Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2020] Tôi là một quản lý kỹ thuật, có chứng chỉ kỹ sư xây dựng hạng nhất quốc gia. Trong mắt bạn bè, công việc và lương bổng của tôi đáng để nhiều người ganh tị. Nhưng ai có thể tưởng tượng rằng 23 năm trước, tôi từng thất nghiệp và bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm? Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay.

Cuộc sống trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo. Bố mẹ cho tôi đi học, hy vọng tôi có thể học lên đại học để thay đổi vận mệnh. Tôi là học sinh giỏi nhất trong lớp. Nhưng khi lên trung học, tôi học không tốt và không được chọn vào đại học. Bố mẹ tôi rất thất vọng, tôi đã từng nghĩ tới việc tự tử.

Sau đó, tôi nhận được thư nhập học vào một trường cao đẳng kỹ thuật và sau hai năm, tôi tự học chương trình đại học về kỹ thuật máy tính. Khi tốt nghiệp, tôi có được một công việc văn phòng tương đối tốt có yêu cầu các kỹ năng máy tính. Tuy nhiên, đơn vị của tôi nằm trên bờ phá sản. Tôi vừa làm công việc thư ký, vừa làm công việc trong xưởng, tiền lương chỉ đủ ăn. Sáu tháng sau, tôi hoàn toàn thất nghiệp. Tôi là một trong lô những công nhân thất nghiệp đầu tiên trong làn sóng thất nghiệp tại Trung Quốc vào cuối những năm 90.

Bố mẹ tôi đã vay mượn rất nhiều tiền cho tôi đi học. Giấc mơ của họ tan vỡ. Tôi cảm thấy lạc lõng ở thành phố nên đã trở lại quê nhà. Tôi không thể kiếm được nhiều tiền như kỳ vọng của bố mẹ mà còn thành mục tiêu đàm tiếu của dân làng. Tôi thường nghĩ tới việc tự tử và dẫn đến trầm cảm. Khi còn nhỏ, một thầy bói đã nói với mẹ tôi rằng tôi có tiền đồ vô hạn. Chúng tôi đều không hiểu tại sao hiện thực lại tàn khốc đến vậy.

Bước vào tu luyện, rời bỏ và quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Khi cuộc đời đang ở đáy vực, tôi được người chị họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với tôi rằng đây là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà tôi là một Phật tử. Từ nhỏ tôi đã cùng bà tụng niệm kinh sách và làm các nghi thức tôn giáo. Vì thế, khi nghe nói đây là Phật Pháp, tôi rất hào hứng.

Tôi đã tham gia vào nhóm học Pháp ở địa phương. Lúc mới đầu, tôi không cảm thụ được nhiều, nhiều nội dung trong sách cũng chưa minh bạch. Nhưng sau khi đọc sách được một tuần, chứng trầm cảm của tôi biến mất. Trong tâm tôi không còn trĩu nặng, mà tràn đầy cảm giác vui vẻ. Mọi việc trong cuộc sống của tôi đã chuyển hướng.

Sau ba tháng, tôi trở về thành phố, và tìm được một công việc văn phòng. Mỗi buổi sáng và tối, tôi đều tới điểm luyện công ở địa phương để luyện công một cách đều đặn. Cuộc sống của tôi khi đó thật vui vẻ và hạnh phúc.

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, tôi đã buông lơi trong tu luyện. Năm 2000, tôi kết hôn và hoàn toàn từ bỏ tu luyện. Kết hôn mấy năm mà chưa có con, đối mặt với khả năng ly hôn, tôi lại rơi vào trầm cảm. Bởi vì quá lo âu, gan, lách, thận đều có bệnh, mang thai bị sảy, tôi thật sự suy sụp.

Lúc này tôi liền nghĩ tới Đại Pháp, và niềm hạnh phúc khi tu luyện. Vì vậy tôi đã đi tìm một đồng tu cũ. Cô ấy đưa tôi nhiều tài liệu chân tướng Đại Pháp. Cầm những tư liệu này, hai bàn tay tôi phát nhiệt, ấm áp lan truyền đến cánh tay và cảm thấy thật phấn chấn.

Về nhà, cầm sách Chuyển Pháp Luân lên, tôi lập tức cảm giác toàn thân thể đều có Pháp Luân xoay chuyển, trường năng lượng rất mạnh mẽ. Hiện tượng đó kéo dài trong một tuần làm tôi vô cùng chấn động. Tôi tìm được một điểm luyện công ở địa phương và học lại các động tác luyện công. Tôi cũng tham gia vào nhóm học Pháp buổi sáng.

Tôi quyết định làm các tài liệu giảng chân tướng. Vì không có máy tính, tôi mất rất nhiều thời gian làm một băng rôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Những chữ đỏ trên nền vàng kim trông rất đẹp và bắt mắt. Tôi treo nó trên một cây lớn ở khu phố đông đúc. Nó được treo ở đó trong nhiều ngày, thức tỉnh mọi người và có tác dụng trấn nhiếp tà ác.

Tôi cũng làm các bùa hộ mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đi phát đĩa DVD và các cuốn sách chân tướng nhỏ. Mỗi tối tôi lại ra ngoài treo áp phích giảng chân tướng.

Sau một thời gian, có đồng tu đã tặng một máy tính cho điểm học Pháp địa phương. Chúng tôi học cách tải bản thiết kế từ trang Minh Huệ và làm bùa hộ mệnh. Tôi thất nghiệp từ năm 2003 đến 2004, nên toàn thời gian đó, tôi đã tập trung vào học Pháp và giảng chân tướng.

Quay lại tu luyện được 6 tháng, tôi bất ngờ phát hiện mình mang thai. Chúng tôi đã có một em bé khoẻ mạnh. Một lần nữa, Sư phụ lại cứu tôi, cho tôi một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Năm 2005, tôi tìm được một công việc kế toán tại một công ty có triển vọng. Từ ngày đi làm, tôi tuân theo những lời Sư phụ giảng:

Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng không tranh [giành] lợi ích. (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)

Tôi thường làm công việc của hai đến ba người, nhận được khen ngợi từ các quản lý phòng ban. Công ty có hơn 100 nhân viên, 90% đã làm tam thoái. Công ty có lượng nhân viên lưu động lớn. Những người mới đến nghe giảng chân tướng, làm tam thoái rồi lại rời đi. Một lớp người khác lại đến.

Đối diện với khảo nghiệm

Năm 2006, chồng tôi đi làm việc ở một thành phố khác. Mấy tháng sau, tôi nhận được điện thoại của một phụ nữ lạ. Cô ấy nói đã ngoại tình với chồng tôi, hơn nữa còn đã mang thai. Vì chồng tôi không muốn giữ đứa trẻ, muốn phá thai nên cô ấy đã gọi điện cho tôi. Tôi như bị sét đánh ngang tai khi nghe những lời cô ấy nói. Nhưng ngay lúc đó, tôi lập tức nhớ tới lời Sư phụ đã giảng về vấn đề sát sinh và nghiệp tạo thành khi sát sinh. Tôi biết một sinh mệnh tới thế giới này là do an bài của Thần. Mặc dù không thể tiếp nhận sự tình này, nhưng tôi tỏ thái độ rõ ràng rằng cô ấy nên giữ đứa trẻ. Tôi nói: “Nếu cô không muốn nuôi đứa bé, tôi sẽ nuôi. Nhưng cô không được phá thai.”

Qua điện thoại, tôi cũng giảng chân tướng và khuyên cô ấy làm tam thoái, đồng thời nói cho cô ấy về sinh mệnh trân quý và mục đích làm người chân chính.

Tuy rằng lúc đó tâm thần bất ổn, giảng chân tướng chưa được thấu đáo, nhưng về sau cô ấy cũng không gọi lại nữa. Chồng tôi cũng không rời đi và nhanh chóng đoạn tuyệt với cô ấy. Đồng tu nói rằng bởi lúc ấy tôi xuất niệm muốn giữ đứa bé, mới bảo vệ được gia đình chúng tôi. Tôi biết rằng nhờ Sư phụ dạy các Pháp lý nên vào thời khắc then chốt ấy, tôi mới có thể nghĩ được cho người khác.

Luôn bảo trì tâm tính

Năm 2010, tôi nhận được công việc làm giám sát công trình. Trước đây tôi không có khái niệm về việc này, nhưng từ Pháp lý, tôi ngộ rằng mọi ngành nghề trong xã hội nhân loại đều cần đệ tử Đại Pháp. Vì vậy ngoài giờ làm, tôi bắt đầu học kiến thức.

Tôi nói với tất cả đồng nghiệp rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và công khai giảng chân tướng cho họ. Hầu hết họ đã thoái đảng. Công việc của tôi là thanh tra xây dựng. Nhiều công ty xây dựng thường hối lộ các thanh tra. Nhưng tôi giữ vững tâm tính, không bao giờ nhận hối lộ. Thậm chí trong dịp năm mới và các ngày lễ quan trọng khác, khi lãnh đạo cho phép chúng tôi nhận quà từ các công ty xây dựng, tôi cũng vẫn từ chối. Vài lần, quản lý cố gắng thuyết phục tôi nhận quà, thật không còn cách nào, tôi liền bảo lãnh đạo chuyển chúng cho các đồng nghiệp khác.

Lãnh đạo công ty hết sức tin tưởng tôi. Khi chồng tôi công tác từ xa trở về, quản lý của tôi đã an bài cho anh ấy một công việc phù hợp với thu nhập cao. Quản lý cũng khen chúng tôi có phẩm chất đạo đức tốt. Năm 2018, tôi bị bắt giữ phi pháp vì tu luyện Đại Pháp. Lãnh đạo công ty đã tới cơ quan an ninh của thành phố đòi thả người. Sau khi được thả, tôi cũng không gặp áp lực gì tại nơi công tác.

Đối diện với việc hối lộ trong ngành xây dựng và trong thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới có thể giữ vững tâm tính và không bị danh lợi dẫn động. Chứng kiến hành xử của tôi, các đồng sự của tôi khi thấy những quan chức tham nhũng nào đó bị bắt, thường nói rằng nên cho họ đọc Chuyển Pháp Luân.

Năm 2017, nhờ Sư phụ bảo hộ và gia trì, tôi thuận lợi thi đậu chứng chỉ kỹ sư xây dựng hạng nhất của quốc gia. Năm 2018, tôi được nhận vào một công ty lớn. Tôi từ một người thất nghiệp tầm thường, không có bằng cấp, đã có sự thay đổi lớn trong đời.

Tôi biết rằng mọi thành công của tôi cho đến hôm nay, đều là nhờ Sư phụ. Những Pháp lý bác đại tinh thâm của Sư phụ đã cải biến tôi từ tầng thâm sâu nhất, khiến cho tôi từ một người ích kỷ, suy nghĩ hạn hẹp, bị bệnh trầm cảm, biến thành một người biết suy nghĩ cho người khác, trở thành đệ tử Đại Pháp đi trên con đường thành Thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/402965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184140.html

Đăng ngày 29-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share