Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2020] Tết Nguyên Đán là dịp hàng năm các thành viên gia đình đoàn tụ, cùng nhau mừng đón năm mới. Tuy nhiên Tết Nguyên Đán năm nay tại Trung Quốc lại trở thành chuỗi ngày tang tóc do virus Vũ Hán bùng phát và lan truyền khắp toàn quốc, đường phố không một bóng người. Ai ai cũng đều ở nhà.

Nhưng có bao nhiêu người hiểu được rằng dịch bệnh này có mục tiêu tấn công là Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? ĐCSTQ tôn thờ chủ nghĩa vô Thần, đàn áp Pháp Luân Công và bức hại rất nhiều học viên Pháp Luân Công cho đến chết. Tai họa này là một sự trừng phạt dành cho ĐCSTQ và là lời cảnh tỉnh cho thế nhân. Học viên Pháp Luân Công kiên trì giảng chân tướng, nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và thuyết phục họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Chỉ có việc hiểu chân tướng và tránh xa ĐCSTQ thì họ mới có thể đắc phúc báo và có một tương lai tốt đẹp.

Con gái của tôi hiện đang học cấp ba. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cháu luôn ủng hộ tôi tu luyện. Từ khi còn bé cháu đã biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Và những điều kỳ diệu vẫn thường xảy ra khi cháu nói với các bạn sự thật về Đại Pháp.

Vào đêm Giao thừa, thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, cả nước trong tình trạng hoảng loạn. Con gái tôi hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói với cháu rằng thảm hoạ này là nhắm vào ĐCSTQ vì đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Con gái tôi suy nghĩ một lúc và nói với tôi rằng: “Có một bạn học rất tốt với con và giúp con rất nhiều, con muốn cứu bạn ấy”. Cậu bạn đó thường trao đổi với con gái tôi về ý nghĩa của cuộc sống và các bí ẩn của vũ trụ.

Vài ngày sau đó, con gái tôi nói với tôi rằng có một điều kỳ diệu xảy ra với người bạn học đó. Ngày hôm trước, cậu bạn đó nói với con gái tôi rằng muốn gặp cháu. Con gái tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho người bạn học đó. Con gái tôi đã nói với cậu bạn về cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự thật về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công. Cậu bé còn biết được là ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công và Đại Pháp đã được hồng truyền rộng rãi trên toàn thế giới. Cậu ấy chăm chú lắng nghe và chợt nói rằng: “Bạn không thấy thảm hoạ năm nay kỳ lạ sao? Rất nhiều người đã chết. ĐCSTQ đã gây ra rất nhiều tội ác. Đây có phải là quả báo dành cho ĐCSTQ không?”

Ngày hôm sau, cậu bạn ấy nhắn tin cho con gái tôi, nói rằng tối qua cậu ấy đã có một giấc mơ rất rõ ràng và kỳ lạ. Cậu ấy kể rằng: “Trong giấc mơ, mình đang học trong một lớp học rất nhỏ và tối. Căn phòng rất bẩn với mạng nhện răng khắp nơi. Sau đó, mình thấy bạn đang học trong một khuôn viên rộng và sáng. Khuôn viên được trang trí theo kiểu cổ, rất đẹp. Thầy giáo và các học sinh đều mặc những y phục cổ. Mình nghĩ mình phải đi tới chỗ của bạn và mình đã đi tới”. Bạn ấy cũng miêu tả rằng mỗi học sinh đều ngồi trên bông hoa sen trong tư thế tọa thiền. Trông thật là đẹp, mình chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Thật tuyệt vời!

Con gái nói với tôi về trải nghiệm của cậu bạn cùng lớp và nói rằng: “Con rất ngạc nhiên!” Tôi rất là cảm động. Khi nghe mọi người nói về chân tướng và thể hiện sự đồng cảm với Đại Pháp, chỉ một thiện niệm có thể dẫn họ tới một thế giới mới tốt đẹp!

Trong suốt khoảng thời gian đặc biệt này, tôi chân thành hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu được chân tướng, thiện đãi với Đại Pháp, tránh khỏi thảm hoạ và lựa chọn một tương lai tươi sáng. Một thiện niệm đối với Đại Pháp có thể mang tới hạnh phúc và bình an!

Tôi xin trích bài thơ Trảo Chân Tướng của Sư phụ để khích lệ các đồng tu.

“Thiên địa lưỡng mang mang

Thế nhân hướng hà phương

Mê trung bất tri lộ

Chỉ nam hữu chân tướng

Bần phú đô nhất dạng

Đại nạn vô xứ tàng

Võng khai hữu nhất diện

Khoái khoái trảo chân tướng”. (Trảo Chân Tướng, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Trời và đất mênh mông

Người đời đi đâu đây

Trong mê đường không biết

Chân tướng kim chỉ nam

Giàu nghèo cũng như nhau

Đại nạn không chỗ trốn

Lưới kia mở một mặt

Chân tướng hãy nhanh tìm”. (Trảo Chân Tướng, Hồng Ngâm III)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/28/402983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/26/184201.html

Đăng ngày 11-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share