Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2020] Tôi tình cờ biết đầu tư chứng khoán cách đây 10 năm, đó cũng là thời điểm thị trường chứng khoán đang lên điên cuồng. Tôi nghĩ tiền mình kiếm được có thể được sử dụng để làm tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, cái tâm an định của tôi bắt đầu biến mất và tôi bắt đầu ít cảnh giác hơn trước cám dỗ của người thường.

Tôi hợp lý hóa rằng việc sử dụng cổ phiếu để kiếm tiền, tiền dù sao cũng đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sẽ tốt thôi vì tôi sẽ dùng nó để phản bức hại.

Tiền bị kẹt trong thị trường bảy năm

Mặc dù lúc đầu nó có lãi, những cổ phiếu mà tăng nhanh nhất cuối cùng lại biến thành thua lỗ vì tôi bắt đầu trở nên quá tham lam. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, đôi khi tôi thấy khó ngủ. Tôi không lo lắng về việc mất tiền, tôi hối tiếc rằng sẽ không có tiền để làm tài liệu.

Cuối cùng tôi đưa ra một lý do khác: đầu cơ vào cổ phiếu sẽ cho tôi cơ hội tiếp xúc với người thường và cho phép họ minh bạch chân tướng. Vì vậy, tôi đã mua và bán cổ phiếu một thời gian, quan tâm đến thị trường chứng khoán và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù có thể sử dụng việc giao dịch chứng khoán để tiếp cận gần hơn với người thường và nói chuyện với họ về cuộc bức hại, nhưng những bất lợi vượt quá lợi ích nó mang lại. Khi thị trường chứng khoán tăng, lòng tham tăng lên; khi nó rớt, tâm tôi lại thống khổ. Khi thị trường chứng khoán hoàn toàn chạm đáy, tôi đã từ bỏ việc kiếm tiền thông qua cổ phiếu.

Sau một vài năm, khi thị trường chứng khoán tăng trở lại, tôi đã đặt ra một quy tắc cho chính mình. Tôi chỉ được phép lấy lại số tiền bị mắc kẹt trên thị trường, hoặc có thể thu được một chút lãi. Khi giá đã đến ranh giới này, tôi sẽ bán, ngay cả khi tôi biết nó sẽ tăng hơn nữa. Tôi đã phải bán vì tôi biết bất kỳ sự giàu có bất chính nào từ thị trường chứng khoán cũng sẽ cản trở rất nhiều đến tu luyện của tôi.

Hóa ra, cổ phiếu bị mắc kẹt trong bảy năm đã phục hồi với lợi nhuận lớn. Tôi đã bán tất cả chúng theo quy tắc mà tôi đã đặt ra cho mình.

Nhưng chấp trước này sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao? Câu trả lời rõ ràng là không. Sau khi cổ phiếu được giao dịch, bởi vì người chung quanh tôi đều đầu tư cổ phiếu, nên tin tức gì tôi cũng đều biết. Tâm tham của tôi vẫn chưa được trừ bỏ hoàn toàn. Mặc dù tôi biết mình không còn có thể đầu cơ chứng khoán nữa, nhưng tôi không thoải mái khi thấy thị trường chứng khoán tăng giá. Khi thị trường giảm, ngược lại, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã ra khỏi.

Hậu quả nặng nề của việc đầu cơ chứng khoán lần thứ hai

Tôi không thể ngăn bản thân khỏi việc tham gia đầu tư lại sau đó, lần này tôi sử dụng tiền của bố mẹ tôi. Tôi thậm chí đã đưa ra một lý do khác: Tôi sẽ kiếm chút tiền dưỡng lão [cho họ]. Trên thực tế, lần này tiền tôi đưa vào thị trường rất ít, chủ yếu là do tâm chưa buông xuống được.

Tôi muốn kiếm chút tiền trong khi chứng kiến thị trường chứng khoán tăng giá, nếu không tôi sẽ luôn cảm thấy mình thua thiệt. Không mất nhiều thời gian để thị trường chứng khoán giảm mạnh và tâm tôi cũng bị cuốn theo nó. Cuối cùng, tôi quyết định không tiếp tục đầu tư. Tôi đã mất 4.000 nhân dân tệ, nhưng đã triệt để rời khỏi thị trường chứng khoán.

Mặc dù đã rút tất cả tiền của mình ra khỏi thị trường, nhưng tâm tôi như bị con rắn độc đầu cơ cắn xé! Mỗi ngày thị trường chứng khoán mở cửa, tôi lại trở nên ám ảnh. Khi thị trường đóng cửa, con rắn dường như nới lỏng sự kìm kẹp của nó.

Tâm đảo loạn một vòng

Trong một cuộc kiểm tra thể chất vào tháng 3 năm đó, điện tâm đồ của tôi rất tốt. Sau đó thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 6. Trong lần kiểm tra thể chất vào tháng 8, điện tâm đồ của tôi không tốt. Các bác sĩ hỏi tôi sao nó thay đổi nhiều như thế. Tôi lập tức biết rằng có gì đó không ổn với tư tưởng của mình.

Cựu thế lực đã sử dụng sơ hở này để bức hại thân thể tôi. Một ngày, khi tôi đang vội vã nói chuyện với ai đó về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhanh chóng hết hơi và cảm thấy tim không phải của chính mình nữa. Lúc đó, tôi thầm cầu xin: “Xin Sư phụ cứu con.” Nếu Sư phụ không cứu tôi, có lẽ tôi đã bị đột quỵ.

Trong những tháng tiếp theo, tôi cố gắng từ bỏ chấp trước vào việc đầu tư chứng khoán và không đầu tư bất kỳ khoản nào. Tuy nhiên, vì những sai lầm mà tôi đã gây ra và những chấp trước khác, cuối cùng vào một ngày tôi đã bị ngã và bị thương. Sau tai nạn, tôi bình tâm lại và tôi đã hoàn toàn buông bỏ chấp trước vào việc đầu cơ chứng khoán. Tuy nhiên, việc bị thương nặng khiến tôi không thể ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp trong thời gian dài, điều đó khiến tôi thực sự hối tiếc.

Sau những trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng thật sai lầm khi nghĩ rằng một chút tham lam hay sai lầm nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Thực tế là, cựu thế lực sẽ sử dụng bất kỳ điểm yếu nào để gây ra khổ nạn lớn trong tu luyện của chúng ta.

Âm mưu của ĐCSTQ

Việc này làm tôi nhớ đến một học viên mà tôi từng biết và rất ngưỡng mộ vì những đóng góp của cô cho các hạng mục Đại Pháp. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé khi so sánh với cô. Tuy nhiên, sau khi rời bỏ công việc, cô đã mua một sản phẩm quản lý tài chính có tên là P2P (một sản phẩm được xem là cải cách tài chính của ĐCSTQ) dẫn đến thua lỗ qua một đêm. Sản phẩm tài chính lãi suất cao như vậy không phải là đầu tư thực sự. Chúng được ĐCSTQ lợi dụng để kiếm tiền.

Nhiều chương trình về dưỡng lão bảo là bạn có thể tiết kiệm và kiếm được tiền nhiều như thế nào, sau đó có thể dựa vào lợi nhuận để có thể dưỡng lão. Đây cũng là một hình thức của P2P lừa gạt tiền của mọi người. Tất cả những sản phẩm tài chính P2P này chính là ăn cắp trắng trợn.

Thực ra, chừng nào các học viên Đại Pháp không buông lơi tu luyện và không có ý định đắc được điều gì mà không phó xuất, họ sẽ không bị những thứ này đánh lừa.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/19/399053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185336.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share