Bài viết của Tuệ Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2020] Đầu năm nay mẹ kế của tôi bị sốt, ho và khó thở. Tôi và bà luôn có một mối quan hệ tốt, vì vậy tôi đã mời bà ở lại nhà tôi vài ngày sau khi biết bà chuẩn bị tới một phòng khám gần nhà tôi.

Sau khi bà tới sống cùng tôi, tôi đã nấu đồ ăn sáng cho bà. Sau khi bà ăn xong tôi đã bật băng thu âm bài giảng của Sư phụ cho bà nghe. Sau đó bố tôi đã đến để đưa bà tới phòng khám để nhỏ giọt IV. Sau vài lần, bà được yêu cầu nhỏ giọt IV tại nhà.

Vào buổi chiều có vài đồng tu thường đến nhà tôi để học Pháp. Vài ngày sau mẹ kế của tôi đã tham gia học cùng chúng tôi. Mặc dù bà đọc Pháp rất chậm, bà vẫn rất chăm chỉ và tập trung. Bà cũng xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân, một kênh truyền hình có Trụ sở tại Hoa Kỳ báo cáo tin tức không bị kiểm duyệt về Trung Quốc. Bà đã bị sốc khi biết có rất nhiều thông tin về đại dịch bị che đậy bởi các phương tiện Truyền thông của Nhà nước Trung Quốc.

Vài ngày sau, tình trạng sức khỏe của bà được cải thiện. Ngày xưa, bà bị táo bón nặng. Sau khi đến nhà tôi, bà bắt đầu đi đại tiện bình thường. Tôi sống trong một căn hộ không có nhà vệ sinh bên trong. Bà phải sử dụng bô vì tôi không muốn bà ra ngoài khi trời rất lạnh vào buổi sáng. Mỗi lần, tôi mang bô ra ngoài để đổ chất thải mà không hề do dự. Bà đã rất cảm động.

Mười ngày trôi qua, và các triệu chứng nhiễm coronavirus của bà biến mất. Bà cảm thấy khỏe hơn nhiều và vui vẻ.

Khi tôi đang làm tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp, tôi đã không cố tình giấu bà. Nhìn vào những tập tài liệu đó, bà nói: “Cuối cùng mẹ cũng biết con đang làm gì. Con đang làm việc tốt!”

Tôi biết rằng cuối cùng bà cũng hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho mọi người và nó không giống với những gì bà nghe được trước đây từ đài phát thanh hoặc Truyền hình Nhà nước. Khi tôi giảng chân tướng cho người thân của bà trong quá khứ, tất cả họ đều phớt lờ.

Tôi nói với bà: “Mẹ à, lần này, Đại Pháp đã cứu mẹ. Mẹ cũng có thể cho nhiều người biết chân tướng về Đại Pháp để họ cũng có thể thụ ích từ đó.

Bà đồng ý và hành động ngay lập tức. Bà chia sẻ với người thân của mình thông qua WeChat về sự phục hồi nhanh chóng của mình. Bà nói rằng mình đã được phúc báo từ Đại Pháp và muốn chia sẻ niềm vui của mình với đại gia đình.

Bà biết rằng tôi vẫn đang làm những công việc vặt để kiếm sống nên nhất định cho tôi một ít tiền. Tôi từ chối. Sau đó bà để một số trong ngăn kéo mà tôi không biết. Tôi phát hiện ra và trả lại tiền cho bà. Tôi nói: “Dù mẹ có tiền hay không, con sẽ luôn chăm sóc mẹ.”

Bây giờ mẹ kế của tôi cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bà hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Khi về nhà, bà mang theo một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Vài ngày sau, tôi tới thăm bà. Bà đã tu luyện rất tinh tấn. Bố tôi nói với tôi: “Hàng ngày sau khi bà ấy ăn xong, việc đầu tiên bà làm là học Pháp. Thậm chí bà không ngủ trưa như trước.”

Tôi nói: “Bố à, bố cũng nên học theo mẹ và nghe Pháp. Tin vào Đại Pháp sẽ mang lại cho bố sự an toàn thực sự.” Bố tôi mỉm cười gật đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/18/【庆祝513】继母得法记-406307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185168.html

Đăng ngày 16-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share