Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2020] Năm 1996, tôi được biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân đang bắt đầu học thuộc Pháp, vì vậy tôi thấy rằng bản thân mình cũng nên thực hiện như vậy.

Khi học thuộc các bài tập ở trường thì tôi không cảm thấy khó khăn, nhưng khi học thuộc Pháp thì lại rất khác. Ngay đoạn đầu tiên của “Luận Ngữ”, tôi đã phải mất cả buổi sáng để ghi nhớ.

Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, bởi tôi biết rằng nếu kiên trì, tôi có thể học thuộc được toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân.

Chỉ khi tôi có thể học thuộc tốt được một đoạn, tôi mới chuyển sang học đoạn tiếp theo. Vì vậy, tâm trí tôi luôn được lấp đầy bởi một câu hoặc một đoạn trong Pháp.

Mặc dù tôi phải làm việc, chăm sóc con nhỏ bốn tuổi và làm các việc nhà khác, vốn chiếm hầu hết thời gian của tôi, nhưng những việc đó cũng không ngăn được tôi tìm thời gian để học thuộc Pháp.

Tôi mất khoảng tám tháng để học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi bắt đầu học thuộc một lần nữa. Lần này thì dễ hơn nhiều.

Tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân khoảng tám hoặc chín lần, và cũng đã học thuộc vài lần cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ. Ngoài ra tôi đã chép tay hai lần cuốn Chuyển Pháp Luân trước tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Tất cả những việc này đã giúp tôi tạo lập được một nền tảng vững chắc trên con đường tu luyện của mình.

Kiên định và tinh tấn

Đầu năm 2001, tôi bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi vì đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi bị giam giữ ở trại lao động, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc có thể nhẩm thuộc Pháp.

Sư phụ giảng:

“Niệm Phật hiệu thì người ta phải niệm một cách nhất tâm bất loạn, trong tâm không suy nghĩ gì cả, niệm đến mức các bộ phận khác trong đại não đều tê liệt, không còn biết gì nữa, một niệm thay vạn niệm; từng chữ từng chữ “A Di Đà Phật” đều có thể hiển hiện trước mắt“ (“Tâm thanh tịnh”, Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Thật không dễ để tĩnh tâm nhẩm Pháp trong trại lao động, vì vậy tôi đã cố gắng phóng to từng chữ trong lúc tôi nhẩm đọc trong tâm. Cuối cùng, tôi đã có thể tĩnh tâm lại và đắm mình trong Pháp.

Lính canh dường như sợ hãi trước tôi và không dám nhìn tôi khi tâm tôi bình thản và chính niệm. Tuy nhiên, cũng có những lúc tôi không có chính niệm. Các lính canh khi đó sẽ đối xử thậm tệ với tôi.

Có lần tất cả các học viên Đại Pháp đã tuyệt thực để phản bức hại. Tuy nhiên, vài ngày sau khi bắt đầu tuyệt thực, bất kể tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể tĩnh tâm để nhẩm Pháp trong tâm. Tôi cảm thấy chính niệm của mình ngày càng suy yếu, và điều này đã khiến nhiều chấp trước nổi lên.

Tôi ở trong trại lao động được hai năm thì bị ghẻ. Dù thời hạn giam của tôi là một năm rưỡi nhưng các viên chức ở đó đã kéo dài thời hạn này chỉ vì tôi vẫn không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Một nhóm tù nhân được cử đến để cố gắng “chuyển hóa” tôi. Họ vây quanh và bắt đầu chửi mắng tôi. Tôi bình tâm lại và tập trung nhẩm Pháp trong tâm. Do vậy, tôi không để ý đến những gì họ nói.

Những người này được cử đến chỗ tôi trong nhiều ngày, vì vậy tôi bắt đầu nói chuyện với họ về Đại Pháp và tôi nhẩm đọc Pháp cho họ.

Cuối cùng, họ bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện với tôi một cách lý trí và hỏi tôi nhiều câu hỏi về Đại Pháp. Tôi luôn trả lời họ tốt nhất có thể. Một số trong số họ thậm chí còn đề nghị tôi nhẩm đọc Pháp cho họ.

“Giống như một máy photocopy”

Thời gian trôi qua rất nhanh trong trại lao động và tôi hiểu rằng Sư phụ luôn theo sát tôi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ có mong muốn rời đi, vì tôi cảm thấy rằng mình có thể giúp các học viên khác ở đó.

Tôi có thể viết lại các bài giảng của Sư Phụ vào ban đêm trong khi nằm trên giường tầng trong phòng giam. Khi tôi hoàn thành một phần, tôi sẽ chuyển nó cho các học viên khác. Khi các học viên có các bài giảng mới của Sư phụ, họ sẽ đưa thẳng cho tôi. Tôi sẽ chép thành nhiều bản để chuyển cho các học viên khác.

Tôi tiếp tục chép các bài giảng của Sư Phụ vào ban đêm và học thuộc Pháp vào ban ngày, như thể đau đớn trên thân thể không là gì đối với tôi cả.

Những lúc không có giấy, tôi sẽ chép các bài giảng trên khăn giấy. Có lần, một học viên đã xé một chiếc chăn màu vàng nhạt thành những mảnh nhỏ và đưa chúng cho tôi để tôi có thể chép các bài giảng lên tấm vải đó. Chúng tôi cố gắng để đảm bảo mỗi học viên đều có thể nhận được một bản sao các bài giảng của Sư phụ.

Sau khi một người nghiện ma túy từ quận của tôi được thả khỏi trại lao động, cô ấy nói với một học viên rằng tôi giống như một máy photocopy vậy.

Điều này khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Làm sao cô ấy lại biết? Hành động của tôi hẳn là đã được lan truyền khắp trại lao động. Có lẽ những các lính canh không bao giờ biết, hoặc họ biết nhưng để mặc tôi.

Gia cường chính niệm

Bây giờ thì tôi đã về nhà, tôi học Pháp vào buổi chiều, sau đó học thuộc Chuyển Pháp Luân cho đến giờ phát chính niệm. Tôi cảm thấy điều này giúp gia cường chính niệm của mình.

Tôi ngồi thẳng lưng khi thực hiện các tư thế tay khi phát chính niệm, và cảm giác như thể mình thực sự có sức mạnh xẻ núi.

Khi phát chính niệm, tôi cũng nhẩm đọc một số phần từ các bài giảng của Sư Phụ, điều này giúp củng cố thêm chính niệm của tôi.

Sư phụ giảng:

“[Khi] đã cấp cho chư vị, [Pháp Luân] chính là thứ của chư vị, phải chịu chi phối của ý thức chư vị.“ (“Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp”, Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Pháp có sức mạnh vĩ đại, vì vậy khi chúng ta sử dụng công của chúng ta và Pháp Luân mà Sư phụ đã ban cho một cách hiệu quả, chúng ta có thể diệt trừ tất cả yếu tố của cựu thế lực trong các không gian khác.

Pháp của Sư phụ đã gia cường thêm chính niệm cho tôi, và điều đó giúp tôi nhận ra rằng cựu thế lực không là gì cả. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“…một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó“ (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Bước đi vững chắc trên con đường tu luyện

Tôi nhận ra rằng khi cựu thế lực gây can nhiễu thì luôn bắt đầu từ việc can nhiễu chúng ta học Pháp. Khi chúng ta không thể học Pháp với tâm thanh tịnh hoặc chúng ta không có thời gian để học Pháp, suy nghĩ của chúng ta sẽ bắt đầu lệch khỏi Pháp và các chấp trước của chúng ta sẽ ngày càng gia tăng. Khi đó, cựu thế lực sẽ tóm cơ hội này để bức hại chúng ta. Bức hại có thể xuất hiện dưới hình thức nghiệp bệnh, hay trong các vấn đề gia đình, bị bắt giữ, v.v.

Gốc rễ vấn đề dường như có liên quan đến việc chúng ta học Pháp không đủ. Khi chúng ta không thể nhận ra nguyên nhân căn bản gây ra khổ nạn và không thể vượt qua dựa trên Pháp, thì chúng ta phải tăng cường học Pháp.

Tôi trở nên bận rộn với công việc và việc nhà sau khi tôi được thả khỏi trại lao động, điều này khiến tôi không đủ thời gian để học Pháp. Tôi không còn học thuộc Pháp nữa, và không thể tập trung khi học Pháp. Tôi đã học Pháp vì chính lợi ích của việc học thuộc và đã không đồng hóa với Pháp.

Trong thời gian đó, tôi cũng trải qua can nhiễu nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như các vấn đề gia đình, việc sách nhiễu và đe dọa của nhân viên Phòng 610 tại nơi làm việc và ở nhà. Họ cũng cố gắng để đưa tôi vào một trung tâm tẩy não.

Tôi tin rằng tất cả những gì xảy ra là vì tôi có vấn đề trong việc học Pháp. Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu học thuộc Pháp một lần nữa.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.“ (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Một quản lý ở nơi tôi làm việc sau đó đã nói với tôi rằng khi cảnh sát đến văn phòng của chúng tôi, ông ấy đã thuyết phục họ rời đi, ông nói: “Tốt hơn là các ông đừng nên tìm bà ấy nữa vì các ông sẽ không thể thắng được nếu các ông cố lý luận với bà ấy. Nếu điều đó xảy ra, tất cả các ông sẽ thực sự bị mất mặt đó.”

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Những Pháp lý mà tôi đã học được qua việc học thuộc Pháp đã giúp tôi kiên định đức tin của mình.

Tôi thành tâm hy vọng rằng những học viên chưa bắt đầu học thuộc Pháp, đặc biệt là với những ai cảm thấy khó tĩnh tâm học Pháp thì có thể cố gắng bắt đầu học thuộc Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/13/402378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/10/184420.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share