Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2020] Một ngày nọ, một đồng tu nói với tôi: “Hai năm trước, bạn đã gửi một bài viết lên trang web Minh Huệ. Những gì bạn viết trong bài chia sẻ đó đã đi ngược với Pháp của Sư phụ. Tuy nhiên, trong suốt hai năm qua bạn vẫn không nhận ra vấn đề đó. Bạn nên hướng nội và chân thành xin lỗi Sư phụ. Sư phụ sẽ không đối xử khác với bạn, nhưng cựu thế lực sẽ không để yên cho bạn.”

Sau đó cô ấy kể cho tôi một câu chuyện về một học viên khác có tình trạng tu luyện không tốt vì đã không chiểu theo Pháp, và đã làm những việc mà Sư phụ không cho phép chúng ta làm.

Tôi giải thích lý do tại sao tôi viết bài chia sẻ đó và tôi không có suy nghĩ như những gì cô ấy nói. Cô ấy nói cô ấy đã chỉ ra vấn đề cho tôi từ hai năm trước, và tôi đã không trả lời. Cô ấy thúc giục tôi hãy tự điều chỉnh lại bản thân mình.

Tôi cảm ơn cô ấy nhưng cảm thấy không thoải mái. Tôi vội về nhà và muốn tìm bài chia sẻ để giải thích quan điểm của mình với cô ấy.

Tôi muốn bật máy tính ngay khi về đến nhà, vì tôi vẫn còn buồn về điều đó. Sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi tự hỏi tại sao tôi lo lắng. Đó là bởi vì tôi cảm thấy đồng tu đã nghĩ sai về tôi, và tôi muốn chứng minh rằng mình đúng. Sau đó, tôi tự hỏi tại sao điều này quan trọng, ngay cả khi tôi đúng? Sư phụ yêu cầu chúng ta hướng nội bất kể đồng tu là đúng hay sai.

Tôi dừng bật máy tính. Tôi bước tới bức ảnh của Sư phụ và nói: “Sư phụ, con đã sai rồi. Con đã không hướng nội và muốn chứng minh rằng mình đúng.”

Tôi cẩn thận hướng nội và thấy đúng là đôi khi tôi không tôn trọng Sư phụ. Ví dụ, tôi đã đặt sách Đại Pháp một cách tuỳ tiện ở chỗ này chỗ kia, tôi ăn mặc cẩu thả khi học Pháp tại nhà, tôi đã sao chép những đoạn giảng Pháp của Sư phụ vào sổ tay. Tôi cũng không làm tốt ba việc. Tất cả những điều này đều là thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Sư phụ.

Tôi biết ơn những lời nhắc nhở của đồng tu. Sau khi nhận ra vấn đề của mình, tôi bình tĩnh lại. Tôi vẫn muốn tìm lại bài chia sẻ đó, nhưng mục đích của tôi là kiểm tra xem có gì không phù hợp trong đó không, thay vì chứng minh rằng mình là đúng.

Tôi tìm thấy bài chia sẻ của mình và đọc lại nhiều lần. Tôi xác nhận không có gì trong đó ngược lại với Pháp. Tuy nhiên, tôi không muốn nói bất cứ điều gì về nó với đồng tu vì tôi biết đó là cơ hội để bản thân đề cao.

Thông qua sự cố này, tôi cũng tìm thấy những chấp trước chứng thực bản thân và tranh đấu. Tôi không muốn nghe lời phê bình và chỉ muốn nghe những lời tốt đẹp về bản thân. Tôi quyết định loại bỏ tất cả những chấp trước này và bước đi tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/403729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184280.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share