Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Tôi là một người phụ nữ bình thường xuất thân từ vùng nông thôn, có may mắn bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 2005. Kể từ khi tu luyện, tôi đã được ban ân điển có một gia đình hạnh phúc. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi luôn cảm thấy Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) luôn dõi theo và bảo vệ tôi khỏi những điều nguy hại.

Tôi lập gia đình ở tuổi 36 mà không được biết về chồng của mình trước khi cưới. Tôi thường nói số phận đã mang chúng tôi gắn kết với nhau. Nhưng thật không may, anh ấy là người rất vô trách nhiệm và có nhiều tật xấu như cá độ và có các mối quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác. Một năm sau cuộc hôn nhân, tôi sinh con trai đầu lòng. Chồng tôi vẫn tiếp tục thường xuyên không ở nhà và chỉ về nhà để lấy tiền. Anh ấy đã tiêu hết số tiền mà tôi dành dụm được trong gần ba năm và còn nợ chồng chất thêm nhiều khoản nợ khác. Các chủ nợ thường xuyên đến nhà tôi. Cuộc sống của hai mẹ con tôi thực sự bất hạnh vào giai đoạn đó.

Một ngày, có một người mang tới cho tôi một cuốn sách và nói rằng chồng của tôi muốn đọc cuốn sách này. Chồng tôi không phải là người thích đọc sách và anh ấy chỉ đọc có vài trang. Tôi cầm cuốn sách lên, cuốn sách có tiêu đề là Chuyển Pháp Luân và tôi cảm thấy có điều đặc biệt về cuốn sách này. Khi tôi thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, tôi đã bị chấn động và biết rằng đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ mất một ngày tôi đã đọc xong cuốn sách.

Ngày hôm sau, tôi đã thay đổi thành một con người khác. Tôi đã không thể giấu được niềm vui trong tâm. Tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Nụ cười đã quay trở lại với tôi sau bao nhiêu năm khó khăn và buồn bã. Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách khác của Đại Pháp và đắm mình trong Phật ân hạo đãng mỗi ngày. Tôi cũng bắt đầu đối xử tốt với mọi người.

Đề cao tâm tính

Tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và không tranh đấu với người khác, kể cả khi tôi bị đánh và bị chửi bới. Khi đối mặt với mâu thuẫn, tôi hướng nội và nghĩ tới người khác trước. Thông qua trường kỳ học Pháp, tôi nhận ra rằng làm điều tốt sẽ tích đức và phước lành. Bị đối xử bất công và chịu đau khổ có thể tiêu đi nghiệp lực. Ngược lại, làm những điều xấu và hại người khác thì sẽ tạo nghiệp và mất đức.

Tôi đã không còn tức giận chồng vì những thói hư tật xấu của anh ấy nữa. Sự phẫn nộ mà tôi nhẫn chịu bao năm qua cũng biến mất. Thật là sai lầm khi tôi cứ xem thường anh ấy. Thay vào đó, tôi nên cảm ơn anh ấy vì đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tâm tính của mình. Sự phẫn nộ đối với một người họ hàng xa, trước đây người này đã từng dùng vũ lực lấy đi một số tài sản của chúng tôi, cũng đã không còn. Người đó chết khi mới 60 tuổi, và tôi cảm thấy rất đáng tiếc cho gia đình anh ấy.

Mẹ chồng tôi đã tái hôn nhiều năm trước. Ở tuổi thất thập, bà bị đột quỵ và bị liệt. Bà muốn chuyển về ở với chúng tôi để chúng tôi có thể chăm sóc cho bà. Mọi người trong làng nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý vì bà không bao giờ giúp đỡ chúng tôi. Khi chồng tôi nói với tôi về việc này, tôi đã đồng ý để bà về ở chung. Hai chị dâu đã khen ngợi vì lòng tốt của tôi.

Tôi cũng không có nhiều chấp trước vào lợi. Chúng tôi có hai người họ hàng. Họ đã trồng trọt trên mảnh ruộng của chúng tôi hơn 10 năm nay mà không trả cho chúng tôi một đồng nào cả. Chồng tôi muốn lấy lại mảnh ruộng này để tự mình trồng trọt. Tuy nhiên họ không đồng ý và chỉ muốn trả lại một phần trong mảnh ruộng mà chúng tôi sở hữu. Chồng tôi cho rằng họ đối xử với chúng tôi không tốt, nhưng tôi đã khuyên anh ấy chấp nhận lời đề nghị của họ.

Mất và được là quy luật của vũ trụ, vậy có lẽ là chúng tôi đang trả món nợ mà chúng tôi nợ họ từ tiền kiếp. Cuối cùng thì chồng tôi cũng đã đồng ý với tôi. Và chúng tôi cùng nhau tiếp tục chung sống hoà thuận.

Một ngày kia, chị dâu tôi đã lấy đi số nữ trang bằng vàng của mẹ chồng tôi. Theo phong tục thì tài sản của bố mẹ sẽ được để lại cho con trai. Vì vậy, chồng tôi đã rất tức giận với chị ấy. Tôi cố gắng trấn tĩnh anh và nói với anh ấy rằng chúng tôi không thiếu thốn gì cả và hãy cứ để chị ấy lấy số nữ trang đó.

Bất cứ việc gì xảy đến, tôi đều luôn vui vẻ và không bao giờ tranh đấu vì cái lợi của bản thân. Chồng tôi nói rằng tôi thật tốt với mọi người và xử lý mọi việc thật tốt.

Gia đình tôi được phúc báo

Chồng tôi đã cố gắng chế ngự bản thân khỏi những thói hư tật xấu của mình và bắt đầu đi tìm việc làm. Thỉnh thoảng anh cũng giúp tôi làm tờ rơi giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyên mọi người thoái Đảng để họ có một tương lai tươi sáng.

Anh ấy được phúc báo bởi những việc tốt mà anh đã làm và bệnh đau dạ dày mãn tính của anh ấy cũng đã biến mất. Giờ thì anh ấy có thể ăn được cả đồ nguội. Trước đây, anh rất gầy và phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau. Nhưng bây giờ anh ấy đã béo lên và có sức khoẻ rất tốt. Con trai của tôi cũng rất hạnh phúc và mạnh khoẻ, hiếm khi phải đi bác sĩ.

Tôi hiện giờ đã 50 tuổi và tu luyện Đại Pháp được 15 năm. Trong suốt thời gian đó, sức khoẻ của tôi rất tuyệt vời. Kể cả sau vài lần bị ngã và lần tôi bị đập đầu vào góc tường bê tông, tôi cũng không bị sao và không hề bị thương gì cả sau khi tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Kết luận

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cải biến sức khoẻ và đạo đức cơ bản của con người, mà còn góp phần làm cho xã hội ổn định. Tôi hy vọng rằng những ai còn chưa biết đến Đại Pháp và những ai còn đang tin vào những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ sẽ có thể đọc được những câu chuyện tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Quyết định tìm hiểu sự thật sẽ mang lại cho các bạn nhiều lợi ích cho suốt quãng đường đời con lại của các bạn!

Làm sao chúng ta có thể an toàn trong đại dịch hiện nay? Biện pháp tốt nhất là thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Và thành tâm niệm chín chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ thoái Đảng và tránh khỏi tai hoạ.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403527.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184443.html

Đăng ngày 15-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share