Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2020] Một cư dân thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc đã bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau trong khi thụ án hai năm tù vì nâng cao nhận thức về đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Uông Cương Cường đã bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2017, sau khi bị báo chính quyền vì treo biểu ngữ có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công, cùng điện thoại di động và 3.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông.

Ông Uông đã được thả vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Ông kể lại những tra tấn mà bản thân ông đã gánh chịu trong thời gian bị giam trong Trung tâm Tẩy não Bản Kiều và Nhà tù Phạm Gia Đài.

Trung tâm Tẩy não Phạm Gia Đài

Sau khi bị giam 10 ngày tại Trại tạm giam Thành phố Ứng Thành, ông Uông bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Bản Kiều.

Trong 15 ngày đầu ở trung tâm, quản giáo bắt ông đứng thẳng người, không được di chuyển suốt cả ngày hòng khiến ông nhụt chí.

Khi ông Uông vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau đợt tra tấn đầu đầu tiên, quản giáo lại đưa ông vào một căn phòng trống, bắt ông quỳ xuống, và sau đó đặt cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, lên đầu ông. Một nhân viên trung tâm dáng người lực lưỡng giẫm lên bắp chân của ông và thúc đầu gối vào lưng ông Uông.

Ông Uông gần như đã ngất lịm vì đau đớn, trong khi cố gắng giữ thăng bằng để cuốn sách không bị rơi xuống đất. Nhân viên trung tâm giữ tay ông và bắt ông ký tên vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được chuẩn bị từ trước. Họ nói: “Chúng tôi sẽ không để ông ra khỏi đây dễ dàng nếu ông không ký tên.”

Trong những ngày còn lại ở trung tâm tẩy não, mỗi ngày ông đều bị cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, và viết báo cáo tư tưởng.

Nhà tù Phạm Gia Đài

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tòa án Thành phố An Lộ đã kết án ông Uông hai năm tù, và nhanh chóng chuyển ông tới Nhà tù Phạm Gia Đài.

Lãnh đạo nhà tù đã bố trí bốn tù nhân giám sát ông cả ngày lẫn đêm. Họ cũng bắt ông phải đứng thẳng người không được đi lại cả trong suốt cả ngày. Ông cũng bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh.

Bất chấp những nỗ lực cưỡng chế ông ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước đó của trung tâm tẩy não, quản giáo nhà tù vẫn yêu cầu ông làm như vậy một lần nữa. Họ đe dọa nếu không không ký, họ sẽ bắt ông đứng thẳng cả ngày. Nếu ông khẽ nhúc nhích trong khi đứng, quản giáo sẽ dùng giày quất vào người ông, khiến toàn thân ông đầy vết bầm tím.

Sau khi ông Uông bị cưỡng chế viết tuyên bố, quản giáo đưa ông tới nhà xưởng của nhà tù. Ở đó, ông bị cưỡng chế lao động 10 tiếng mỗi ngày mà không được trả tiền công. Công việc chủ yếu của ông là làm quần áo.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-38--ss.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Treo người bằng cổ tay

Quản giáo nhà tù sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, trong đó có treo người bằng cổ tay, ngồi trên một chiếc ghế băng dài với hai tay bị trói ra sau lưng và hai chân bị buộc chặt, biệt giam, tiêm thuốc độc. Quản giáo còn lột quần áo của các học viên và để họ đóng băng ngoài trời vào mùa đông, hoặc nhét chai bia vào hậu môn của họ.

Nếu học viên nào hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối bức hại, lính canh sẽ dán miệng họ lại, và đeo khẩu trang lên mặt họ.

Nhà tù này tổ chức các phiên tẩy não hàng tuần và hàng ngày để hát các bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi ông Uông hát các bài hát Pháp Luân Công, thay vì hát các bài hát tẩy não, Tổ Kiếm, trưởng khu giam giữ số 3, đã cảnh cáo ông: “Tôi đã bức hại Pháp Luân Công suốt 20 năm qua nên có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết những người như ông.”

Khi ông Uông được ra tù vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, ông bị ép nộp 800 nhân dân tệ chi phí đi lại cho các cán bộ thôn đến hộ tống ông về nhà. Các quan chức thôn này cũng yêu cầu ông phải thường xuyên nộp báo cáo tư tưởng cho họ. Thỉnh thoảng, họ cũng kéo đến nhà ông để kiểm tra xem ông đang làm gì.

Bài liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Những thủ đoạn tra tấn học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Phạm Gia Đài


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185193.html

Đăng ngày 29-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share