Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2020] Ba cư dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 5 năm 2020, vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Biến Anh, ông Vũ Bảo Minh, và ông Cung Quốc Khanh đang bị giam trong Trại tạm giam Số 3 Thái Nguyên. Hiện vẫn đang điều tra liệu cảnh sát có lên kế hoạch truy tố họ hay không.

Câu chuyện của ông Cung Quốc Khanh

Ông Cung, 78 tuổi, hay được mọi người gọi một cách trìu mến là “chú Cung.” Ông tin rằng Pháp Luân Công đã cải biến ông thành một người thân thiện và điềm tĩnh hơn.

Ông Cung bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối những năm 1990. Trước đó, ông mắc phải chứng bệnh lạ, hễ ăn vào là nôn ra. Kiểm tra sức khỏe tổng thể không phát hiện ra nguyên nhân. Ông đã tìm đến nhiều bác sỹ Tây y và Trung y, nhưng sau khi tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm và trải qua nhiều lần điều trị đau đớn, tình trạng của ông vẫn không được cải thiện. Ông yếu đến mức phải mặc áo len và quần dầy trong mùa hè.

Khi đang tuyệt vọng về bệnh tình của mình, ông Cung may mắn được giới thiệu Pháp Luân Công. Toàn thân ông nhanh chóng được tịnh hóa và không lâu sau đó, ông đã có thể ăn uống như bình thường và phụ giúp việc nhà.

Một thời gian sau chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Cảnh sát gây áp lực khiến ông từ bỏ đức tin của mình, thỉnh thoảng họ trèo qua hàng rào và đột nhập vào nhà ông lúc nửa đêm để sách nhiễu ông. Ngày 21 tháng 11 năm 2012, ông bị bắt và giam giữ một tháng vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Vợ ông vô cùng sợ hãi khi chồng mình bị bắt giữ, có lúc tinh thần thất thường. Cuối cùng, thị lực của bà suy giảm và hiện tại hai mắt bà đã bị mù.

Kể từ khi bà đổ bệnh, ông Cung đều chăm sóc chu đáo cho bà. Mặc dù tuổi tác đã cao, song ông nói rằng tu luyện Pháp Luân Công thực sự đã giúp ông có được sức khỏe tốt và có sức mạnh để vượt mọi khó khăn thử thách trong những năm qua.

Vợ ông Cung nói rằng bà rất biết ơn Pháp Luân Công và bà đang mong ngóng ông Cung trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/27/406901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185274.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share