Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 08-05-2020] Tháng 5 là một tháng đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí đã truyền xuất Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng tại quê hương Trường Xuân ở Đông Bắc Trung Quốc. Từ đó, môn tu luyện thiền định, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã truyền rộng trên khắp thế giới và mang lại lợi ích cho người dân ở hơn 100 quốc gia. Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2000, các học viên ở khắp mọi nơi đã tôn vinh ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ở Úc, các học viên đã được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp cả về thể chất lẫn tinh thần trong hơn hai 20 năm qua. Ngày mùng 2 và 3 tháng 5 năm 1999, Sư phụ Lý đã tới Hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) của Úc và giảng Pháp, sau đó được xuất bản thành kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Australia.

Hơn 2.700 học viên đến từ một số châu lục đã tham dự Pháp hội và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ tại Sydney. Hồi tưởng lại Pháp hội 21 năm trước, nhiều học viên vẫn nhớ rất rõ về trải nghiệm này, và dưới đây là những câu chuyện của họ.

Học viên Sydney: Một ngôi nhà đích thực

Ông John Deller đã tham dự các bài giảng của Sư phụ vào tháng 5 năm 1999 tại Sydney, ông nói ông còn nhớ ông đã xúc động khi Sư phụ Lý đề cập đến đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Ông giải thích: “Giống như ánh sáng soi rọi tâm tôi. Bất kể là giàu có, tuổi tác, giới tính hay nền văn hóa nào, có thể người ta luôn phải đồng hóa với nguyên lý này. Đó là lý do tại sao tôi xem đây là cách tốt nhất để chúng tôi trở về nguồn cội hay ngôi nhà thực sự của chúng tôi.”

Trong thời gian diễn ra Pháp hội, ông John cảm thấy mình được đắm chìm trong một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ông nói: “Sau đó, khi tiếp tục đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu thêm về cuộc sống và cách nâng cao tâm tính của mình.”

Sư phụ Lý đã giảng ba bài giảng tại Sydney, bài đầu tiên vào năm 1996. Ông La, một học viên người Trung Quốc tại Sydney, đã may mắn được nghe Sư phụ Lý giảng cả ba lần. Ông nói Sư phụ Lý đã trả lời tất cả khúc mắc của ông về tu luyện.

Ông nói: “Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi lúc bấy giờ là Sư phụ sẽ ban cho các đệ tử của mình những điều tốt đẹp nhất. Vì Sư phụ giảng cho chúng tôi rằng trong suốt kiếp nhân sinh đằng đẵng của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi đã dần chệch khỏi sự chân chính và thuần tịnh, và Sư phụ có thể giúp chúng tôi trở lại trạng thái tốt nhất, chân chính nhất. Thể ngộ của tôi là Sư phụ sẽ ban cho chúng tôi những điều tốt nhất, vậy nên tôi quyết tâm kiên trì tu luyện cho đến khi kết thúc.”

3cb18a82fc2360c17bbce3a04d00d11b.jpg

Các học viên mới học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong một hội thảo kéo dài chín ngày do Thành phố Canterbury-Bankstown tổ chức vào tháng 3 năm 2020.

Học viên Melbourne: Tu luyện vững chắc

Bà Janine Rankin ở Melbourne đã tu luyện được ba tháng khi bà nghe bài giảng của Sư phụ tại Sydney năm 1999. Bà đã đi tìm đạo từ năm 16 tuổi và bà nhận thấy các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp hết sức thâm sâu.

Bà Rankin cho biết trước Pháp hội Sydney, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho bà. Bà nói: “Tôi nhìn thấy mọi thứ ở các không gian khác và lạp tử ở các tầng thứ khác nhau giống như những điều được mô tả trong Chuyển Pháp Luân. Khi Sư phụ đang giảng bài, tôi ngạc nhiên khi phát hiện thấy thân thể Ngài trong suốt và tôi khó có thể tin vào mắt mình.”

Bà Janine nói qua Pháp hội đó, bà đã học được tầm quan trọng của việc học Pháp.

Bà Angela, 71 tuổi gốc Malaysia, từng là một Phật tử tín tâm. Năm năm sau khi chuyển đến Úc, bà đã gặp một số vấn đề về sức khỏe: Bà thường xuyên bị đau đầu và cần phẫu thuật để loại bỏ sỏi mật. Sau khi bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1999, sức khỏe của bà đã hồi phục một cách thần kỳ.

Bà đã tham dự buổi giảng Pháp của Sư phụ tại Sydney vào tháng 5 năm 1999. Bà nhớ lại rằng lòng từ bi của Sư phụ đã khiến bà rơi lệ. Bài giảng của Ngài cũng giúp bà hiểu ra các vấn đề liên quan đến Phật giáo. Bà nói: “Kể từ đó, chồng tôi và tôi đã chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm ngoái, bà trở lại Malaysia để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của bà cùng gia đình và bè bạn. Người anh trai 74 tuổi của bà rất yếu, khó có thể đi lại, nhưng bà Angela vẫn tràn đầy sức sống như một người trẻ. Nhiều người thân và bạn bè của bà đã chứng kiến ​​điều này và cảm phục Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Tiếu, Giám đốc Điều hành của một kênh truyền thông tiếng Trung độc lập tại Melbourne, cho biết ông chỉ từng học năm bài công pháp trước khi tham dự các bài giảng của Sư phụ tại Sydney năm 1999. Ông ngồi ở phía sau, cách xa sân khấu. Ông nhớ mình đã trào nước mắt ngay khi nhìn thấy Sư phụ. Ông nói: “Tôi không biết tại sao, có lẽ là vì tôi đã hằng chờ đợi điều này rất lâu rồi.”

Khi Sư phụ đang trả lời các câu hỏi của các học viên khác, ông Tiếu cảm thấy như Sư phụ đang nhìn ông và nói những lời đó với ông. Ông chia sẻ: “Được tham gia Pháp hội đó là điều tôi luôn nhớ mãi. Trí huệ và lòng từ bi của Sư phụ khiến tâm hồn tôi chấn động mạnh mẽ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/404996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185104.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share