Bài viết của một học viên Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2020] Ngày càng có nhiều học viên, đặc biệt là các học viên trẻ, muốn thảo luận về kinh nghiệm tu luyện của họ trên mạng xã hội, biểu đạt quan điểm cá nhân đối với các học viên khác cũng như nội bộ đoàn thể tu luyện, bấm “like” các bài đăng của nhau và bình luận. Một số thậm chí có lượng fan hâm mộ của riêng họ và được rất nhiều các học viên khác theo dõi. Một số học viên còn bình luận về các sự tình nội bộ của một nhóm học viên nhất định với giọng điệu tự phụ. Họ còn chỉ trích, chế giễu các đồng tu có ý kiến ​​bất đồng mà không màng đến việc những người không phải là học viên cũng có thể đọc bài viết của chúng ta.

Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với các học viên có liên quan và tôi cũng mong muốn các đồng tu coi trọng vấn đề này. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để đọc Pháp và tu luyện bản thân, thay vì chia sẻ và giao lưu công khai trên mạng xã hội. Những bình luận tiêu cực của chúng ta về các học viên khác và trạng thái tu luyện của họ có thể gây tác động tiêu cực đến người thường. Ngoài ra, trách nhiệm của chúng ta là duy hộ môi trường tu luyện cho chỉnh thể học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu các học viên chúng ta có ý kiến ​​hay ý tưởng hữu ích, chúng ta nên chia sẻ trên Minh Huệ, hoặc lúc tham gia học Pháp nhóm, đó là những hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Ngoài ra, mọi người trong quá trình tu luyện đều biết được môi trường này của chúng ta là cực kỳ tốt, tại điểm luyện công mọi người có thể mở rộng nội tâm nói hết những lời muốn nói, điều này trong bất kỳ một nơi nào trong xã hội nhân loại đều không thể [có]. Cho nên mỗi một học viên đều có thể cảm nhận được, chỉ cần tới điểm luyện công của Đại Pháp sẽ cảm thấy như bước vào một nơi tịnh thổ, bước vào một nơi thần thánh nhất. Mọi người đều cùng nhau bạn quan tâm tôi, tôi quan tâm bạn, điều đó trong bất kỳ môi trường nào của nhân loại cũng đều không thể tìm thấy. Vì sao có thể như vậy được? Chính là vì mỗi một đệ tử Đại Pháp đều đang tu luyện bản thân. Xuất hiện vấn đề, xuất hiện mâu thuẫn mọi người đều xét lại nguyên nhân của bản thân, có phải do bản thân làm không tốt tạo thành không. Mọi người đều biết làm như vậy, nhưng cá biệt cũng có người không thể kiên trì học Pháp vẫn chưa làm được vậy. Vậy thì nói tới vấn đề cá biệt này cũng cần giảng một chút, đương nhiên trong các hoàn cảnh tôi đã nhiều lần giảng cho mọi người, khi gặp phải mâu thuẫn đều cần phải hướng nội tìm. Nhưng có một số người khi gặp phải mâu thuẫn họ vẫn không thể hướng nội tìm. Có người có thể nhận thức được, có người ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ, thậm chí hoàn toàn quên mất bản thân mình là một người tu luyện, tôi nói điều này làm rất là không đạt. Dù cho giữa chư vị và học viên, trong môi trường công tác của chư vị, trong bất kể tình huống nào trong xã hội người thường, giữa học viên với học viên, hoặc là giữa học viên và phụ đạo viên có mâu thuẫn gì, chư vị đều không nghĩ đến việc tìm nguyên nhân của bản thân mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Từ đoạn Pháp trên của Sư phụ tôi ngộ ra rằng, môi trường tu luyện của chúng ta là một miền tịnh thổ vì mỗi khi xuất hiện mâu thuẫn các đệ tử Đại Pháp chúng ta luôn tìm thiếu sót ở bản thân mình. Như Sư phụ đã chỉ ra, đôi khi chúng ta không học Pháp tốt, chúng ta quên mất mình là người tu luyện và không hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn. Khi chúng ta thấy những thiếu sót của các học viên khác, chúng ta nên giúp đỡ họ bằng cách chỉ ra và bao dung các đồng tu bằng thiện tâm và sự nhẫn nại. Chúng ta không nên chỉ trích hay phàn nàn, và đặc biệt không được công khai chỉ trích họ trên các mạng xã hội. Nếu chúng ta hành xử như thế có thể khiến người thường hiểu lầm chúng ta, khiến họ mất cơ hội minh bạch chân tướng và được cứu.

Sư phụ giảng:

“Tôi thường nói với mọi người một tình huống như thế này, chính là khi hai người phát sinh mâu thuẫn, đôi bên tự tìm nguyên nhân xem: Chỗ tôi có vấn đề gì? Bản thân hãy thử tìm xem bản thân mình có vấn đề gì. Nếu người thứ ba nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người họ, thì tôi nói rằng người thứ ba cũng đều không phải là ngẫu nhiên để chư vị nhìn thấy, ngay cả chư vị cũng cần phải nghĩ xem: Vì sao để tôi nhìn thấy mâu thuẫn giữa họ? Có phải bản thân tôi còn có chỗ thiếu sót không? Như vậy mới được. Nhưng một khi chư vị gặp phải mâu thuẫn thì đều đẩy ra ngoài, tìm nhược điểm, khuyết điểm của người khác, chư vị chính là làm không đúng. Chư vị sẽ khiến công tác Đại Pháp chịu tổn thất, chư vị sẽ khiến Đại Pháp phải chịu tổn thất. Chư vị không nghĩ tới rằng chư vị đều đang dùng Đại Pháp, dùng công tác Đại Pháp để lấp kín thiếu sót của bản thân, che giấu chấp trước của bản thân mình. Khi chư vị cảm thấy người khác làm không tốt, khi trong tâm chư vị không vượt qua được, thì chư vị hãy nghĩ thử xem, vì sao trong tâm tôi lại không vượt qua được? Họ có thực sự có vấn đề không? Hay là trong tâm bản thân tôi có vấn đề? Phải nghĩ cho kỹ. Giả như thực sự mình không có vấn đề gì, xác thực họ làm có vấn đề, vậy thì chư vị hãy thiện ý mà nói với họ, vậy sẽ không có mâu thuẫn, đảm bảo là như vậy. Nếu đối phương không lý giải được, thì đó là vấn đề cá nhân của họ, chư vị đã nói thì đã nói rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Tôi hy vọng bài viết này có thể giúp các học viên coi trọng hơn vấn đề bàn luận công khai việc tu luyện của chúng ta trên mạng xã hội. Cũng là để nhắc nhở bản thân tôi không để bị cuốn vào điện thoại di động và mạng xã hội. Tôi nên dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, tu luyện và làm tốt ba việc. Khi mâu thuẫn xuất hiện, tôi nên chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, hướng nội tìm thiếu sót ở chính mình và chân chính đề cao bản thân. Tôi thành tâm mong muốn các học viên xem trọng hơn nữa môi trường tu luyện của chúng ta, cộng đồng cùng duy hộ hoàn cảnh tu luyện.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/31/185299.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share