Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2010] Tôi là một học viên 40 tuổi và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi.

Tôi có những khúc mắc lâu dài với bố mẹ chồng trước khi bắt đầu tập luyện vì họ luôn bênh vực con trai lớn của họ. Họ giúp đỡ công việc đồng áng và các công việc nhà cho anh ấy nhưng không giúp đỡ chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi phải luôn trông nom công việc đồng áng của họ và họ không đánh giá cao sự giúp đỡ của chúng tôi. Họ thường gây gổ với chúng tôi bất kể là chúng tôi đã làm điều gì. Tôi rất bối rối tại sao gia đình chồng tôi lại đối xử với tôi theo cách đó và cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, nhưng nhượng bộ họ để tránh xung đột.

Chị dâu tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và kể cho tôi Đại Pháp và Sư Phụ vĩ đại như thế nào. Chị ấy khoan dung và tốt bụng hơn sau khi bắt đầu tập luyện. Tôi cố gắng để biết về Pháp Luân Công và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân vào tháng 6 năm 1999.

Khi đọc sách, tôi ngủ gật hết lần này đến lần khác nhưng vẫn tiếp tục đọc sau khi thức dậy và hoàn thành xong trong vài ngày. Hiểu biết có hạn của tôi về Đại Pháp giúp tôi nhận ra mình cần phải tốt và nghĩ đến người khác trước. Đột nhiên tôi hiểu ra nhiều thứ và tôi cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Những phàn nàn đối với bố mẹ chồng đã biến mất. Tôi tìm được một điểm tập công gần nhà và tham gia vào nhóm học Pháp và luyện tập.

Cuộc đàn áp bắt đầu một tháng sau khi tôi bắt đầu luyện tập. Dưới cuộc bức hại tàn bạo và bị bối rối với nỗi sợ hãi, tôi đã từ bỏ Đại Pháp.

Tôi trở lại là một người thường không tu luyện và học Pháp, và các xung đột gia đình tôi leo thang đến mức mà tôi từ chối đến thăm bố mẹ chồng trước tiên vào dịp Tết truyền thống. Sức khỏe của tôi cũng trở nên xấu hơn với các triệu chứng bệnh tật như đau nửa đầu, vấn đề tim mạch, bệnh suyễn, đau đầu gối và ruột thừa. Tôi rất chán nản và mất hy vọng.

Chị dâu tôi đến thăm tôi vào mùa xuân năm 2005 và khuyến khích tôi tu luyện Đại Pháp lần nữa. Tôi trở lại tu luyện và dành nhiều thời gian để học các bài giảng mới của Sư Phụ. Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều và cuộc sống của tôi rất mãn nguyện.

Là một học viên Đại Pháp, tôi nên chính lại mọi thứ mà lệch khỏi Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi giải quyết các vấn đề giữa bố mẹ chồng tôi và tôi, và nhận ra rằng xung đột này không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ tôi đã đối xử tệ bạc với họ trong các tiền kiếp và giờ phải trả các hậu quả. Tôi bắt đầu bằng cách kính trọng họ trước tiên, bất kể là họ đối xử với tôi như thế nào, và đối xử với họ như chính bố mẹ mình. Tôi thường xuyên đến thăm họ, giúp họ các công việc nhà và nói chuyện với họ. Tôi thành thật chăm sóc họ, không thù hằn và bắt đầu thấu hiểu cảm giác của họ. Cuối cùng, bố mẹ chồng tôi thay đổi thái độ của họ và đối xử tốt hơn với chúng tôi. Bây giờ bố mẹ chồng tôi nói với người khác “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đại Pháp không chỉ làm người ta khỏe mạnh mà còn làm thuận hòa gia đình. Hãy nhìn chúng tôi: cả hai con dâu chúng tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và chúng rất tốt với chúng tôi”.

Gần đây bố mẹ chồng tôi bắt đầu tập các bài công Pháp. Những người họ hàng biết về hoàn cảnh gia đình chúng tôi trước và sau đã rất ngạc nhiên về quyền năng của Đại Pháp.

Sư Phụ đã giảng

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (“Bài giảng thứ nhất”,Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện trở lại và làm mọi điều theo Chân-Thiện-Nhẫn đã giải quyết được các vấn đề sức khỏe của tôi và tôi trở nên khỏe mạnh trở lại.

Giống như Sư Phụ nói

“người tu tự nhiên đạt được những gì bằng cách họ không theo đuổi chúng“ (“Học Pháp”, Tinh tấn yếu chỉ)

Còn có nhiều các câu chuyện tu luyện bên cạnh chuyện tôi đã kể. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp dùng lời nói và hành động của họ để chứng thực Pháp và nói cho mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Nhiều người xung quang chúng tôi đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để họ có thể có một tương lai tươi sáng. Vì phúc phận của họ, nhiều người trong số họ đã thoái ĐCSTQ.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/29/223027.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/12/117793.html
Đăng ngày 27-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share