[MINH HUỆ 22 – 06 – 2010] Công ty lưu diễn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York đã làm hài lòng những khán giả tại nhà hát Teatr Wielki/Great Theater, ở Lodz, Ba Lan, trong ba buổi biểu diễn tràn đầy sức sống từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm 2010.

20100616_Poland_Lodz_3_Dybalski_Jan_Jekielek.jpg
Ông Robert Dybalski, chủ sở hữu của công ty bánh mứt kẹo nổi tiếng ‘Dybalski’

Cùng với tám thành viên trong gia đình, ông Robert Dybalski, chủ sở hữu của công ty bánh mứt kẹo nổi tiếng ‘Dybalski’, bánh kem bơ “Zielona Budka”, và một vài nhà hàng ở Lodz, đã đến xem buổi biểu diễn Shen Yun.

Ông nói rằng Shen Yun “miêu tả sinh động [văn hóa Trung Quốc] theo một cách rất khác so với cách mà hầu hết các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đã làm, hay là giống như những gì tôi đã được chứng kiến khi đến trung Quốc”.

Ông Dybalski nhận thấy rằng buổi biểu diễn làm nổi bật tính đa dạng độc đáo của các vùng miền khác nhau của Trung Quốc, và ông đặc biệt bị hấp dẫn bởi tiết mục ‘Điệu vũ múa tán mĩ của người Tây Tạng’.

Đắm mình trong vẻ đẹp và sự ấm áp thông qua màu sắc

2010-6-22-150610_Poland_Lodz_Uminska_TVP_Jingwen_Marcin_Klebba_ET_PL.jpg
Bà Beata Uminska (bên trái) cùng với bạn của bà, bà Anna.

Bà Beata Uminska, một chuyên gia về sân khấu chuyên nghiệp, người cũng làm trong phòng quảng cáo của TVP, một đài truyền hình địa phương của thành phố Lodz, đã tham dự buổi biểu diễn cùng bạn của bà, bà Anna.

Vẻ đẹp và sự ấm áp thông qua màu sắc … có cả tâm lý của màu sắc. Tôi muốn nói rằng nó rất tích cực, rất nhiều màu sắc—nó hướng chúng ta về phía ánh sáng“, bà Uminska giải thích.

Bình luận về ba tiết mục múa dân gian dân tộc: Thủ mạt, Mông Cổ chiêu đãi phí, và Tại Miêu trại, bà nói, “Nó đầy ánh sáng và cảm hứng mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, và dĩ nhiên, các yếu tố như những chiếc khăn tay, những chiếc đĩa, và trang sức, … những yếu tố nhỏ bé như vậy nhưng chúng tạo ra một ấn tượng tốt đẹp như thế và thêm vào cái gì đó tích cực đối với buổi biểu diễn”.

Có được một sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử Trung Quốc cổ đại thông qua việc nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Trung Quốc, bà Uminska nhận xét, “Những gì tôi thấy trên sân khấu đã được hiện đại hóa. Có rất nhiều các nhân tố đương thời ở trong đó, và nó được tạo ra từ quan điểm của khán giả đương đại … nó đã được trộn lẫn vào trong một cốt truyện đương đại, bằng hình thức này“.

Bà cảm kích khi có thể xem những bài thơ trữ tình Trung Quốc được dịch và được chiếu trên các phông nền, làm cho buổi biểu diễn “rất dễ hiểu”.

Bà kết luận, “Chúng tôi sẽ kể cho bạn bè nghe về nó [Shen Yun], khi chúng tôi về nhà. Chúng tôi sẽ kể cho họ. Chúng tôi cũng sẽ kể cho tất cả mọi người ở nơi làm việc”.

“Nó rất nhiều màu sắc!”

2010-6-22-Curtain_Call_Lodz_20100615_7pm-9.jpg
Màn sân khấu gọi vào diễn lần thứ hai tại nhà hát Great Theater

Bà Agnieska Kulik, một nghệ sĩ, đã tham dự buổi biểu diễn cùng với con trai bà, anh Adam. Cả hai người đều yêu thích sân khấu và có một sự quan tâm sâu sắc đến môn nghệ thuật này.

Bà Kulik nói rằng bà rất thích buổi biểu diễn. “Tôi nghĩ rằng nó rất nhiều màu sắc và rằng tôi có thể thấy các yếu tố của nền văn hóa này“.

Bà nói rằng Adam và bản thân bà luôn luôn muốn đến thăm Trung Quốc, nhưng thay vì điều đó, nó đã tới thăm họ theo hình thức của Shen Yun.

Bà Kulik hào hứng nhận xét về một số yếu tố của buổi biểu diễn, bà nói, “Nó rất nhiều màu sắc! Tôi thực sự thích người phụ nữ chơi đàn Nhị. Nó thật ấn tượng. Và đặc biệt là các nghệ sĩ múa, họ cũng rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ múa [Ba Lan] của chúng tôi không thể múa được như thế. Tôi cho rằng nó rất tuyệt vời”.

Bà rất vui vì con trai của bà có cơ hội để trải nghiêm văn hóa Trung Quốc.

Mặt cắt’ của cuộc sống và của Trung Quốc

2010-6-22-edited_20100615_Poland_Lodz_2_Hanna+Szmytko_Zofia+Jerzy+Panfil.jpg
Bà Zofia Panfil đã đến xem Shen Yun cùng với chồng của bà, ông Jerzy, để mừng ngày sinh nhật của bà

Ông Jerzy Panfil, nguyên là một kỹ sư và giám đốc tài chính và kỹ thuật của một công ty xây dựng, đã dẫn vợ của ông, bà Zofia, nguyên là một kỹ sư và người quản lý dự án, đến xem Shen Yun nhân ngày sinh nhật của bà.

Bà Panfil đã rất kinh ngạc trước buổi biểu diễn. “Trang phục quá tuyệt vời, vũ múa, phông nền “cùng với những quang cảnh về “những ngọn núi, hay là một ngôi làng, hay là một cái hồ, nó thật tuyệt vời–nó thực sự là tuyệt đẹp”.

Nhận xét về âm nhạc, bà hăng hái nói, “Dàn nhạc chơi rất hay và các ca sĩ đơn ca hát rất hay. Người phụ nữ chơi đàn nhị rất hay. Thật xuất sắc”.

Đàn Nhị là một nhạc cụ hai dây cổ truyền mà không có các phím và dựa vào những ngón tay khéo léo của người nhạc sĩ để tạo ra một loại âm thanh đa dạng tuyệt vời.

Ông Panfil cũng yêu thích buổi biểu diễn và có cơ hội để tìm hiểu về nền văn hóa khác. Ông đặc biệt thích các trang phục, màu sắc và âm nhạc.

Buổi biểu diễn này là một mặt cắt của cuộc sống, bởi vì nó chứa đựng một chút về tín ngưỡng của con người và cũng như một chút về sự đàn áp. Tuy nhiên, nó cũng là mặt cắt của Trung Quốc–từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc, các điệu múa dân gian và cổ, và văn hóa truyền thống”, ông kết luận.


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37536/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37537/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37533/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37533/

Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2010/6/22/117987.html

Đăng ngày: 27– 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share