Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-01-2020] Những năm gần đây, tôi đã tham gia hạng mục làm thiệp gửi tới trang web Minh Huệ để chúc mừng Sư phụ nhân các dịp lễ truyền thống. Thông qua quá trình này, tôi đã loại bỏ được nhiều tâm chấp trước.

Tôi đã nhận thức được rằng chúc mừng Sư phụ trong những dịp này là rất nghiêm túc bởi vì điều đó thể hiện sự tôn kính của chúng ta đối với Đại Pháp.

Tôi đã từng mong muốn có cơ hội được làm thiệp điện tử để chúc mừng Sư phụ khi nhìn thấy rất nhiều bức thiệp đẹp đẽ trên trang web Minh Huệ. Tuy nhiên, trước đó tôi không hề biết cách làm thiệp loại này.

Sư phụ nhìn thấy quyết tâm của tôi

Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để làm thiệp nhưng đã thất vọng khi các đồng tu và con gái tôi nói rằng tôi cần phải có phần mềm đặc biệt để làm chúng. Đối với tôi việc này thật khó. Nhưng tôi đã quyết tâm và Sư phụ đã giúp tôi.

Không lâu sau đó, cháu gái tôi nói với tôi rằng cháu đã tìm được một phần mềm trên Internet có thể dùng để làm thiệp. Tôi tin rằng Sư phụ đã giúp tôi tìm được cách để có thể thực hiện điều mà tôi mong muốn được làm.

Tôi nhanh chóng cài đặt phần mềm đó vào máy tính, sau đó tôi phát chính niệm: “Tất cả đều do Sư phụ định đoạt, xin Sư phụ hãy gia trì cho con”.

Tôi biết rằng mình cần phải bảo trì tâm thuần tịnh để làm những bức thiệp gửi tới Sư phụ. Tôi đã thử một số bước trên nền tảng làm thiệp với sự hỗ trợ của cháu gái tôi. Tôi có một cảm giác rất quen thuộc như thể tôi đã từng dùng phần mềm đó từ trước đây rồi. Tôi không thể giải thích nổi điều này!

Tôi biết rằng Sư phụ đã gia trì và khích lệ tôi. Tôi cũng hiểu rằng việc làm thiệp chúc mừng rất ý nghĩa bởi vì trang web Minh Huệ không chỉ dành cho các học viên Đại Pháp mà còn cho độc giả trên toàn thế giới.

Những bức thiệp này có thể động đến lương tri và thiện tâm của mỗi người và mang đến cho họ một tương lai tốt đẹp.

Sau thành công ban đầu là những trở ngại

Sau đó tôi đã khuyến khích thêm đồng tu tham gia gửi lời chúc mừng để từ đó tôi có thể làm thiệp điện tử. Trong quá trình làm thiệp, tôi nhận ra rất nhiều phương diện có thể giúp tôi tu luyện và đề cao tâm tính.

Ví dụ, trong việc lựa chọn hình ảnh, chúng ta đều biết Pháp lý: Vạn sự vạn vật đều do Đại Pháp tạo thành, và tất cả đều đang chờ để được cứu. Hình ảnh nào được chọn để làm thiệp chúc mừng Sư phụ, sinh mệnh của nó rất may mắn! Chúng ta không biết được chúng đã chờ đợi bao lâu để được lựa chọn như vậy rồi!

Tôi trân trọng những sinh mệnh ấy, vì vậy mỗi khi làm một bưu thiếp, tôi lại nói với những bức hình mà tôi chọn hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”! Tôi thường chọn những hình ảnh phù hợp với chủ đề lời chúc do các học viên chuẩn bị, hoặc để họ tự lựa chọn. Tôi cũng nhận ra rằng mình không thể làm chỉ vì mục đích làm thiệp.

Nếu chúng ta không chú ý đến việc hướng nội hoặc lơ là việc học Pháp, chúng ta sẽ bị can nhiễu bởi các chấp trước và khiến Ban biên tập Minh Huệ gặp phải những khó khăn không cần thiết.

Ví dụ, Ban biên tập Minh Huệ đã thay đổi mẫu gửi bưu thiếp. Mặc dù trước đó có một số mẫu thường được sử dụng, nhưng tôi vẫn không hiểu được các mẫu này.

May mắn thay, dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã nhanh chóng gửi được hơn một chục bưu thiếp tới trang web Minh Huệ. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại công việc của mình, tôi phát hiện ra một số thiệp bị thiếu tiêu đề, một số bị mất nội dung và một số thì gửi không thành công.

Tôi vô cùng thất vọng và tự trách bản thân, không lời nào diễn tả được. Tôi buồn về điều này trong mấy ngày liền và chỉ có thể im lặng xin Sư phụ giúp tôi chính lại tình huống này.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng những bức thiệp chúc mừng đó đã được Ban Biên tập Minh Huệ đăng có bổ sung những nội dung còn thiếu. Tôi rất xúc động, và cảm tạ Sư tôn từ đáy lòng mình. Tôi rất biết ơn những nỗ lực của Ban Biên tập Minh Huệ.

Việc chuẩn bị bưu thiếp đòi hỏi phải rất nghiêm túc về mặt thời gian. Có bốn dịp trong năm và 2 trong số đó trùng với dịp Minh Huệ kêu gọi mọi người viết các bài chia sẻ tâm đắc thể hội. Hầu hết các đệ tử Đại Pháp đều rất bận rộn, bởi vì có rất nhiều lời chúc được gửi đến vào thời điểm các dịp này.

Tôi là một người thiếu kiên nhẫn. Mỗi khi đến dịp, tôi lại lo lắng thúc giục các đồng tu gửi thông điệp của họ sớm để tôi có thể gửi tới trang web Minh Huệ đúng hạn. Tôi đã không thể giúp mà lại chỉ trích những người gửi muộn.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi nhận ra ngay điều không thoải mái trong tâm mình và nhanh chóng hướng nội. Tôi tìm ra rất nhiều nhân tâm như tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, tâm chứng thực bản thân và tâm đố kỵ.

Nhận ra văn hóa đảng

Tôi cũng nhận ra văn hóa đảng độc hại bám sâu vào trong tôi từ khi tôi còn bé. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ.

Trên bề mặt, tôi nói với một vài đồng tu về tầm quan trọng của việc chúc mừng Sư phụ. Tôi thực sự đã cố gắng chứng thực bản thân bằng việc cho mọi người thấy những bưu thiếp tôi làm đẹp như thế nào mặc dù tôi không được đào tạo bài bản.

Tôi phát triển tâm hoan hỉ từ lời khen của những người khác mà quên đi lời giảng của Sư phụ:

“…tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Tâm tật đố thể hiện khi bưu thiếp của các đồng tu trong khu vực chúng tôi được đăng ở vị trí ưu tiên trên trang web Minh Huệ. Tâm tôi có đôi chút xáo động bởi vì tôi chính là người đã hướng dẫn tất cả mọi người cách làm thiệp.

Đôi khi, tôi không tu xuất được tâm từ bi. Khi tôi biết một số thiệp không được đăng trên trang Minh Huệ, tôi không chủ động hỗ trợ các đồng tu khác tìm hiểu xem tại sao chúng không được đăng và giúp họ khắc phục những thiếu sót có thể có. Tôi thậm chí còn có chút hả hê trong tâm. (Tôi biết điều này không phải là bản thân tôi). Kết quả là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đề cao tâm tính.

Tâm phân biệt của tôi được thể hiện theo cách này: Tôi thích liên hệ với những đồng tu gần với tôi. Họ có thể lựa chọn hình ảnh theo ý muốn, và tôi thường lắng nghe ý kiến của họ. Tuy nhiên, tôi không muốn liên hệ với các học viên hay trì hoãn và không có tinh thần cấp bách.

Vào năm mới 2017, tôi gửi một đợt thiệp chúc mừng năm mới lên trang web Minh Huệ và tắt máy tính, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đồng tu Phương đến gửi lời chúc mừng tới Sư phụ. Tôi cảm thấy không vui và nói với bà ấy rằng đã quá muộn để trang web đăng lời chúc của bà ấy. Sau khi nghe tôi phàn nàn, đồng tu Phương đã giãi bày rằng: “Đêm qua tôi không tài nào ngủ được. Tôi biết rằng tôi không tinh tấn trong tu luyện khiến Sư phụ lo lắng, nhưng tôi vẫn là một đệ tử Đại Pháp, và tôi cần gửi lời chúc mừng tới Sư phụ vì Ngài đã ban cho tôi quá nhiều thứ!”

Bà Phương nói tiếp “Tôi viết không được tốt. Suốt một ngày tôi mới viết được một chút như thế này. Xin hãy gửi đi giúp tôi”.

Sau khi nghe những lời này, tôi thực sự cảm thấy hối hận. Văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc quá độc hại! Sao tôi có thể đối xử với đồng tu của mình như vậy được? Tôi cố kìm chế để không khóc trước mặt bà ấy và hứa với bà ấy tôi sẽ gửi ngay.

Sau khi bà Phương rời đi, một học viên trẻ đã qua nhà tôi. Cô ấy xấu hổ khi nói với tôi rằng cô ấy quá bận việc tại cơ quan và vừa mới hoàn thiện xong bưu thiếp của mình. Tôi nói với cô ấy đừng lo lắng và tôi sẽ gửi ngay cho cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được tâm chân thành của các đồng tu này qua những lời chúc của họ. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng tất cả mọi việc xảy đến với tôi đều không hề là ngẫu nhiên, tất cả đều là để cho tôi tu luyện.

Nhiều năm qua, tôi vô cùng xúc động với những lời chúc từ những người không phải là học viên Đại Pháp nhưng đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Tôi chân thành mong muốn những sinh mệnh đã thức tỉnh này có một tương lai tốt đẹp! Con xin thay mặt họ xin gửi lời cảm tạ tới Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/8/在做贺卡过程中实修-380111.html​

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184279.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share