Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Hiện nay tôi 70 tuổi. Tôi đã được thụ ích cả tâm lẫn thân từ môn tu luyện tuyệt vời này. Hơn nữa, chồng tôi và bảy thành viên khác trong gia đình cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của chúng tôi, để chứng thực sự vĩ đại và Phật ân hạo đãng của Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người rất tự cao. Mọi người trong gia đình tôi đều phải theo những yêu cầu của tôi, và tôi sẽ không để cho ai lợi dụng mình. Kết quả là tôi thường xuyên cãi cọ với chồng về những điều nhỏ nhặt.

Thỉnh thoảng, chồng tôi không thể chịu được tranh cãi giữa chúng tôi và ông ấy sẽ đánh tôi. Tôi đã từng bị đánh thâm một bên mắt và rách cả mặt.

Tuy nhiên, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Vài tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi biết ĐCSTQ tàn bạo đến mức nào và rất lo sợ gia đình chúng tôi sẽ bị liên lụy bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp. Do đó, ông ấy đã phản đối mạnh mẽ việc tôi tiếp tục tu luyện.

Một lần khi tôi tới nhà chú mình để đưa một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi đã giận dữ đến mức la mắng tôi. Tôi cũng rất tức giận.

Tuy nhiên tôi chợt nhớ lời Sư phụ giảng:

“chẳng hạn như tại nơi người thường, người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi, chỉ mỉm cười, bỏ qua; [đó là] tâm tính chư vị đã lên rất cao. Như vậy chư vị là người luyện công, chư vị đáng được gì? Chẳng phải được công là gì?” (Bài giảng thứ nhất–Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã cố gắng bình tĩnh lại và không đáp trả. Những cuộc đối đầu tương tự đã xảy ra thêm vài lần nữa. Sau khi thấy tôi không còn tranh cãi với ông ấy, chồng tôi cũng thay đổi và ngừng chửi mắng và đánh đập tôi. Dần dần, ông ấy không còn phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Để nói chuyện tốt hơn với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi bắt đầu in tài liệu giảng chân tướng và cung cấp cho các học viên khác để phát cho mọi người.

Ban đầu, chồng tôi lo lắng chúng tôi gặp rắc rối vì sản xuất những tài liệu này. Tuy nhiên, sau khi ông ấy thỉnh thoảng đọc tài liệu mà tôi sản xuất, ông ấy tò mò muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã bảo tôi dạy cho ông ấy năm bài công pháp. Vài ngày sau, thiên mục của ông khai mở và khiến ông càng có quyết tâm học Pháp Luân Đại Pháp hơn.

Kể từ tháng 10 năm 2019, ông ấy bắt đầu luyện công cùng tôi vào các buổi sáng. Ông ấy thậm chí còn cùng tôi vạch trần việc ĐCSTQ lừa dối người dân và bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Bây giờ ông ấy cũng là một học viên.

Con trai tôi thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào

Con trai tôi là một cảnh sát. Cháu đã chứng kiến những thay đổi của tôi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cháu chân thành tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhiều lần khi thành phố lên kế hoạch bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã thông báo trước cho tôi để các học viên địa phương có thể tránh bị bắt.

Tôi tin rằng cháu nhận được phúc báo vì cháu ủng hộ Đại Pháp.

Một lần, cháu lái xe tới Bắc Kinh để thăm bạn. Đó là quãng đường dài và cháu đã mệt mỏi. Xe của cháu bị văng ra khỏi đường và sắp đâm vào một cái cây. Đã quá muộn để cháu nhấn phanh. Cháu nhắm mắt và nghĩ rằng đời mình thế là hết. Bất ngờ, chiếc xe của cháu dừng lại giữa hai cái cây. Thật không thể tin được và cháu tin rằng chính Sư phụ đã cứu cháu.

Anh rể tôi khỏi bệnh ung thư

Một trong những người anh rể của tôi đã gần 80 tuổi. Anh tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ và mang lòng hận thù sâu sắc với Pháp Luân Đại Pháp. Anh thường bảo tôi dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp qua điện thoại và không cho tôi đến thăm anh đơn giản vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó anh được chẩn đoán bị hai bệnh ung thư khác nhau. Anh có một lỗ ở trên bụng mà không thể lành được dù dùng thuốc gì đi nữa. Anh đi khắp các bệnh viện trong cả nước. Một bệnh viện ở Bắc Kinh đơn giản từ chối nhận anh và bảo anh hãy về nhà.

Anh tuyệt vọng. Lúc đó, tôi đã mang bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ đến và nói với anh rằng Sư phụ có thể là người duy nhất có thể cứu được anh. Anh ấy tin tôi và bắt đầu lắng nghe các bài giảng. Tình trạng của anh ấy đã khá hơn rất nhiều trong ba ngày. Vào ngày thứ mười một, cái lỗ trên bụng anh đã lành mà không cần điều trị.

Sau đó anh bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Dần dần, anh có thể đi chợ mua tạp hóa và tự giặt giũ. Khi cuộc sống của anh trở lại bình thường, anh đã rất biết ơn Sư phụ và thường nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Em trai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Em trai tôi sống ở một ngôi làng và thường ra thành phố làm việc. Tháng 4 năm nay, cậu ấy bị cảnh sát giữ lại vì không mang theo chứng minh thư. Cậu ấy bị đưa tới một trại tạm giam và bị yêu cầu kiểm tra sức khỏe. Kết quả siêu âm cho thấy có một bóng mờ lớn trong gan của cậu ấy, cho thấy cậu ấy có lẽ bị ung thư gan.

Cậu ấy sợ đến chết. Tuy nhiên, trại tạm giam đã không đưa cậu ấy tới bệnh viện. Cậu ấy không thể làm gì. Lúc đó cậu ấy đột nhiên nhớ ra tôi đã bảo cậu ấy trước đây rằng khi gặp khó khăn, cậu ấy có có thể vượt qua bằng cách thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cậu ấy liên tục niệm những chữ này trong 15 ngày ở trại tạm giam. Sau khi được thả, cậu đã tới bệnh viện để kiểm tra lại. Lần này, không có bóng mờ nào trên gan của cậu ấy. Cậu ấy khỏe mạnh. Sau khi trải nghiệm thực tế Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu ra sao, cậu ấy đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Câu chuyện của cháu trai tôi

Cháu trai tôi đã kết hôn được nhiều năm. Cháu và vợ đã cầu xin có một đứa con trong nhiều năm nhưng vô vọng. Bác sỹ nói rằng vợ cháu không thể mang thai bởi vì cả hai ống dẫn trứng của con bé đã bị tắc.

Tuy nhiên, hai tháng sau khi hai vợ chồng cháu bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” như tôi đã bảo chúng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vợ cháu có thai. Đứa trẻ giờ đã được hai tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/395686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182077.html

Đăng ngày 15-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share