Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-05-2020] Tôi kết hôn cùng người chồng Nhật Bản vào năm 2005. Con gái riêng của chồng tôi bị bệnh bạch cầu và mạng sống của cháu như ngàn cân treo sợi tóc. Cả gia đình tôi rất lo lắng cho cháu.

Năm 2011, tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho con gái riêng và chia sẻ với cháu Đại Pháp thần kỳ như thế nào. Cháu đọc một phần của cuốn sách, rồi bỏ dở. Tôi liên tục chia sẻ với cháu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Cháu nói rằng nguyên lý này thật tốt và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một ngày vào năm 2019, tôi đưa con gái riêng đi kiểm tra định kỳ. Sau khi xem các kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói với cháu: “Thật ngạc nhiên! Cháu đã hồi phục!”

Mặc dù con gái riêng của tôi không dùng thuốc hay điều trị y tế, nhưng bệnh bạch cầu mà cháu mắc 15 năm qua đã biến mất. Tôi biết chính Sư phụ đã cứu mạng cháu!

Đại Pháp gỡ bỏ phụ thể cho con gái tôi

Con gái riêng của tôi luôn thích chơi game và đọc truyện tranh manga. Cháu thường chi 60.000 đến 70.000 Yên để mua truyện tranh mỗi tháng và không sẵn lòng tìm việc làm. Tôi cảm thấy bất mãn không nhịn được nên cuối cùng vào tháng 3 năm nay, tôi đã phải nghiêm khắc tìm cháu nói chuyện.

Thế nhưng, lúc tôi vừa mới bắt đầu nói với cháu mấy câu thì cháu bắt đầu bị khó thở, thậm chí thở không ra hơi. Lúc đầu, tôi nghĩ cháu đang giả vờ để tránh cuộc nói chuyện, nhưng chẳng bao lâu cháu lại bắt đầu ngồi không yên. Cơ thể cháu bắt đầu bị co giật và ngả người ra phía sau, nhưng không ngã, thân thể biểu hiện ra dáng vẻ động vật, như cáo chồn. Về sau ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi biến thành giống như móng vuốt của động vật.

Lúc này, tôi bắt đầu nhận ra có vấn đề nghiêm trọng. Tôi có một loại trực giác rằng con gái riêng bị phụ thể, suy nghĩ này khiến tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình. Lúc đó tôi mới xác định rằng cháu thật sự bị phụ thể.

Tôi lặng lẽ xin Sư phụ gia trì cho mình, và phát chính niệm để loại bỏ bất cứ thứ gì đang can nhiễu cháu. Sau đó tôi lớn tiếng liên tục niệm khẩu quyết phát chính niệm hướng về phía thân thể con gái.

Hơi thở của cháu dần trở lại bình thường. Cháu có thể duỗi thẳng cơ thể và bàn tay sau 20 phút. Trong 20 phút ngắn ngủi đó, cơ thể tôi cũng phát run và tim đập liên hồi. Tôi cảm thấy như thể mình vừa tham gia một trận đại chiến chính tà kinh tâm động phách.

Sau đó, tôi tiêu hủy tất cả các truyện tranh của cháu. Trước khi tiêu hủy chúng, tôi đã chụp một số bức ảnh để xem có thể thấy được linh thể ở không gian khác hay không. Quả nhiên trong ảnh chụp được có thể thấy hình ảnh một số linh thể không tốt.

Với sự thật trước mắt, con gái tôi đã vô cùng sợ hãi khi nhận ra mình bị phụ thể. Cháu nhận ra rằng việc lười biếng chỉ ở nhà ăn ngủ không phải là chân ngã của mình. Cháu quyết định từ bỏ trò chơi điện tử và truyện tranh mà cháu đã yêu thích nhiều năm qua. Cháu bán một số và tiêu hủy một số. Từ đó, cháu bắt đầu thực tu Đại Pháp.

Mẹ chồng được Đại Pháp ban phúc

Tính đến nay con gái riêng của tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng. Tôi đã học Pháp và học thuộc Luận ngữ cùng cháu mỗi ngày. Cháu có thể đọc trôi chảy Luận ngữ bằng tiếng Nhật từ đầu tới cuối.

Chồng và mẹ chồng tôi cũng vui vẻ cùng chúng tôi ghi nhớ Luận ngữ. Chồng tôi rất ủng hộ tôi tu luyện. Anh nhiều năm lặng lẽ ủng hộ Đại Pháp, chỉ cần có hoạt động của Đại Pháp, anh liền tham gia lo công việc trước sau, chưa từng có lời oán thán.

Mẹ chồng 91 tuổi của tôi tự học Pháp mỗi ngày. Bà nhờ tôi dạy bà tiếng Trung để bà có thể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung. Bà thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu ngày mới bằng cách luyện phát âm tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Sức khỏe của mẹ chồng tôi đã được cải thiện rất nhiều, da dẻ bà giờ hồng hào. Mái tóc hoa dâm của bà đã đen trở lại. Sau khi nhận thấy những cải biến của bản thân, bà thậm chí còn tinh tấn học Pháp hơn.

56095c056b468168536b1804c528725e.jpg

Hoa Ưu Đàm khai nở ở nhà tôi

Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn ân cứu độ từ bi của Sư phụ! Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, chúng tôi xin kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/26/405581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/8/185429.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share