Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2020] Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi tôi ba tuổi, nhưng chỉ gần đây tôi mới bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, Sư phụ Lý Hồng Chí đã luôn bảo hộ tôi vì trong tâm tôi luôn tin vào Đại Pháp.

Có nhiều điều thần kỳ đã xảy ra với tôi trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cho mình!

Sự cố xảy ra với đôi dép quai hậu

Mãi cho đến khi học tiểu học, tôi mới thực sự trải nghiệm sự vĩ đại của Đại Pháp. Một lần, tôi cùng các bạn đi chợ. Tôi đi đôi dép quai hậu, và một chiếc xe ô-tô đã vô tình chèn qua bàn chân tôi.

Niệm đầu tiên của tôi là niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm. Kết quả là, tôi không cảm thấy đau chút nào, và bàn chân của tôi vẫn bình thường.

Khi về nhà, tôi kể lại cho mẹ nghe những gì đã xảy ra, và mẹ nói rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Chân của tôi vẫn ổn

Trong thời gian thực tập đại học, tôi làm nhân viên bán hàng ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.

Một lần, khi tôi đang ngồi phía sau chiếc xe đạp điện của người quản lý thì một chiếc xe ô-tô đi ngược chiều qua và đụng phải chân tôi.

Quản lý rất lo lắng cho tôi và nôn nóng hỏi: “Chân của em sao rồi? Ổn không? Cần đi bệnh viện không?”

Tôi đáp: “Em không sao!” Nhưng tấm chắn phía trước của xe ô-tô thì bị bật ra. Lúc đó, niệm đầu tiên của tôi khi bị xe va vào là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trật mắt cá

Có lần tôi bị bong gân mắt cá chân tại nơi làm việc, và nó lập tức sưng lên, cảm giác vô cùng đau đớn. Đồng nghiệp muốn đưa tôi đến phòng cấp cứu, nhưng tôi từ chối.

Thay vào đó, tôi về nhà và luyện bài công pháp thứ nhất cùng mẹ. Tôi cảm thấy rất đau đớn, nhưng tôi tin chắc rằng mình có thể phục hồi thông qua tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã có thể đi lại bình thường trong vòng hai tuần. Tất cả các đồng nghiệp đều cảm thấy không thể tin được. Nếu tôi đi bệnh viện để cấp cứu, ai biết được phải mất bao lâu tôi mới ra khỏi giường và đi lại được.

Đến lúc bắt đầu tu luyện

Nơi làm việc phát sinh một số chuyện khiến tôi cảm thấy có chút chán nản. Lúc này mẹ tôi đã nhắc nhở rằng có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu tu luyện.

Có lẽ duyên phận đã đến, vì tôi lập tức tiếp nhận ý kiến của mẹ. Bà đã đọc Chuyển Pháp Luân cùng tôi, và chúng tôi đã đọc xong cuốn sách sau chín ngày.

Tôi kiên quyết học Pháp mỗi ngày trước khi đi ngủ, ngay cả khi phải làm ca đêm. Tâm trí của tôi rất thanh tỉnh khi đọc Pháp, bất kể tối muộn thế nào.

Lần đầu tiên luyện bài công pháp số hai, tôi đã kiên định luyện trong một giờ đồng hồ. Tôi cũng bắt đầu phát chính niệm và thanh lý tư tưởng.

Mặc dù không có nhận thức Pháp sâu sắc, nhưng tôi biết Đại Pháp trân quý như thế nào và hiểu Phật ân của Sư phụ to lớn nhường nào!

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/3/403317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/28/185253.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share