Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 21-07-2019] Vài ngày trước, tôi liên tục nghe audio “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” – cuốn sách phơi bày lớp vỏ bọc bề ngoài của tà đảng Trung Cộng, khiến nó hiện nguyên hình trước mặt con người thế gian, để mọi người có thể nhìn rõ bản chất tà ác muốn hủy hoại toàn nhân loại của nó.

Trong sách có viết, tà linh cộng sản là do hận và vật chất bại hoại của vũ trụ tầng thấp cấu thành tại không gian khác, thực chất là một con rắn, biểu hiện tại không gian khác là một con ác long màu đỏ. Nó giết hại hàng trăm triệu con người thế gian, phá hoại nền văn hóa thông thiên mà Sáng Thế Chủ đã lưu lại cho con người, làm bại hoại quy phạm đạo đức của nhân loại, khiến con người không tin vào Thần, phản bội Thần, cuối cùng bị Thần bỏ rơi, đạt được mục đích cuối cùng của tà linh là hủy diệt con người vĩnh viễn.

Con người Trung Quốc của thế hệ này, ngay từ nhỏ đã bị nhuộm trong văn hóa đảng, hứng chịu những độc hại nặng nề mà không tự biết. Hiện tại, cuối cùng tôi cũng minh bạch được vì sao tâm oán hận của tôi lại lớn đến như vậy, đối với ai cũng hận một cách vô duyên vô cớ. Ngoài ra, tâm lý cực đoan, kiêu ngạo, giả dối, đố kỵ, tâm sắc dục, cái gọi là yêu ghét rõ ràng, nóng vội, cáu kỉnh, làm việc hời hợt chiếu lệ, lời nói gay gắt, chọc giận người khác… của tôi, thì ra cũng đều có hận, là bị ảnh hưởng bởi văn hóa tà đảng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi dường như chưa từng thật sự vui vẻ, chưa từng mở lòng chia sẻ với bất kỳ ai, cứ giấu giấu giếm giếm, không dám thể hiện con người thật, sợ phải chịu tổn thương, kết quả là chỗ nào cũng bị tổn thương. Thì ra là do tôi phù hợp với yêu cầu của tà ác, để một không gian rộng lớn cho tà linh trú ngụ trong tâm, để nó dùi vào chỗ lậu thậm chí còn không phân biệt được rõ đâu mới là chân ngã. Xương cốt tôi tất cả đều ngấm sự độc hại của văn hóa tà đảng, quả thực vô cùng đáng sợ.

Thân thể tôi cũng xuất hiện những trạng thái bất thường, như là trên chân thường xuyên có mụn nước, có lúc rất ngứa, chỉ cần gãi liền chảy máu, có lúc đi đại tiện cũng ra máu, tóc chuyển sang màu trắng… Đây đều sự bức hại của tà ác đối với thân thể tôi. Tôi không thể tiếp tục thừa nhận, tôi phải triệt để thanh trừ nó. Sư phụ sớm đã tịnh hóa thân thể cho tôi, mọi thứ của tôi đáng lẽ ra đều phải ở trạng thái tốt nhất.

Hồi tưởng lại quá trình tu luyện hơn hai mươi năm qua, tôi là tu Chân-Thiện-Nhẫn, cũng vô cùng thành kính học Pháp, hy vọng đi trên con đường mà Sư phụ an bài, tất cả mọi phương diện đều đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp, tuy nhiên vẫn luôn không làm được. Hơn nữa, trong tâm tôi luôn căm phẫn bất bình, cũng thầm cảm nhận được có thứ gì đó đang gián cách tôi đồng hóa với Đại Pháp, nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Và rồi tôi tức giận người khác, chỉ trích, oán hận người khác, chỉ cần gặp mâu thuẫn liền đi tranh đấu với người ta mà không thể bảo trì được tâm thái từ bi và tường hòa. Kỳ thực, chính là tà ác đang lợi dụng và phóng đại tâm chấp trước của tôi để can nhiễu, khống chế tôi. Nhưng tôi lại không hề phân biệt rõ nó không phải tôi, từ đó thanh trừ nó, giải thể nó, mà ngược lại mặc nhận nó. Kiểu thừa nhận vô thức này khiến cho tôi đau khổ vô cùng, có lẽ vài lần tôi bị bắt cóc đều liên quan đến nó.

Nhớ lại trước lần đầu tiên bị bắt cóc, tôi mơ thấy trên núi toàn những con rắn lớn rắn nhỏ nhiều không đếm xuể làm tôi bồn chồn mất một lúc, đến hôm sau, chồng tôi mơ thấy một con rắn lớn từ phía sau lưng tôi vươn ra, định làm hại chồng tôi và con gái, chồng tôi mắng tôi là rắn, khi đó tôi cũng không ngộ được là chuyện gì. Lần này tôi lại mơ thấy một con rắn lớn từ mặt đất bổ nhào về phía tôi, khi đó tôi hét “A” lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Hiện tại, tôi mới minh bạch đây là điểm hóa của Sư phụ, khiến cho tôi nhanh chóng thanh lý can nhiễu về phương diện này và không phải tiếp tục chịu nhận sự tổn hại.

Là do tôi chấp mê bất ngộ, không kịp thời thanh tỉnh ra, hiểu được sự dụng tâm của Sư phụ, kết quả là khiến tôi nhiều lần chịu khổ trong ngục, khiến người thân phải chịu tội, làm đồng tu lo lắng, khiến cho nhân viên tư pháp vì thế mà phạm tội với Đại Pháp, chúng sinh lẽ ra có thể nghe tôi giảng chân tướng mất đi cơ hội được đắc cứu. Tà linh quả thật quá ác độc. Nếu như không phải Sư phụ không bỏ rơi tôi thì âm mưu hủy hoại chúng sinh của nó gần như hoàn thành rồi.

Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu, đã giúp tôi phân biệt được rõ sự độc hại sâu đậm của văn hóa tà đảng ác độc đối với bản thân mình. Tôi nhất định phải triệt để giải thể con tà ma này. Tôi phải triệt để loại bỏ nó từ gốc rễ, để nó không thể tiếp tục gây ra bất cứ sự thương tổn nào cho tôi nữa.

Mấy ngày hôm nay, ngoài nghe audio của cuốn sách này, tôi còn tăng cường thời gian phát chính niệm, tập trung thanh trừ con tà ma này và những nhân tố độc hại của nó, đặt công phu vào từng ý từng niệm của bản thân, không để cho nó có cơ hội tiếp tục dùi vào sơ hở. Đồng thời, tôi cũng chú trọng vào thanh lý những bại vật như những côn trùng và vi khuẩn, toàn diện phủ định sự tồn tại của cựu thế lực. Tôi phải triệt để quét sạch những nhân tố độc hại của văn hóa tà đảng ác độc trong trường không gian của bản thân, quy chính lại bản thân, hồi quy nền văn hóa truyền thống chính thống, chiểu theo sự an bài của Sư phụ, theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/389989.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share