[MINH HUỆ 22 – 06 – 2010] Nhà hát The Teatr Wielki/Great Theater nằm tại Lodz, Ba Lan, hân hạnh là nơi tổ chức chương trình biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun từ ngày 14 dến ngày 16 tháng 6 năm 2010.

20100616_Poland_Lodz_3_Hong_Jiang_Filip_Urbanek_NTDTV.jpg

Ông Urbanek là Hội viên Hội đồng thành phố Skierniewice, một thành phố nằm ở trung tâm của Ba Lan (ảnh do Đài truyền hình Tân Đường Nhân cung cấp)

Trong số khán giả có Hội viên hội đồng thành phố Filip Urbanek, người đã từng xem buổi biểu diễn của Shen Yun mới đây tại Lodz, thành phố lớn thứ ba ở Ba Lan.

Ông cũng giống như hàng nghìn khan giả khác, chia tay các nghệ sĩ Shen Yun với những tràng pháo tay như sấm và đứng dậy hoan hô.

Ông Urbanek nói ông rất ấn tượng với buổi biểu diễn và nhận thấy thật khó để giữ được lắng tâm xuống bớt đi phấn chấn sau khi xem Shen Yun.

Ông cho rằng buổi biểu diễn vừa rất phong phú vừa đầy màu sắc và thấy hạnh phúc khi người Ba Lan có được một cơ hội để trải nghiệm nó.

Tôi rất vui vì chương trình biểu diễn loại này đã tới Ba Lan. Đã nhiều lần nó không thể đến được. Ngày hôm nay thì khác”, ông nói, nhắc đến sự xâm chiếm đất nước ông của chế độ cộng sản, chỉ mới cách đây 20 năm.

Tiếp tục ca ngợi Shen Yun và các giá trị đạo đức mà nó miêu tả, ông Urbanek thốt lên, “Những nghệ sĩ này có thể kể cho chúng ta nhiều hơn về những điều mà chúng ta chỉ có ở trong ký ức của mình. Tôi rất vui khi họ được chào đón nồng hậu và chia tay với rất nhiều lời hoan hô. Tôi hy vọng rằng môi trường này sẽ giúp mang lại cho nền văn hóa này – một nền văn hóa lâu đời nhất và phong phú nhất trên thế giới – mà từ đó chúng tôi có thể rút ra được trí tuệ tuyệt vời và chân lý. Tôi hy vọng nó sẽ phát triển ở Ba Lan”.

Sau khi trải nghiệm bước đột phá mới đây về mặt tinh thần trong cuộc đời mình, ông Urbanek cảm thấy bị cuốn hút khi xem Shen Yun, ông nói, “Cách đây không lâu tôi có một sự đột phá trong cuộc đời mình và nó mang lại cho tôi dũng khí để đạt tới các giá trị tinh thần và tìm kiếm những chân lý uyên thâm hơn”.

Pháp Luân Công quảng bá những chân lý mà chắc chắn sẽ giúp đỡ nhiều người trong cuộc sống hằng ngày, và cũng giải quyết các vấn đề về thế giới, con người và chính quyền”, ông nói.

Vũ công nổi tiếng nói Shen Yun “thỏa mãn mọi giác quan

2010-6-22-Maksymilian_Hac_Jan_Jekielek.jpg

Anh Maksymilian Hac, một vũ công chuyên nghiệp (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Trong số những khách mời rất hài lòng trong khán giả có anh Maksymilian Hac, một vũ công chuyên nghiệp nổi tiếng trên cả nước khi anh là một thí sinh nổi trội trong cuộc thi lần thứ tư của đài truyền hình Ba Lan, You Can Dance.

Tôi đang ngồi ở đây, và toàn bộ thời gian đó tôi luôn mỉm cười”, anh Hac nói, khi anh diễn tả trải nghiệm của mình về buổi biểu diễn Shen Yun.

Anh Hac nói về một khía cạnh của những tiết mục múa mà khiến anh ấn tượng nhất, anh nói, “Ở đây [trong Shen Yun] có nhiều điệu múa uyển chuyển hơn … các động tác đơn giản, được biểu diễn bởi một nhóm gồm 20 người cùng với phần nhạc đệm phù hợp kèm theo, và nó tạo được một ấn tượng rất lớn”.

Nhận xét về các tiết mục biểu diễn độc tấu, anh nói, “Khi tôi nghe những nghệ sĩ độc tấu thanh nhạc hoặc người chơi đàn nhị, tôi đã nhắm mắt lại, và có thể cảm nhận được cả tiếng thở của khán giả, sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng”.

Anh Hac kết luận rằng Shen Yun “thỏa mãn mọi giác quan”.

“Thật hoàn hảo”, giáo viên dạy múa ba lê của nhà hát Lodz Great Theater

20100614_LODZ_01_Jan_Jekielek_Vadim_Domark_Victoria_Golubieva_Jan_Jekielek_PL_EET.jpg

Victoria Golubieva và Vadim Domark, cả hai đều là giáo viên dạy múa ba lê tại trường múa ba lê Felix Parnell của thành phố Lodz(Jan Jekielek/The Epoch Times)

Cũng trong số khán giả có Vadim Domark và Victoria Golubieva, cả hai đều là giáo viên dạy múa ba lê tại trường múa ba lê Felix Parnell  của thành phố Lodz.

Anh Domark biết về Shen Yun khi đang làm việc cho nhà hát Great Theaer, cũng là nơi anh giảng dạy.

Cả hai đều rất ấn tượng với cách mà các nghệ sĩ biểu diễn phối hợp với nhau trong mỗi tiết mục múa.

Đây là một nhóm những nghệ sĩ chuyên nghiệp người Trung Quốc, không chỉ những diễn viên múa, mà tất cả mọi người, phối hợp với nhau như thể họ là một cá thể”, anh Domark nhận xét.

Cô Golubieva mong rằng các công ty múa Ba Lan sẽ có một ngày đạt đến được trình độ phối hợp giống như các nghệ sĩ Shen Yun.

Chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó [phối hợp như một], trong các nhóm múa của Ba Lan. Chúng tôi đang làm việc để đạ tđược điều đó, mặc dù, có cố gắng làm cho nó nhịp nhàng uyển chuyển như ở nơi đây”.

Cô Golubievacungx nhận xét về phông nền sống động, cô nói, “Phông nền rất đẹp, và thật tuyệt là các điệu múa đến từ các vùng miền khác nhau của Trung Quốc. Chúng thật quyến rũ và thú vị! Những điệu múa của các nữ nghệ sỹ thực sự có một bầu không khí đặc biệt đối với họ”.

Cô nói về kinh nghiệm của mình về buổi biểu diễn rằng những gì mà cô xem là một “buổi vũ múa thần thánh”.

Anh Domark miêu tả buổi biểu diễn bằng một từ: “Hoàn hảo”.

Đó là vũ múa Trung Quốc cổ điển và đó là lần đầu tiên tôi xem chương trình biểu diễn loại này. Thực sự … Nó là một loại vũ điệu độc đáo của thế giới, một hình thức đặc biệt của múa Trung Quốc”, anh nói.

Anh Domark nói thêm, “Nó tràn đầy sức sống. Nó làm tâm hồn tôi rung động, tôi đang tìm những từ chính xác, vâng tâm hồn của tôi”.


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37585/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37495/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37386/

Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2010/6/22/117988.html

Đăng ngày: 25- 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share