Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-02-2020] Mấy ngày gần đây, có một đoạn Pháp của Sư phụ cứ xuất hiện trong đầu tôi. Sư phụ giảng:

“…nếu chư vị niệm rất chính, thì khi đi trên đường phố, khi sinh hoạt ở thành phố của chư vị, thì hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều được thanh lý. Sự tồn tại của chư vị đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Khi Sư phụ giảng: “nếu chư vị niệm rất chính”, phải chăng điều đó có nghĩa là tôi nên phát chính niệm? Phải chăng phát chính niệm có thể thanh lý trường không gian xung quanh tôi, vì thế chúng sinh sẽ dễ dàng được cứu hơn?

Tôi nghĩ đó là một lý giải đúng đắn nên tôi bắt đầu tăng thời gian phát chính niệm mỗi ngày. Sau đó, tôi đã có thể dễ dàng dán các tấm áp phích và phát tài liệu giảng chân tướng trong khu vực nhiều lần mà không hề bị can nhiễu. Các tấm áp phích cũng không bị xé và không bị hư hại. Tôi cảm thấy rất được khích lệ.

Bây giờ tôi phát chính niệm trong khoảng một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi tối. Tôi cảm thấy trường không gian của mình trở nên sáng tỏ, và Sư phụ cũng đang gia trì cho tôi. Khi tôi phát chính niệm, tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên một chiếc đệm êm với trường năng lượng cự đại bao quanh đầu như thể tôi truyền năng lượng tới các chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009Giảng Pháp tại các nơi IX)

“Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về đoạn Pháp này. Tôi nhận thức được rằng chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chẳng phải chúng ta là các Chính Thần sao? Khi năng lượng cường đại mà Chính Thần phát xuất ra, chính niệm của chúng ta có thể giải thể hết thảy những thứ bất chính.

Tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con nhất định sẽ làm tốt hơn. Con sẽ không chậm trễ trong việc cứu chúng sinh cho dù hoàn cảnh khó khăn thế nào. Bất kể cựu thế lực dùng phương thức nào để tìm cách hủy hoại con người, chúng con những đệ tử Đại Pháp sẽ luôn kiên trì. Con đường phía trước cho dù khó khăn ra sao, với sự bảo hộ của Sư phụ và với Đại Pháp trong tâm, chúng con sẽ có thể bước đi cho chính và tốt đoạn đường cuối cùng. Chúng con sẽ làm ba việc thật tốt và dùng mọi biện pháp để cứu độ chúng sinh.”

Đây là những điều mà tôi mới thể ngộ được. Vui lòng chỉ ra điều gì còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/修炼人的正念能救人-402185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/14/183639.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share