Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2020] Các học viên Pháp Luân Công thường bị ngược đãi bằng bạo lực hoặc nhục mạ sau khi họ bị bắt giữ vì kiên định hoặc nói với mọi người về đức tin của họ, một pháp môn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bài viết nêu ra vài trường hợp bị bức hại gần đây.

Cánh tay, bàn tay của bà Đoàn Tại Anh bị bầm tím, và bà vẫn bị giám sát sau khi được thả

Bà Đoàn Tại Anh ở thành phố Trùng Khánh bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 4 năm 2019, sau khi đến gặp một học viên ở địa phương. Vụ bắt giữ bà xảy ra chưa đầy bốn tháng sau khi bà mãn hạn tù 1,5 năm vì đức tin của mình.

Tại Đồn Công an Tổ Kiều, vài cảnh sát đã giữ và ấn tay bà để lấy dấu vân tay của bà vào biên bản thẩm vấn. Cổ tay và bàn tay của bà bị thương, chúng vẫn còn sưng tím khi bà được thả hai tuần sau đó. Cảnh sát cũng lấy mấu máu và chửi rủa bà bằng những lời thô tục.

Bà Đoàn được thả sau 10 giờ giam giữ. Cảnh sát đe dọa sẽ chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát. Họ cũng lắp đặt camera giám sát ở bên ngoài nhà bà hòng theo dõi bà.

Ông Dụ Khai Lượng, ngoài 70 tuổi, bị các cảnh sát chừng 30-40 tuổi đánh đập

Ông Dụ Khai Lượng, ngoài 70 tuổi, một cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Trong khi bị thẩm vấn tại Đồn Công an Vân Khê, ông Dụ không phối hợp với hành vi phi pháp của cảnh sát cảnh sát, thay vào đó ông giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.

Ba cảnh sát (30-40 tuổi) đã từ chối lắng nghe. Họ xô ông ngã xuống đất, sau đó khóa chặt ông vào một chiếc ghế kim loại trong nhiều giờ đồng hồ mà không cho ông đi vệ sinh. Còng tay chặt đến nỗi cứa vào da thịt ông. Cảnh sát còn vặn cẳng chân và cánh tay của ông Dụ. Ông được thả vào khoảng 11 rưỡi đêm cùng ngày.

Người đàn ông tàn tật và con trai bị giam giữ

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, hơn mười cảnh sát đã đột nhập và nhà ông Trần Thụ Nghĩa ở thành phố Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc để bắt giữ người đàn ông tàn tật này. Khi con dâu ông Trần chụp hình cảnh sát, họ đã giật lấy chiếc điện thoại và còng tay cô. Cô cũng bị đưa tới Đồn Công an Xã Vương Thôn, và bị giữ ở đó vài tiếng đồng hồ.

Chồng cô, anh Trần Soái, đã nhận được cuộc gọi của cảnh sát yêu cầu anh đến đồn công an. Khi anh đến đó, anh cũng bị bắt. Hiện hai cha con anh Trần vẫn đang bị giam trong đồn công an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/26/406859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185272.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share