Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Nhờ tu luyện hơn 20 năm qua, tôi đã có một cuộc sống khỏe mạnh và sự thăng hoa về đạo đức. Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi vẫn kiên định tu luyện. Tôi và gia đình mình đã được chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi vô lượng của Sư phụ. Tôi xin chia sẻ câu chuyện Đại Pháp đã giúp con trai tôi khỏi bệnh tâm thần như thế nào.

Vào một buổi chiều tháng 5 năm 2016, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên của con trai tôi. Cô ấy nói cháu có biểu hiện tâm lý không bình thường và đề nghị tôi nhanh chóng đưa cháu đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh hoặc đến một bệnh viện chuyên về sức khỏe tâm thần.

Tôi choáng váng trước thông tin nhận được, và vội vã đến trường. Trên đường đi, tôi thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ con trai tôi. Lúc đó, cháu đang học nội trú tại trường để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Đã hơn một tháng cháu không về nhà. Trước đó, cháu từng nói với chúng tôi rằng cháu bị căng cơ nên bị viêm dây thần kinh.

Khi vừa gặp con trai, tôi đã thấy cháu đang ở một tình trạng tồi tệ. Cơ thể cháu không ngừng run lên, mặt sưng húp, da sạm đen và nhợt nhạt, đôi mắt còn không thể nhìn thẳng về phía trước. Cháu khá bối rối khi tôi hỏi. Nhưng vẫn nói được cháu bị đau khắp người.

Cháu không đồng ý cho tôi đưa đi khám tại bệnh viện nhưng đồng ý đến gặp bác sĩ Đông y ở gần nhà chúng tôi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kê đơn thuốc nhưng khuyên tôi nên đưa cháu đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh càng sớm càng tốt. Khi trở về nhà, con trai tôi nhất định không chịu uống thuốc. Cháu ngồi đó với vẻ thẫn thờ và không bình thường.

Tôi cùng vợ mình cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm hỗ trợ cháu. Tôi nhớ từ lúc nhỏ, con trai tôi đã thích nghe nhạc Đại Pháp là bài Phổ độ và Tế thế . Khi tôi đề nghị bật hai bản nhạc này cho cháu nghe, thì cháu trả lời “Vâng”.

Cháu lắng nghe một cách tập trung và chỉ năm phút sau trông cháu đã khá hơn. Tôi lấy cuốn Kinh văn tập hợp các bài giảng Pháp của Sư phụ tại Mỹ quốc ra và hỏi cháu: “Kinh văn của Sư phụ giảng về cách nhìn nhận hoàn toàn mới về khoa học và vũ trụ. Điều đó còn cao hơn cả khoa học. Con có muốn đọc các bài giảng này trong khi nghe nhạc không?” Cháu gật đầu đồng ý và bắt đầu đọc sách.

Sau đó, cơ thể cháu không còn hiện tượng run rẩy nữa. Vợ chồng tôi cũng thấy yên tâm hơn. Chúng tôi cùng nghe nhạc với cháu.

Sau khoảng mười phút đọc sách, con trai tôi ngẩng đầu lên nói với chúng tôi: “Cha mẹ, con có thể thấy được năng lượng của âm nhạc Đại Pháp chảy khắp cơ thể và giúp tẩy tịnh những thứ không sạch sẽ giống như nước vậy. Dường như con cảm nhận thấy nguồn năng lượng này. Nó có màu trắng sáng và rất sống động. Nó đem năng lượng ấm áp tới bất kỳ chỗ nào nó chảy tới”. Tôi nói với cháu chính năng lượng đó đã làm tan biến cái giá lạnh khiến con không ngừng run lên. Con trai tôi nói thêm: “Âm nhạc nghe hay quá. Nó chảy khắp mọi nơi trong cơ thể con. Thật kinh ngạc”. Cháu tiếp tục đọc các bài giảng của Sư phụ tại Mỹ quốc.

Hơn 20 phút trôi qua, cháu thốt lên: “Thật tuyệt vời. Mỗi từ trong sách Sư phụ giảng và mỗi nốt nhạc đều đem đến cho con một năng lượng rất mạnh mẽ. Những suy nghĩ không tốt trong tâm trí con đã được năng lượng này tẩy sạch hoàn toàn giống như nước tinh khiết vậy. Nó chân thật hơn cả những gì mắt con có thể nhìn thấy”.

Trong tâm tôi vô cùng kính ngưỡng Sư phụ. Tôi biết con trai tôi cũng cảm nhận được sự vĩ đại của Ngài.

Những điều xảy ra trước mắt tôi là minh chứng rõ ràng rằng:

“ Đại Pháp có thể làm chính lại càn khôn, đương nhiên có Pháp lực của mình như trấn tà, diệt loạn, viên dung, bất bại”. (Kết luận chắc chắn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi đọc hết bài giảng, con trai tôi lên giường đi ngủ. Còn tôi vẫn ngồi học Pháp trong tư thế song bàn. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng con vừa khóc vừa nói: “Cá chết, nhưng tôi vẫn sống”. Tiếng cháu nói rất lớn. Tôi đến phòng cháu ngủ và trông thấy cháu đang đứng trên sàn. Cháu hỏi tôi: “Con đã ngủ bao năm rồi vậy cha? Thật sảng khoái làm sao!”

Cháu kể với tôi khi đang ngủ thiếp đi, Sư phụ đưa cháu vào một hành trình xuyên thời gian và không gian đến thời nhà Hán (206- 202 trước Công nguyên). Lúc đó, cháu là một con cá sống ở hồ Động Đình (thời điểm đó nó có tên là Vân Mộng Đại Hồ). Con cá chết vì kiệt sức khi đã luống tuổi. Hồn cháu rời khỏi thể xác cá và nhìn thấy nó chìm xuống. Trong giây lát nguyên thần lại quay về với thể xác hiện tại này của cháu.

Tôi biết Sư phụ đã cứu con tôi theo một cách đặc biệt. Cháu đi lại quanh nhà để chứng tỏ đã hoàn toàn bình phục và tràn đầy năng lượng. Cháu còn nói với chúng tôi rằng cháu cảm thấy hối hận vì đã không dành thời gian học Pháp mà chỉ mải lo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Kể từ thời gian đó, dường như cuộc sống của con trai tôi đã bước sang một trang mới. Đôi mắt cháu luôn tràn đầy sức sống. Mặt và cơ thể sưng phù lúc trước cũng đã trở lại bình thường.

Ngày hôm sau khi quay lại trường, tất cả giáo viên và bạn học của con trai tôi đều kinh ngạc trước sự thay đổi nhanh chóng của cháu. Thậm chí, cháu còn đạt điểm cao trong kỳ thi.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ Sư tôn từ bi. Chúng tôi có lời muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là Thiên lý và ĐCSTQ sẽ phải bị công lý trừng trị vì đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Những người đi theo ác Đảng sẽ phải chịu chung số phận với nó. Chúng tôi hy vọng tất cả những người Trung Quốc thiện lương sẽ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/8/403541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184113.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share