Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2020] Ông Hoàng Phúc Đường, một cư dân của thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông là một chỉ huy tàu hỏa của Đường sắt Tế Nam. Một ngày làm việc, ông bị tàu đâm vào đầu và bị thương nặng. Quản lý của ông đã chi trả cho ông hàng chục nghìn Nhân dân tệ mỗi tháng cho khoản bồi thường của công nhân, nhưng dường như không gì có thể giúp ích cho tình trạng của ông.

Vết thương của ông Hoàng đã được trị khỏi sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công toàn quốc vào năm 1999, ông Hoàng nói với mọi người rằng pháp môn không giống như những gì mà nhà nước tuyên truyền. Người công nhân đã nghỉ hưu này liên tục bị chính quyền bắt giữ.

Ông hai lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng thời gian là năm năm. Sau đó, ông còn bị kết án ba năm tù. Những vết thương của ông vì bị tra tấn trong tù đã không thể phục hồi hoàn toàn kể từ khi ông được trả tự do lần gần đây nhất vào tháng 3 năm 2019. Cả cha và anh trai của ông đều đã qua đời vì tổn thương tinh thần trong khi ông đang bị giam giữ.

Thêm vào đó, chính quyền đã phá hủy nhà của ông trong khi ông đang bị cầm tù, nhưng lại không đền bù cho ông như những người khác cũng có nhà bị tháo dỡ. Cùng với lương hưu bị tước đoạt và quán trà của gia đình bị buộc phải đóng cửa, thiệt hại tài chính của gia đình khoảng 80 đến 100 triệu Nhân dân tệ.

Dưới đây là tóm tắt cuộc bức hại ông phải chịu đựng trong những năm qua.

Bắt giữ tại nhà riêng

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, Cục Đường sắt Tế Nam Tỉnh Sơn Đông, nơi ông làm việc đã theo dõi ông và không cho phép ông tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Cảm thấy buộc phải lên tiếng cho đức tin của mình, ông Hoàng đã tìm cách tới Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh. Khi quay trở về nhà, ông biết được rằng hơn 100 người đã tìm ông và một số người ở nơi làm việc của ông đã đợi tại căn hộ của ông trong suốt thời gian ông vắng nhà.

Người quản lý của ông đã quản chế ông tại gia trong nửa năm. Ông còn bị phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Lính canh sử dụng thuốc lá để đốt chân và thân thể ông

Tháng 7 năm 2002, ông Hoàng bị bắt giữ vì tham gia tụ họp cùng các học viên khác. Cảnh sát lục soát người và tịch thu tiền mặt mà ông mang theo.

Sau khi ông bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Truy Bác, lính canh sử dụng tàn thuốc lá để đốt chân và cơ thể ông, họ còn dùng những chiếc gai để đâm vào ông. Mười người phân ca theo dõi ông theo và không cho ông ngủ. Khiến toàn thân thể ông sưng phồng và sự đau đớn là không thể chịu đựng.

Hai lần lao động cưỡng bức

Sau khi bị giam giữ hơn một tháng, ông Hoàng đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Bác Sơn.

Từ cuối năm 2002 tới tháng 2 năm 2003, ông bị giam giữ trong phòng biệt giam. Ở đó không có nguồn nước và nhà vệ sinh trong phòng nên ông phải sử dụng một cái nồi để chứa chất thải.

Lính canh từng cởi hết quần áo của ông, sử dụng dùi cui điện 40.000V để sốc điện ông và đánh ông bằng dùi cui cao su, khiến cơ thể ông vẫn còn đầy những vết sẹo và cho đến hôm nay, một số bộ phận trên cơ thể vẫn còn bị sưng.

Bị cú sốc tinh thần vì cuộc bức hại của ông Hoàng, cha ông đã qua đời trong thời gian ông bị bức hại. Nhưng trại lao động không cho phép ông tham dự đám tang của cha mình.

Bởi ông Hoàng từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bản án của ông đã bị kéo dài thêm nửa năm. Ngày 25 tháng 1 năm 2016, ông được trả tự do.

Ngày 6 tháng 6 năm 2009, ông Hoàng vị bắt giữ một lần nữa và bị giam giữ trong Trại Lao động Chương Khâu một năm sáu tháng.

Bắt giữ tàn bạo và cầm tù ba năm

Hơn 20 cảnh sát của Đồn Công an Cổ Trang đã bắt giữ ông Hoàng bên ngoài tòa chung cư của ông bằng cách bịt miệng và giữ chặt cổ ông khi ông trở về nhà vào ngày 22 tháng 3 năm 2016. Ngưu Dũng, cảnh sát phụ trách vụ việc đã lấy 2.139 Nhân dân tệ tiền mặt từ túi của ông và bóp tinh hoàn của ông. Cơn đau đớn dữ dội đã khiến ông chóng mặt và nôn ra máu. Tinh hoàn của ông bị thương và vẫn còn sưng cho đến hôm nay.

Ông Hoàng bị đánh bất tỉnh hơn 20 phút. Ngay sau khi ông tỉnh dậy, một cảnh sát nam bịt miệng và giữ cổ của ông để không cho ông lên tiếng. Họ bắt đầu đánh ông một lần nữa cho tới khi ông bị thường nghiêm trọng. Sau đó, Ngưu Dũng và đồng nghiệp lục soát căn hộ của ông Hoàng và lấy đi sổ sách chứng khoán, sổ tài khoản tiết kiệm cùng với 5.050 nhân dân tệ tiền mặt.

Sau khi lục soát căn hộ, họ tới quán trà của ông, nhặt khóa và xông vào trong. Họ lấy đi sổ tiết kiệm, lục soát quán trà và bắt giữ vợ ông. Khi ông bị đưa tới trại tạm giam Phúc Kiến, toàn thân của ông đã bị sưng. Vợ ông bị giam giữ 29 giờ và sau đó được trả tự do.

Tại trại tạm giam, ông Hoàng bị lột quần áo và lục soát cơ thể. Lính canh lấy đi máy MP3 và 2.704 Nhân dân tệ tiền mặt của ông. Ông Hoàng bắt đầu viết đơn kiện sự tàn bạo của Phòng 610 và cảnh sát tại trại tạm giam, nhưng cả hai đơn đều bị từ chối.

Sau đó, ông Hoàng bị kết án ba năm tù giam. Yêu cầu bảo lãnh tại ngoại điều trị máu tụ tinh hoàn của ông bị từ chối.

Bị tra tấn tại Nhà tù Tế Nam

Khi ông Hoàng bị giam giữ tại Nhà tù Tế Nam, lính canh tra tấn ông với nỗ lực buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông từng bị trói rất chặt khiến ông không thể ngẩng đầu lên hay cử động thân thể. Ông cũng bị cấm sử dụng nhà vệ sinh. Tuy nhiên, ông vẫn từ chối làm theo yêu cầu của lính canh, viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Lính canh đe dọa rằng nếu ông chết họ sẽ tuyên bố rằng ông tự sát.

Tháng 2 năm 2017, ông Hoàng phải nhập viện hai tuần, những lính canh tiếp tục tra tấn ông vào tháng 4. Ngày 25 tháng 4, ông viết đơn khiếu nại gửi Viện Kiểm sát Sơn Đông, nhưng đơn của ông đã bị nhà tù tịch thu.

Đội trưởng Trần Kiến Minh ra lệnh cho các lính canh của mình nhét chổi lau nhà và quần lót vào miệng của ông để không cho ông hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trước khi ông được trả tự do vào ngày 21 tháng 3 năm 2019, các lính canh đã xúi giục tù nhân lột đồ của ông và lục soát cơ thể ông. Hơn 30 đơn khiếu nại ông viết để làm tài liệu về cuộc bức hại đã bị lấy đi.

Bài liên quan:

Chủ cửa hàng bị cảnh sát trưởng sách nhiễu và kết án ba năm tù

Một người đàn ông ở Sơn Đông nhớ lại ba năm tra tấn trong tù chỉ vì tín ngưỡng của ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/13/398892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185332.html

Đăng ngày 09-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share