Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2020] Ngày 12 tháng 5 năm 2020, một giáo viên tiểu học ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc đã bị Tòa án Cao Dương xét xử từ xa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Luật sư của bà Chu Tố Vinh đã biện hộ vô tội cho bà. Ông chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi lục soát nhà thân chủ của ông mà không có lệnh khám xét, đồng thời họ cũng không cung cấp danh sách các đồ đạc đã tịch thu được từ nhà của bà theo quy định của pháp luật. Trong lần đổ bộ thứ hai, cảnh sát đã leo qua hàng rào và đột nhập vào nhà bà Chu.

Bà Chu cũng xác nhận cảnh sát đã thẩm vấn và cưỡng ép bà phải thừa nhận đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau phiên thẩm vấn, cảnh sát đã tắt các may quay giám sát và nắm tay bà để cưỡng chế bà điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn.

Bí thư thôn Lý Văn Châu đã làm chứng chống lại bà Chu. Ông ta nói có vài người đã nói nhìn thấy bà Chu đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở các ngôi chợ trong vùng. Nhưng khi bị chất vấn rằng ai là người nói những lời đó, ông ta nói rằng không thể nhớ ra là ai nói, bởi đã lâu quá rồi.

Bà Chu bị bắt vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, và bị giam trong Trại tạm giam Bảo Định kể từ đó. Chỉ vài ngày sau khi bà Chu bị bắt, hơn 300 thôn dân đã ký tên vào thư thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà.

Bài liên quan:

Giáo viên tiểu học vẫn bị giam giữ trong dịp Tết vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/406532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185170.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share