Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại sẽ đi đến hồi kết, bởi một lẽ đơn giản là thế giới không thể nào dung thứ nó được. Những nhà lãnh đạo của cộng sản Trung Quốc đã đi xa tới mức này trong việc che đậy, giấu giếm những hành động của họ kể từ năm 1999 cũng nói rằng họ tin vào điều này.

Để hướng tới sự chấm dứt của cuộc bức hại này, dưới đây là một loạt bài được xây dựng để vạch trần và sử ký lại một cách toàn diện hơn nữa về mọi phương diện cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Xin mời quý độc giả cùng chúng tôi trong tháng này hàng ngày cùng kiểm chứng lại thêm những bài biên lại tội ác chống lại nhân loại mà Đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong hơn 11 năm bức hại Pháp Luân Công vừa qua.

*********

Các học viên nữ tập Pháp Luân Công kể lại nhiều câu chuyện đau thương về việc bị   lạm dụng  thể chất và  tình dục trong tình trạng bị giam cầm. Họ đã bị đâm chọc bằng cán chổi hoặc dùi cui điện, gây chảy máu ở vùng kín của phụ nữ. Ngực của họ thì bị đâm xuyên qua bằng dây thép gai, và họ bị cưỡng bức tập thể.

Trong nhiều báo cáo sự thật về sự tàn nhẫn đến mức khó tin,”  vị luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh nổi tiếng đã viết sau khi điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, “ những hành vi vô đạo đức mà khiến tôi sốc nhất  là hành động đồi bại tấn công vào vùng kín của phụ nữ một cách thường xuyên của nhân viên Phòng 610 và công an.
Hầu hết vùng kín và ngực của phụ nữ và những phần kín của đàn ông đều bị tấn công tình dục một cách thô bỉ nhất.” Luật sư Cao đã viết trong thư ngỏ gửi đến các nhà lãnh đạo ĐCSTQ vào tháng 12 năm 2005 (xin xem tại đây)

2010-7-7-SplittingLegs_big.jpg

Chú thích: Phương pháp tra tấn được biết là ”tách hai chân”

Một bức thư của một nhóm phụ nữ Trung Quốc, những người tập Pháp Luân Công, tóm tắt lại điều mà họ đã trải qua như: ” Dây sắt được dùng để đâm xuyên qua đầu vú của chúng tôi.” Công an “ đã xâm phạm tình dục chúng tôi bằng quả cà tím, bàn chải đánh răng, và các chai nước bằng nhựa. Tại một trại lao động nữ ở tỉnh Cát Lâm, công an đã đổ bột hạt tiêu nóng vào vùng kín của phụ nữ để buộc họ phải từ bỏ niềm tin và tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.” (thư ngỏ)

Một báo cáo đặc biệt của Liên Hợp Quốc về hành vi bạo lực đối với phụ nữ đã trích dẫn về trường hợp trong tháng 10 năm 2000, có 18 phụ nữ, những người tập Pháp Luân Công đã bị lột quần áo và bị đẩy vào các phòng giam của các phạm nhân nam bị kết án (LHQ, tài liệu số E/CN.4/2001/73/Add.1). Báo cáo cũng chỉ ra rằng “ dùi cui điện được dùng để gây sốc ở vùng ngực và vùng kín của các học viên nữ.”

Một công an đã cưỡng bức một phụ nữ ở trên phố.

Đoạn trích từ một báo cáo của Nhóm hoạt động nhân quyền Pháp Luân Công (xin xem tại đây)

2010-7-7-RapeVictim_big_small.jpg

Một học viên Pháp Luân Công đã bị đánh và bị cưỡng bức bởi cảnh sát Bắc Kinh.

Ngày 14 tháng 5 năm 2001, sau 9 giờ tối, một học viên Pháp Luân Công đang dán tài liệu về Pháp Luân Công một mình dọc theo phố từ Đại Bắc Diêu đến con kênh thành phố Võng An Lý ở quận Triều Dương. Một công an mặc thường phục đang đi tuần tra đã chặn cô lại. Ông ta đã đầy ác ý khám phần dưới cơ thể của người học viên, với cái cớ là khám người. Cô đã chống lại và chạy xuống phố. Ông ta đã dùng xe đạp để đuổi theo cô, đánh cô dã man bằng dui cui cao su. Ông ta nói rằng “ Cấp trên của tôi nói rằng không được để thoát bất cứ học viên Pháp Luân Công nào. Hôm nay, tôi hoặc sẽ giết cô và quăng xác cô xuống con kênh ở thành phố, hoặc đưa cô về đồn công an.” Cô đã cố gắng chạy thoát nhưng không thành công. Viên công an đã đánh cô trong hơn một giờ, khiến cô rơi vào tình trạng nguy kịch. Có khoảng hơn chục người qua đường đã đến xem trong lúc đó. Ông ta đã hét lên với họ, “ Cô ta là một học viên Pháp Luân Công. Cô ta là một người tích cực phản đối cách mạng. Nếu tôi đánh cô ấy đến chết, điều đó sẽ được tính là không có gì hết.” Mọi người đều vội vàng rời đi. Hai chiếc răng cửa của cô đã bị gãy do bị đánh. Viên công an xấu xa còn gây ra nhiều vết thương ở trên đầu cô, người cô bị sưng tấy và thâm tím.

Viên công an mặc thường phục đã dùng dùi cui đánh một đòn mạnh vào tai phải và thái dương của cô. Sau đó cô đã bị ngất đi. Sau khi cô bị ngất, ông ta đã kéo cô xuống dưới cầu và lột bỏ quần áo của cô. Ông ta đã cưỡng bức cô. Sau đó, ông ta còn dùng dui cui thọc mạnh vào vùng kín của cô và ngồi lên người cô. Khi cô hồi tỉnh và có ít sức lực, cô đã hét  to hết mức có thể ; ông ta sau đó đã chạy đi mất bằng xe đạp.

Lính canh nhà tù cưỡng bức một sinh viên đại học 28 tuổi.

Một trong những vụ án cưỡng bức nổi bật nhất là trường hợp của cô Ngụy Tinh Diễm. Vào tối ngày 13 tháng 5 năm 2003, một sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Trùng Khánh đã bị bắt vì sở hữu bóng bay và biểu ngữ có các thông điệp về Pháp Luân Công.

2010-7-7-GangRape_big.jpg

Một bức vẽ bằng gỗ miêu tả khoảnh khắc trước khi bị  cưỡng bức tập thể.

Một công an đã ra lệnh cho hai tù nhân lột bỏ quần áo của cô. Sau đó ông ta ép cô nằm trên sàn và cưỡng bức cô trước mặt họ.

Khi mà thông tin về câu chuyện của cô được phơi bày ở bên ngoài Trung Quốc, trường đại học của cô và chính quyền địa phương đã cố xóa bỏ nhận dạng của cô, phủ nhận sự tồn tại của cô. Không ai biết hiện cô đang ở đâu (xin xem tại đây)

Không ít trường hợp nam giới cũng  bị tra tấn tình dục. Anh Sở Huy (Chu Hui), 32 tuổi, là một ví dụ, anh đã bị tra tấn đánh đập và sốc bởi dùi cui điện từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Tra tấn bằng dùi cui điện ở khắp người anh, như đâm vào hậu môn của anh. Anh Sở đã bất tỉnh nhiều lần trong lúc bị tra tấn (xin xem tại đây)

  • Cô Chúc Hà, 32 tuổi, khóc, cười và thường đập mạnh cửa sổ và cửa ra vào một cách điên rồ. Cô làm bẩn quần áo của mình một cách không tự chủ được, và thường xuyên bị ảo giác, bị ngã và xoay chuyển không ngừng giữa những kẻ thù không nhìn thấy. Ban đêm cô trùm hai tay quanh đầu ở tư thế phòng bị, và hét lên “ Có phải ông định cưỡng bức tôi?” (xin xem tại đây) .
  • Sau khi bị đánh và bị giật điện ở vùng kín, người phụ nữ qua đời sau ba ngày bị giam giữ (xin xem tại đây)
  • Nữ giới bị treo căng theo tư thế đại bàng ở trên trần nhà, tấn công tình dục bằng gậy trong một nỗ lực nhằm đạt chỉ tiêu “chuyển hóa” (xin xem tại đây)
  • Báo cáo của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Lương tri của nữ giới ( tải về). Dù đã lâu, nhưng báo cáo này có nhiều hình ảnh và thông tin có thể dễ dàng truy cập  về việc những học viên  Pháp Luân Công nữ bị nhắm đến như thế nào.

https://faluninfo.net/print/248/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/8/118428.html
Đăng ngày 15-07-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share