Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Los Angeles

[MINH HUỆ 12-05-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quận Los Angeles đã tổ chức một chuỗi các hoạt động để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, kỷ niệm lần thứ 28 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, và ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Được nâng cao cả về sức khỏe và đạo đức nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều học viên đã bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc của mình đối với Sư phụ Lý.

Năm nay, do đại dịch nên lễ kỷ niệm đã áp dụng nhiều hình thức tổ chức khác nhau thay vì tụ họp đông người quy mô lớn. Ngày 3 tháng 5 năm 2020, các học viên tại San Gabriel và Rowland Heights đã trình diễn luyện công, trưng bày biểu ngữ lớn và tổ chức diễu hành xe hơi. Họ chia sẻ về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, và phổ biến cho người dân vượt qua đại dịch an toàn bằng cách chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và khuyên người Trung Quốc thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó.

7c78d10e9b594ea5278a075909dd3252.jpg

05af1f7634e16d90c09dcdfae35c8482.jpg

65a90102d4ade61a45a92ff2ca5c90a6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng màn trình diễn luyện công và trưng bày các biểu ngữ lớn.

78f60f28e3814f0aad3f24a879c8060c.jpg

267b126fa60ebcb4515f3c4af9d6affa.jpg

Chia sẻ thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp trên các biểu ngữ lớn

409befe0a556170df5fc8a4401b037ad.jpg

bf899acf2e6dbeade45d4bb5fc88f0d5.jpg

e88b03958c0e97323e2971981e701509.jpg

Chia sẻ thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp qua cuộc diễu hành xe hơi tại cộng đồng người Trung Quốc

Các học viên diễu hành trên những chiếc xe hơi với các tấm áp phích trên nóc xe mang thông điệp: “Hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và “Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ để an toàn vượt qua đại dịch”. Nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh đoàn diễu hành.

Một thanh niên tên Giới, người mới từ Trung Quốc tới Los Angeles, đã rất cảm động trước các thông điệp của các học viên Pháp Luân Công. Anh đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Anh nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Các bạn là những người tuyệt vời. ĐCSTQ rất tàn ác. Điều quan trọng là nó không còn đạo đức nữa. Nó đã nói dối về đại dịch khiến quá nhiều người phải chết!” Anh đã chụp ảnh cùng các học viên trước khi rời đi.

Việc ĐCSTQ nói dối về virus corona đã thức tỉnh nhiều người nhận ra bản chất thật của nó và đã khiến họ phải suy nghĩ lại về những gì mà ĐCSTQ đã làm với Pháp Luân Công trong suốt cuộc bức hại 21 năm qua. Một số người đã công khai nói rằng họ từng không tin ĐCSTQ lại đối xử tàn bạo với các học viên Pháp Luân Công đến thế, nhưng giờ họ đã nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ liên quan tới COVID-19 và nhận ra rằng nó chà đạp tàn bạo mạng sống của bao người.

Mặc cho thời tiết nóng bức, các học viên Pháp Luân Công vẫn căng các biểu ngữ dọc theo con phố. Nhiều người qua đường, kể cả những người lái xe mô tô và cảnh sát đi ngang qua, đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185003.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share