Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Anh trai tôi đến thăm tôi vào mùa hè năm 2019. Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy sức khỏe không ổn và bảo tôi đi cùng anh ấy đến bệnh viện. Anh đã bị chẩn đoán ung thư phổi. Bác sĩ nói rằng ung thư đã di căn và việc phẫu thuật sẽ không có tác dụng nữa. Cách điều trị duy nhất còn lại là tiêm thuốc.

Chúng tôi đã đề nghị phẫu thuật viên trưởng đánh giá lại chẩn đoán. Ông ấy đã sốc khi nhìn thấy hình ảnh cộng hưởng từ và nói: “Nó lớn quá. Trông không ổn”. Ông ấy đã kiểm tra lại nhiều lần rồi bảo chúng tôi đến bệnh viện tỉnh để được tư vấn thêm.

Anh trai tôi và con trai anh ấy đến bệnh viện tỉnh để khám thêm. Hai bố con quay trở về với tâm trạng nặng nề.

Con trai anh ấy nói riêng với tôi rằng anh trai tôi được tái chụp cộng hưởng từ ở bệnh viện tỉnh. Kết quả cũng giống như kết quả ở bệnh viện thành phố. Bác sĩ nói rằng anh tôi đã bị ung thư di căn. Để xác định xem liệu phẫu thuật có thể có tác dụng không, ông ấy đề xuất khám kỹ hơn để xem mức độ di căn đến đâu. Việc phẫu thuật sẽ tốn hơn 100 ngàn Nhân dân tệ và gia đình anh trai tôi không thể chi trả được.

Chúng tôi không nói cho anh trai tôi biết những điều này để tránh gây cho anh sức ép tâm lý. Anh ấy và cháu tôi đi về nhà. Cháu tôi bảo tôi rằng anh trai tôi đã được tiêm thuốc nhưng không có cải thiện gì.

Tôi gọi điện cho anh tôi và mời anh ấy đến nhà tôi ở một vài ngày. Sau khi anh ấy đến tôi cho anh ấy xem trang web Minh Huệ và đề nghị anh ấy đọc những bài viết về những người bị bệnh nặng đã khỏi bệnh nhờ thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng nói với anh ấy về những thay đổi tích cực lớn lao mà tôi đã trải qua sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Với tất cả sự chân thành anh trai tôi nói: “Anh tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Hàng ngày anh ấy đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy và tôi cũng đọc bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Anh trai tôi ở nhà tôi chỉ trong 2 ngày và sau đó trở về nhà. Hàng xóm của tôi nói với tôi rằng: “Anh trai anh trông có vẻ như đang có tinh thần rất tốt. Anh ấy trông khá hơn nhiều so với khi anh ấy mới đến”. Những người hàng xóm của tôi đều biết rằng anh trai tôi bị ung thư. Khi họ hỏi, tôi bảo họ rằng anh ấy đã có những thay đổi lớn như vậy chỉ sau 2 ngày bởi vì anh ấy tin và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người hàng xóm của tôi đồng ý và nói rằng: “Vậy thì tất cả mọi người đều nên niệm điều đó hàng ngày.”

Anh trai tôi và vợ anh ấy đến một thị trấn ở vùng đông bắc để làm việc trước Tết Nguyên đán vừa qua. Tôi gọi điện cho anh ấy và nhắc anh ấy đừng quên niệm chín chữ chân ngôn đó. Khi tôi hỏi anh về tình hình sức khỏe, anh ấy nói anh ấy cảm thấy khỏe hơn cả khi anh ấy gặp tôi lần trước. Giọng anh ấy nghe rất lạc quan và vui vẻ.

Con trai anh ấy và tất cả những người họ hàng của chúng tôi đều kinh ngạc với tốc độ cải thiện sức khỏe của anh trai tôi. Tất cả những ai biết về bệnh tình của anh đều nói rằng việc ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã đem lại phúc báo cho mọi người và rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/12/403731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/23/184159.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share