 4 phần; nếu kinh doanh có lợi nhuận, tôi chỉ nhận 4 phần lợi nhuận, đối phương nhận 6 phần. Cũng chính là nếu tôi muốn kiếm được tiền, thì nhất định trước tiên phải để người khác kiếm được tiền.

“Do vậy, sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi càng khắc sâu triết lý ‘lợi cho kẻ khác’ này, đạo lý tuy nhỏ nhưng sâu sắc, thể hiện phong thái của người tu luyện cần phải có, đó không chỉ là nguyên tắc trong kinh doanh, mà càng là tâm thái của bản thân trong tu luyện, tự thân thể nghiệm được”.

Ông giải thích thêm: “Nội hàm của Đại Pháp bác đại tinh thâm, chỉ một Pháp lý “tiên tha hậu ngã” là có thể khiến cho tôi suy xét rất nhiều lần, liệu tôi có đang suy nghĩ cho đối phương hay không? Làm bất cứ việc gì đều đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ không? Sự phản đối của đối phương có phải là do bản thân tôi có thiếu sót? Cứ như thế, những suy nghĩ đó cứ không ngừng tác động đến sinh mệnh tôi.

Cho nên tôi thường nói với nhân viên của mình rằng, không cần thiết mỗi ngày đều phải ôm lấy bàn tính mà tính tính toán toán chi li, dù tính thế nào cũng tính không lại với ý trời. Một công ty thành công cần có đầy đủ điều kiện như tài chính, nhân tài hay kỹ thuật … nhưng những thứ ấy đều không sánh được với tấm lòng thiện lương, chân thành, biết nghĩ cho người khác trước, mong muốn người khác được thành công hạnh phúc”.

Tâm chính thì thân mới chính, lời nói chín chắn thì việc làm cũng đứng đắn, đối với người tu luyện mà nói, từ những việc nhỏ, từng bước đi việc làm đều là lấy việc thực tu bản thân làm mấu chốt. “Có đôi khi có nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng lấy bản thân mình ra làm gương, đem những Pháp lý mà tôi lĩnh ngộ được thông qua những hành vi, cử chỉ để biểu hiện ra bên ngoài, làm cho mọi người biết được sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã trở thành một người như thế nào, thì chính là tôi muốn dùng hành động gương mẫu của mình để tạo ra môi trường văn hóa như vậy cho mọi người trong công ty”.

Ông Lý Dục Khoan nêu ra ví dụ: “Trong công ty không nhất định mọi người đều là người thực sự chăm chỉ làm việc, cũng sẽ có một số người lười biếng, không thành thật. Theo lẽ thường mà nói, những người này thường sẽ bị công ty cho nghỉ việc từ sớm. Nhưng tôi lại hết sức nghĩ các biện pháp để giúp đỡ họ, như thông qua các buổi huấn luyện nghiệp vụ để bồi dưỡng kiến thức, trau dùi kỹ năng giúp họ tiếp xúc với khách hàng dễ dàng hơn, nếu vì thành tích không tốt mà chán nản thì sẽ có chuyên gia tâm lý khích lệ. Bất kể như thế nào, tôi đều không muốn từ bỏ một nhân viên nào cả. Bởi vì tôi hiểu được rằng, mọi người không phải vô duyên vô cớ mà đến công ty của tôi làm việc, giữa chúng tôi nhất định là có mối nhân duyên với nhau, hơn nữa các sinh mệnh cao tầng có được thân người ở kiếp này không dễ, họ đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể ngay tại thời điểm hồng truyền Đại Pháp mà đến nhân gian, cho nên tôi càng không thể vì biểu hiện nhất thời của họ mà xem thường được”.

Dùng năng lượng tích cực để vượt qua khó khăn

Có lẽ do ông Lý Dục Khoan đối xử tử tế với người khác, trên làm dưới theo, cho nên mặc dù đại dịch virus Trung Cộng hoành hành khắp toàn cầu, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều lâm vào khủng hoảng, thì ông vẫn vững vàng dẫn dắt mọi người cùng công ty đột phá trùng vây, vượt qua nghịch cảnh!

Ông Lý Dục Khoan nói: “Ngoài những công tác phòng bị, tâm lý tôi chưa từng hoang mang lo lắng, bởi vì tôi hiểu rõ nguyên nhân bùng phát dịch bệnh và sứ mệnh của người tu luyện là gì. Tuy rằng năm nay tôi không kỳ vọng việc kinh doanh của công ty mang lại doanh thu lớn, nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, trong khi những công ty khác trong cùng lĩnh vực đều thua lỗ, thì công ty chúng tôi vẫn trụ vững, kết quả hoạt động kinh doanh quý I của công ty chúng tôi vẫn đạt tới 105%”.

https://en.minghui.org/u/article_images/2020-5-5-taiwan-falun-gong-cultivation-story_02.jpg

Ông Lý Dục Khoan dùng “Chân-Thiện-Nhẫn” dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển.

Ở trong Pháp, ông lĩnh ngộ được rằng vạn vật trong vũ trụ đều tồn tại đặc tính “Chân-Thiện, Nhẫn”, nếu trong từng ý nghĩ, từng niệm đầu của mỗi người đều có thể làm được chân thành, thiện lương và nhẫn nại, thì trường năng lượng thuần chính trong vũ trụ này sẽ tự nhiên bao bọc chung quanh mỗi người, như vậy nghiệp lực xấu và những can nhiễu cũng sẽ không còn không gian để tồn tại.

“Mấy năm qua, tôi luôn dặn dò từng vị quản lý và các nhân viên, cần xem xét từng ý niệm trong đầu của mình có phải xuất phát vì người khác hay không, khi tiếp xúc với khách hàng, đồng nghiệp mình có lưu lại ấn tượng tốt cho họ hay không? Khi phát sinh mâu thuẫn với người khác, có phải trước tiên hướng bản thân mình tìm sai sót hay không? Trong nhiều năm chú trọng tu luyện tâm tính như vậy, tôi đã khiến cho mọi người trong công ty đều có thể dùng cách tư duy tích cực để xử lý vấn đề, cho nên trong tình hình đại dịch hết sức nghiêm trọng, trong ngoài công ty cũng tự nhiên mà hình thành một trường năng lượng thuần chính, cùng với tính thuần thiện trong tâm mỗi người mà công ty chúng tôi từng bước hóa giải nguy cơ, ổn định phát triển”.

Lời kết:

Thời niên thiếu, ông Lý Dục Khoan thường một mình đứng nhìn lên bầu trời và không ngừng tự hỏi bản thân: Phía sau những ngôi sao kia tột cùng là cái gì? Ta vì sao lại đến nơi đây? Những câu hỏi qua trăm ngàn năm không lời giải đáp này, đến hôm nay, từ trong Đại Pháp ông đã hiểu được rõ ràng, trong lòng không còn nghi hoặc nữa. “Sau khi tôi hiểu trọn vẹn ý nghĩa của tu luyện, đều có thể dần dần nhìn rõ và xem nhẹ những tâm tranh đấu, tâm chấp trước trước đây. Sư phụ cấp cho chúng ta thực sự rất nhiều thứ, đệ tử không cách nào hồi báo được, nhưng tôi nhất định tinh tấn thực tu, để cho càng nhiều người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời đến thế nào, và ngay tại thời khắc lịch sử quan trọng này, họ có thể có được lựa chọn chính xác”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/404878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/184991.html

Đăng ngày 25-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share