[MINH HUỆ 15 – 07 – 2010] Chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 7 năm 2010 là buổi biểu diễn cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Los Angeles trong chuyến lưu diễn mùa hè tại Bở biển phía Tây của Đoàn. Khán giả tại rạp Dorothy Chandler Pavilion của Trung tâm Âm nhạc đã bị choáng ngợp, được sáng tỏ, và được truyền cảm hứng bằng nền văn hóa chân thực, uy nghi của Trung Quốc. Nhiều người trong số khán giả đã xúc động bởi những câu chuyện về cuộc đàn áp. Mặc dù một số người đã quen với cuộc đàn áp, những người khác tham dự đã không có ý kiến gì về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Tiến sĩ Lin Levine, một bác sĩ tâm lý ở Los Angeles, đã tham dự buổi biểu diễn tối hôm thứ Bảy và đã xúc động với những gì bà đã trải qua. Tiến sĩ Levine nói, “Tôi yêu chương trình biểu diễn này; nó … mang tính giáo dục khi chứng kiến cuộc bức hại tín ngưỡng và tôn giáo vẫn còn tồn tại quá mạnh mẽ và tàn bạo ở Trung Quốc. Tôi biết nó tồn tại ở nhiều quốc gia, nhưng tôi chỉ không nhận ra nó nặng nề như thế nào vào lúc này. Vì vậy nó thực sự thu hút sự chú ý của tôi và tôi được thức tỉnh hơn và nhận biết hơn về nó“.

Bà Milka Miller, sở hữu một doanh nghiệp phân phối rượu của riêng bà, một nhà bảo trợ khác không hề biết về cuộc đàn áp. Bà Miller nói, “Tôi đã không biết điều đó đang diễn ra, nhưng nó rõ ràng vẫn còn đang tiếp diễn, điều đó làm tôi rất khó mà tin được, nhưng nó rõ ràng là đang tiếp diễn”. Điều đáng ngạc nhiên về sự thiếu hiểu biết của bà là chồng của bà ông Mike, là người cũng tham dự buổi biểu diễn, là một người say me lịch sử, đã đọc về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhưng, những người khác tham dự buổi biểu diễn đã hiểu biết hơn về chính quyền Trung Quốc và . Một người bạn của gia đình Miller, bà Herzog, cũng đến tham dự và có một vài trải nghiệm với sự phân cách giữa hình ảnh của Trung Quốc và những gì thực sự đang diễn ra. Bà Herzog là giám đốc điều hành của Trung tâm sản xuất phim truyền hình và điện ảnh giành cho thiếu nhi của Mỹ và là người đứng đầu của Hội điện ảnh Ấn Độ. Bà và chồng đã có thời gian ở Trung Quốc cái năm sau cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, và đã có biết một chút về chế độ hiện nay thể hiện mình với thế giới như thế nào, so sánh với hoàn cảnh thực tế. “Khi chúng ta nói về một số người, bạn thấy đấy, có rất nhiều điều đang diễn ra phía sau cảnh tượng mà nhiều người không phát hiện ra điều đó”, bà nói. “Vẻ bề ngoài thì rất đẹp, nhưng những gì đang diễn ra ở phía sau thì thực sự là lộn xộn”, bà nói, về hình ảnh của Trung Quốc đối với người nước ngoài.

Bà nói rằng Shen Yun “thật đẹp, thật đáng kinh ngạc”, nhưng bà cũng “vui vì họ nói về những vấn đề vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc, và tôi hy vọng nó sẽ giúp mọi người hiểu hơn về nó, vì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải biết”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.07.12.Michael+Mandaville.jpg
Nhà sản xuất phim và tác giả Michael Mandeville, và con gái của ông Julia.

Ông Michael Mandeville cũng biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thực ra, ông Mandeville nghiên cứu sâu về văn hóa Trung Quốc để phục vụ cho công việc của ông. “Tôi đã đọc rất nhiều về nó cho một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết, cái này phải viết đủ hấp dẫn, về những người cộng sản và sự đàn áp của họ. Và tại đây bạn thấy trong buổi biểu diễn này”, ông Mandeville nói, đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, điều được trình diễn trong hai tiết mục múa chân thành và kịch tính trong Shen Yun.

Ông nói ông “nghĩ thật phi thường” rằng buổi biểu diễn bao gồm một báo cáo về “những gì đang diễn ra ở đó, và rằng mọi người lẽ ra phải nhận ra điều đó. Không chỉ giành cho chúng ta giải trí, mà rằng chúng ta rút ra được cái gì đó từ nó–để nhận ra điều đó, rằng hành động đơn giản của việc có một tín ngưỡng hay tôn giáo không phải bị kết tội”, ông Mandeville công nhận. “Tôi cho rằng sự dũng cảm ‘thực sự ‘được thể hiện trong buổi biểu diễn này nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà đôi khi ở Hollywood có thể thể hiện trong việc tạo ra một bộ phim nói về điều đó rất bị lệ thuộc [Pháp Luân Công], mà rất trưởng thành để được làm, nhưng nó chưa được làm. Và tại đây các bạn có được điều đó trong buổi biểu diễn này”, ông Mandeville kết luận, “táo bạo, sâu sắc, và phải khiến cho người ta phải suy nghĩ”.


Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39023/

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39076/

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39003/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/15/118584.html

Đăng ngày: 20– 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu hcinhr trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share