Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 16-05-2020] Tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện sống với chồng là người Séc, tại Cộng hòa Séc. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã gặp nhau và kết hôn. Chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên hai bé trai 3 tuổi và 10 tháng tuổi. Chúng tôi rất biết ơn những phước lành mà Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho chúng tôi.

Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một số lợi ích mà chúng tôi đắc được từ Pháp Luân Đại Pháp.

015703ee1cd453028d443eeb7ff4f982.jpg

Từ trái sang phải: Nurgul (tôi), Ludvik (10 tháng tuổi), Leos (chồng tôi) và David (3 tuổi)

2b035eeef4343b91ace004adcd836031.jpg

Năm 2019, khi đang mang thai khoảng 8 tháng, tôi và chồng đã đến New York tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày 18 tháng 5, chúng tôi đã hội tụ với gần 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp trên Đảo Thống Đốc (Governor Island) ở New York để cùng xếp thành đồ hình Pháp Luân khổng lồ và chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” tiếng Trung, là nguyên lý căn bản của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi không thể quên khoảnh khắc đó. Bức ảnh này được chụp trên chuyến phà sang Đảo Thống đốc

Sư phụ đã cứu mạng con trai chúng tôi

Khi tôi đang mang thai bé trai thứ hai, ba tuần trước khi sinh, bé trai đầu của tôi mọc răng và bị sốt. Bé luôn muốn ở bên tôi và không sao ngủ được vào ban đêm nếu tôi không ôm bé vào lòng. Cuối tuần đó, chồng tôi phải tham dự một sự kiện của cơ quan nên tôi phải ở nhà một mình. Hôm sau, khi chồng tôi về nhà, cơn đau chuyển dạ của tôi bắt đầu. Tôi bị vỡ nước ối trước khi chúng tôi đến được bệnh viện. Và con tôi đã chào đời tại bệnh viện.

Thông thường, bà mẹ sẽ ở lại bệnh viện trong ba ngày. Nhưng trong ba ngày này, con tôi có điều gì đó không ổn. Các bác sỹ bảo tôi rằng có máu trong phân của con tôi và họ không biết tại sao. Tôi biết chỉ có Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp chúng tôi. Vào ngày thứ hai, tôi đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân và bật hai bài nhạc Đại Pháp là Phổ Độ và Tế Thế cho con tôi nghe. Một phép màu đã xảy ra vào đêm đó. Sau khi cho con bú, bé có phản ứng như muốn nôn. Tôi thấy thứ gì đó màu đen trong miệng bé. Tôi lập tức lật sấp bé xuống và những cục máu đen bật ra từ miệng bé.

Tôi lập tức đem con đến chỗ bác sỹ. Sau khi kiểm tra, cô ấy mỉm cười, nói rằng mọi thứ đều ổn và vấn đề của bé đã được giải quyết. Tối hôm đó, họ gọi con trai tôi là đứa trẻ kỳ diệu.

Ngày hôm sau, một nữ y tá đã kiểm tra thính giác cho con tôi. Tuy một tai nghe rõ 100%, tai còn lại chỉ nghe được 80%. Tôi tiếp tục đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cho bé nghe Phổ Độ và Tế Thế. Hôm sau, khi nữ y tá này kiểm tra cho bé lần nữa, cả hai tai đều nghe rõ 100%.

Tôi và chồng chắc rằng Sư phụ đã cứu mạng con trai chúng tôi. Không kìm được nước mắt, chúng tôi cảm tạ Sư Phụ bằng cả trái tim mình.

Bây giờ con trai chúng tôi rất khỏe mạnh và phát triển nhanh chóng.

Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi một cuộc sống gia đình hòa thuận

Mọi người đều nói rằng tôi rất can đảm và mạnh mẽ. Vì tôi sống ở nước ngoài nên phải xa cách bạn bè và gia đình, và phải nuôi hai đứa trẻ mà không có người thân ở bên giúp đỡ. Thực ra, sức mạnh của tôi có được là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự chỉ dẫn từ bi của Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn. Đại Pháp là ý nghĩa cuộc sống của tôi. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào các hạng mục quan trọng liên quan đến Đại Pháp và tôi đều cố gắng làm hết sức mình. Tôi thực sự may mắn khi có cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Mỗi lần nhớ lại những gì Sư phụ đã làm cho tôi, mắt tôi lại ngân ngấn. Tâm tôi ngập tràn lòng biết ơn đối với Sư tôn.

Tôi và chồng đang nuôi dạy các con theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi hành xử bằng trí huệ mà Đại Pháp đã ban cho.

Tôi vẫn nhớ những lời Sư phụ giảng:

“Chư vị cần giáo dục con cái một cách có lý trí, như thế mới có thể thật sự giáo dục chúng được tốt.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, các con chăm chú lắng nghe. Cả hai đều hành xử rất tốt, thông minh, nhã nhặn và thân thiện. Người thân và mọi người xung quanh nhận xét chúng tôi là một gia đình tốt bụng, biết quan tâm, hòa đồng và gương mẫu.

Bất cứ khi nào có chuyện xảy ra với hai con, tôi lập tức nhẩm “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi đều rất khỏe mạnh và không cần phải gặp bác sỹ.

Con trai lớn của tôi rất quan tâm đến em và đỡ đần tôi rất nhiều. Mặc dù bé vẫn còn khá nhỏ, bé làm chúng tôi ngạc nhiên với trí thông minh và cách hành xử trọng đức của mình. Em trai của bé chỉ mới bắt đầu biết bò, và bé cố gắng trông chừng em mình, tránh những nguy hiểm. Bất cứ khi nào bé nhìn thấy ảnh Sư phụ, bé đều mỉm cười và nói “Sư phụ”. Khi chúng tôi tham gia các hoạt động để nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại ở Trung Quốc, bé luôn muốn đeo huy hiệu Pháp Luân Đại Pháp và tự nguyện phát tờ thông tin cho mọi người. Bé tham gia các hoạt động nhiều giờ liền mà không nhõng nhẽo. Khi chúng tôi luyện công, bé cũng bắt chước chúng tôi, cố gắng thực hiện các động tác và ngồi song bàn.

Đôi lúc, khi chồng và tôi nảy sinh mâu thuẫn, cả hai chúng tôi cùng hướng nội và cố gắng tìm ra gốc rễ của vấn đề. Chúng tôi giúp đỡ nhau và dành cho nhau sự tôn trọng. Giữa hai chúng tôi luôn có sự tôn trọng và yêu thương sâu sắc.

Chồng tôi là nhân viên có thành tích cao nhất công ty

Chồng tôi làm nhân viên môi giới chứng khoán tại một công ty giao dịch chứng khoán ở Cộng hòa Séc. Vì anh đạt rất nhiều thành quả trong công việc, nên hàng tháng, anh đều được chọn là nhân viên có thành tích cao nhất công ty, trong số tất cả các chi nhánh.

Các đồng nghiệp biết anh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ anh. Nhiều nhân viên trong công ty của anh đã ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và lên án cuộc bức hại. Một số người cũng đã xem các bộ phim tài liệu vạch trần cuộc bức hại Đại Pháp.

Thấy chồng tôi tử tế và đạt hiệu quả cao trong công việc, các đồng nghiệp của anh biết rằng thành công của anh là nhờ Pháp Luân Đại Pháp, do vậy, họ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Là một gia đình bốn người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi rất biết ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền Đại Pháp đến công chúng và dẫn dắt chúng tôi đến với môn tu luyện tâm tính tuyệt vời này. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể nhận thấy sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và được hưởng những lợi ích từ Pháp.

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185082.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share