Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2020] Năm bố chồng tôi ngoài 80 tuổi, ông bị lệch đĩa đệm và rất đau đớn. Vì tuổi cao và tình trạng xương cốt đã suy yếu nên phẫu thuật không thực hiện được, thế nên ông chỉ có thể về nhà nằm trên giường.

Đã từ lâu ông biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho tôi như thế nào, vì thế khi tôi thúc giục ông nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ông đã đồng ý.

Ông liên tục nhẩm những từ này trong nửa tháng. Một ngày ông nói rằng ông có cảm giác ngứa ở xương. Tôi an ủi ông và nói rằng đó là dấu hiệu tốt.

Một đêm trong mơ tôi, thấy một chủng vật chất màu đen đang rời khỏi bộ quần áo của bố chồng tôi. Tôi biết rằng Sư phụ Lý đang tịnh hóa thân thể cho ông. Ngày hôm sau khi tôi hỏi thăm sức khỏe ông, ông nói rằng cơn đau lưng đã biến mất. Từ đó đến nay, ông đã trở nên rất mạnh khỏe.

Chị dâu tôi sống sót khỏi bệnh ung thư

Cuối năm 2006, đứa cháu trai gọi điện thoại cho tôi: “Ngày mai mẹ cháu mổ. Cô sẽ đến nhé?” Lập tức tôi đến bệnh viện và nhìn thấy chị dâu tôi đang trong nguy kịch. Chị nói rằng đã hai ngày nay chị không ăn được chút gì.

Mặc dù trước đó tôi đã nhiều lần nói cho chị nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp nhưng chị từ chối lắng nghe vì chị là một đảng viên và lo sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu của chính quyền. Nhưng hiện giờ chị đang trong thời khắc nguy kịch nên tôi quyết định thử một lần nữa.

Tôi nhắc chị rằng chị đã chứng kiến tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống với những gì mà chính quyền Cộng sản thêu dệt qua những tuyên truyền dối trá. Tôi lại nói với chị ấy về những người mắc bệnh nan y đã hồi phục hoàn toàn bằng cách nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi khích lệ chị cố gắng nói những từ này.

Lần này, chị ấy không lập tức phản bác tôi nhưng vẫn còn chút ngờ vực.

Ngày hôm sau, trước cuộc phẫu thuật, tôi lại nhắc chị chân ngôn chín chữ. Quả thực tôi cũng không chắc chị ấy có nhập tâm những lời tôi nói hay không. Sau phẫu thuật, bác sĩ xác nhận rằng chị đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư và chỉ còn sống được khoảng hai, ba tháng nữa.

Thông thường, bệnh nhân sau phẫu thuật không được ăn cho đến khi đánh hơi. Bảy ngày trôi qua, và chị dâu tôi vẫn chưa đánh hơi nên không thể ăn uống. Một lần nữa, tôi cố khích lệ chị ấy: “Chị không có gì để mất khi chị nhẩm những chữ ấy. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của chị.”

Cuối cùng chị ấy cũng đã chấp nhận lời khuyên của tôi. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, chị cũng đã được phép ăn uống lại như bình thường. Sau đó chị ấy nói: “Sau khi chị nhẩm những từ ấy, đột nhiên chị cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, như thể có ai đó đang tháo một sợi dây trói chặt xung quanh người chị vậy.”

Hai năm trôi qua sau phẫu thuật và chị ấy vẫn còn sống.

Tôi không biết làm sao cám ơn Sư phụ cho đủ vì đã cứu bố chồng tôi và chị dâu tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/5/404798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185316.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share