[MINH HUỆ 08 – 07 – 2010] Một cuộc biểu diễn ngoạn mục do công ty nghệ thuật biểu diễn Shen Yun New York thực hiện đã mang nền văn hóa thần truyền cổ xưa của Trung Quốc đến với sân khấu trung tâm nhà hát Brown Theater tại Wortham Center của Houston. Công ty chỉ có 3 buổi biểu diễn ở thị trấn này và hiện đang chuẩn bị biểu diễn ở Los Angeles.

Trong số những khán giả mà sau đó đã phát biểu về buổi biểu diễn,  nhiều người đã xúc động. Một số người thì đánh giá cao việc miêu tả mối quan hệ giữa thiên đường và trái đất, trong khi những người khác nhận thấy cuộc chiến giữa tốt và xấu; những người khác cảm thấy vẫn còn thứ gì đó, thứ gì đó thâm sâu trong toàn bộ trải nghiệm này.

2010-7-7-stephanblozinski_small.jpg

Ông Stefan Blozinski, một giám đốc sản xuất phim

Ông Stefan Blozinski là người đã chứng thực yếu tố tinh thần của văn hóa Trung Quốc cổ xưa, một phần mà ông đã chưa hề biết đến. “Nó dạy tôi nhiều điều về yếu tố tinh thần của Trung Quốc, những quan niệm của họ về thiên đường và cuộc sống , và phần nào về việc nó bắt nguồn từ đâu và đến như thế nào. Tôi biết rằng nó đã tồn tại trong nền văn hóa Trung Quốc, nhưng không biết nó bắt nguồn từ đâu. Tôi chưa bao giờ có hiểu biết về tất cả điều đó trước kia. Tôi thực sự không biết gì về những gì tôi đang xem. Ngay khi tôi nhận ra rằng nó đang nói về điều gì, nó khiến tôi sáng tỏ về toàn bộ buổi biểu diễn. Tôi bắt đầu thực sự hiểu được, thực sự hòa vào nó. Tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ đó. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, toàn bộ câu chuyện và yếu tố tinh thần trong đó. Mọi người đang tìm kiếm những điều tốt đẹp–và những chi tiết cho thấy điều đó đến từ đâu thì thực sự có ý nghĩa.”

2010-7-7-Congresswoman+Assistance_small.jpg
Ông Bronson Woods, trợ lý đặc biệt cho nữ nghị sĩ Quốc hội thuộc khu 18 của Texas, bà Sheila Jackson Lee

Ông Bronson Wood hăng hái nói về buổi biểu diễn, “Tôi phải nói rằng buổi biểu diễn này thực sự làm thay đổi tâm của tôi. Nó thực sự thanh lọc, ấy là nói như vậy, tôi bằng một chương trình biểu diễn của nền văn hóa khác. Nó kể về một câu chuyện. Nó thực sự khai mở cho tôi. Tôi phải nói về buổi diễn tối này là Tôi thực sự kinh ngạc.. Mỗi chi tiết nhỏ của tiết mục đơn giản là tuyệt vời và thần thánh”. Ông Woods nói tiếp, “Thực sự thì làm cách nào mà mọi thứ lại kết hợp lại với nhau như vậy, câu chuyện được kể, cách họ mong muốn liên hệ lại với chư Thần. Tôi thực sự may mắn được có mặt ở đây, để trải nghiệm một cuộc gặp gỡ thần thánh như vậy”.

Buổi biểu diễn thực sự làm ông Bronson cảm động, và ông xem nó như là một “sứ giả tâm hồn”. “Tôi đã xem nhiều  miêu tả về Thần, tôi đã thấy cái chết, tôi thấy sự sống sót, tôi thấy sự cứu rỗi, tôi thấy lòng hào hiệp, tôi thấy sự đau khổ, tôi thấy sự kiên định , tôi thấy hòa bình và cảm nhận được sự bình an–và đó là những gì tôi đã cảm nhận được về buổi biểu diễn tối nay”, ông nói.

2010-7-7-2+Interfaith+Ministers_small.jpg

Ông George Anderson cùng với bà Renee Arnold, cả hai đều đến từ Nhà thờ Fountain of Praise

Bà Renee Arnold đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng để “thực sự kinh nghiệm về nó, và để nói rằng, tôi hy vọng sẽ tạo ra được sự thay đổi”, bà nói. “Làm cách nào mà các bạn làm được điều đó … nó đang kết nối. Nó đang kết nối các nền văn hóa, văn hóa của chúng tôi với văn hóa của các bạn bằng việc khai mở cho chúng ta. Nó là một sự kết nối. Tôi nghĩ tất cả các bạn rất dũng cảm; buổi biểu diễn rất đẹp và tuyệt vời”.

Ông George Anderson nói, “Buổi biểu diễn được thực hiện rất tốt, nhưng điều ấn tượng nhất là câu chuyện tinh thần phía sau mỗi điệu múa và mỗi tiết mục. Nó rất cảm động, và tôi cảm thấy xúc động, và điều này cho tôi thấy cuộc đấu tranh của con người  là có tính phổ quát. Vì vậy việc kinh nghiệm phần này của văn hóa Trung Quốc–nền văn hóa độc đáo và chân chính–hôm nay là thực sự, thực sự hấp dẫn”. Ông Anderson nói ông hiểu rằng cuộc đấu tranh tinh thần là phổ quát nhưng thậm chí bên trong cuộc đấu tranh đó “Có thể vẫn có một sự biểu lộ rất đáng yêu và đẹp của trạng thái tinh thần con người–rằng tinh thần của con người tỏa sáng ngay trong lúc đang bị đàn áp hay bị ngăn chặn.”

2010-7-7-1__MG_4482_small.jpg

Tiến sĩ Mtangulizi Sanyika, Giáo sư môn thế giới châu Phi học của đại học Dillard

Tiến sĩ Sanyika miêu tả buổi biểu diễn “hết sức tuyệt diệu”. Ông đã suy nghĩ sâu sắc về buổi biểu diễn trong một thời gian lâu: “Tôi suy nghĩ về mặt thần thánh của buổi biểu diễn cùng các điệu múa và khung cảnh đẹp và những sự diễn đạt rất tuyệt. Có sự thần thánh sâu xa đang được thể hiện ở đây. Đó là một tác phẩm tuyệt diệu, và nó quá tuyệt vời. Tôi mong mọi người có thể có được cơ hội đến xem chương trình này và những gì mà nó nói với chúng ta. Có những bài học làm người quan trọng được bao hàm ở đây”, ông nói.

Tôi muốn có một bản DVD của toàn bộ chương trình này”, ông nói tiếp.“Nó thực sự là một thứ gì đó đặc biệt. Tôi hy vọng bọn trẻ ở các trường học có thể xem nó. Tôi nghĩ mọi người nên suy nghĩ về những thông điệp ở đây, về cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa thiện và ác và về những cách mà con người luôn luôn hướng tới thần thánh. Đây là một câu chuyện của con người đang được diễn đạt thông qua những nét đặc thù của văn hóa Trung Quốc. Đó là một câu chuyện sâu sắc của loài người”.

Tôi nghĩ có một số điều thực sự sâu sắc được nêu lên ở đây mà phải mất một lúc để suy nghĩ, nhưng khoảnh khắc mà bạn lĩnh hội được những gì mà nó nói đến, bạn nhận ra rằng nó đang nói với chính tâm hồn của con người; và những khát vọng  được thể hiện mối liên hệ với thần thánh  của con người là một cuộc đấu tranh bất tận mà không bao giờ có thể bị phá hủy”.


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/38625/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/38526/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/38586/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/38528/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/8/118429.html

Đăng ngày: 18 – 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share