Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2020] Gần đây, có thông tin xác nhận rằng một cư dân ở thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án hai năm tù giam tại Nhà tù Nữ Vũ Hán vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khang Tuấn Phong bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu các sách Đại Pháp, tư liệu chân tướng, máy tính, và các tài sản cá nhân khác của bà. Thông tin chi tiết về việc xử án của bà vẫn đang được điều tra.

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà Khang, con trai của bà, anh Phương Côn, và vợ của anh, chị Thi Quang Yến, đã bị chính quyền giám sát trường kỳ. Nhiều camera đã được lắp đặt ở xung quanh căn hộ của họ. Đặc biệt, trước đây anh Phương đã từng bị cảnh sát bắt cóc nhiều lần. Vợ của anh cũng từng bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Hai đứa con của họ lớn lên trong sợ hãi.

Sau khi bà Khang bị bắt cóc vào năm ngoái, cảnh sát đã bắt đầu theo dõi quầy bán đồ ăn sáng của con trai và con dâu bà. Để tránh bị bắt cóc, anh Phương đã phải sống trôi dạt khắp nơi và cho đến nay vẫn chưa trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/406951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/6/185389.html

Đăng ngày 10-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share