Bài của một học viên từ thành phố Cáp Nhĩ Tân

[MINH HUỆ 10-5-2010] Tôi xin được kể về phép lạ của Đại Pháp mà cá nhân tôi đã được trải nghiệm sau khi tu luyện.

1. Những thay đổi kỳ diệu về mặt thể chất

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 khi đã 61 tuổi. Trước đó, tôi đã có nhiều bệnh tật. Để chữa bệnh, tôi đã dùng thuốc và tập thể dục như chạy và tập Thái Cực Quyền. Tuy nhiên, một số bệnh hay tái phát, như bệnh vẩy nến, viêm phế quản mãn tính nghiêm trọng, loét dạ dày, bệnh tim và viêm khớp vai nặng, vẫn làm tôi đau khổ về thể chất và tinh thần, và không thể chữa được.

Sau khi thực hành Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể của tôi liên tục thay đổi. Sự cải thiện của bệnh vẩy nến là rõ rệt nhất. Khi tôi đi công tác hai tuần trước, tôi cứ gãi liên tục vào buổi tối. Nhưng sau khi tôi trở về nhà, tôi thấy rằng toàn bộ da dẻ của tôi tươi sáng mà không có bất kỳ vẩy nến nào. Tôi vui mừng đến nỗi nhảy phốc lên giường, hét to “Bệnh vẩy nến của tôi đã khỏi rồi!”. Bệnh này đã làm khổ tôi 33 năm trời.

Một bệnh hay tái phát khác là viêm phế quản mãn tính. Nó xảy ra mỗi mùa đông. Đôi khi tôi không thể nằm trên giường vì tôi ho nghiêm trọng mỗi khi nằm xuống. Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, chỉ trong vòng một tháng, bệnh viêm phế quản mãn tính của tôi biến mất. Nó đã không bao giờ quay trở lại nữa trong suốt 13 năm qua. Các bệnh hay tái phát khác dần dần biến mất trong khoảng thời gian khoảng hai năm. Khuôn mặt của tôi hồng nhuận, và tôi trông như trẻ hơn đến hơn chục tuổi. Năm ngoái, công ty nơi tôi từng làm việc đã tổ chức khám sức khỏe cho các nhân viên đã nghỉ hưu. Tôi không có kế hoạch đi lúc đầu, nhưng vợ tôi thúc giục tôi tới đó. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể giúp bà ấy bớt lo lắng, vì vậy tôi đã làm. Theo một người quản lý tại đó, kết quả cho thấy tôi là người mạnh khỏe nhất trong số tất cả những người đã nghỉ hưu ấy. Khi tôi khám siêu âm màu, bác sĩ nói với tôi, “Gan, túi mật, lá lách, phổi và thận của bác đều rất tốt và thậm chí còn tốt hơn so với thanh niên. Và tuyến tiền liệt của bác cũng rất ổn”.

Những thay đổi trong cơ thể của tôi đã thể hiện phép lạ của Đại Pháp. Tất nhiên đó chỉ là phần bề mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những thay đổi kỳ diệu cũng đã xảy ra ở tầng sâu hơn, nhưng đó không phải là những gì người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những thay đổi kỳ diệu này thật khó tưởng tượng nổi đối với những người bình thường.

2. Từ bỏ những thói quen xấu

Cũng thật là kỳ diệu, thực hành Pháp Luân Đại Pháp tinh lọc tâm trí của tôi, những thói quen và cách cư xử xấu của tôi, một cách nhanh chóng.

Trước khi tu luyện, tôi đã hút thuốc suốt 37 năm. Mặc dù, tôi hiểu sâu sắc sự nguy hiểm của việc hút thuốc lá và nhiều lần đã cố gắng bỏ thuốc lá, tôi đã thất bại. Trong ngày đầu tiên khi tôi đắc được Pháp, tôi đã đọc Bài giảng thứ Bảy của Chuyển Pháp Luân:

“Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước để bỏ đi, và chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện từ nay trở đi hãy cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được. Tại trường của lớp học tập này không có ai nghĩ đến hút thuốc; nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai; chư vị hễ cầm điếu thuốc hút trở lại thì sẽ không thấy đúng mùi vị nữa. Chư vị đọc sách đọc bài giảng này, cũng sẽ có tác dụng ấy”.

Mặc dù tôi đã mua một hộp gồm nhiều bao thuốc lá và hút một ít vào thời điểm đó, tôi ngay lập tức đã ném đi tất cả số thuốc lá còn lại. Kể từ đó, tôi không bao giờ hút thuốc trở lại. Đã 14 năm kể từ khi tôi từ bỏ thói quen xấu này. Tôi cũng đã bỏ được những thói quen xấu khác như uống rượu khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã trở nên khỏe mạnh cả về cơ thể lẫn tâm trí.

3. Thay đổi các quan niệm

Tôi đã luôn luôn thích đọc Kinh Dịch và sau khi về hưu, tôi đã cố gắng tích cực áp dụng nó. Tôi cũng ngày càng quan tâm hơn đến Zhuangzi và Laozi, và cũng đã quan tâm rất nhiều tới Ngũ Kinh và Tứ Thư. Thật là khó khăn khi từ bỏ những điều mà tôi đã nghiên cứu và theo đuổi nhiều năm, đặc biệt là sau khi tôi đã thu được một số thành tựu nhất định và đã phát triển một số quan niệm.

Có câu thành ngữ: “Non sông dễ đổi, bản tính khó thay”. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi dần dần ít chú ý đến những thứ đó hơn. Đặc biệt là sau khi tôi học các bài giảng của Sư Phụ, tôi hiểu rằng tất cả chúng đều có để xây dựng một nền tảng cho Chính Pháp hôm nay. Sư phụ nói trong “Trí” (Tinh tấn yếu chỉ)

“Người ta thường cho rằng những người nổi tiếng, các học giả hay các dạng chuyên gia khác
nhau trong các lĩnh vực ngoài xã hội là những vĩ nhân. Kỳ thật họ đều không có gì nổi bật bởi
vì họ cũng chỉ là những người thường. Tri kiến của họ chỉ là một chút xíu ấy mà khoa học
hiện đại của xã họi loài người hiểu được. Trong vũ trụ bao la, từ vĩ mô nhất đến vi mô nhất,
xã hội loài người nằm ngay chính giữa, ở lớp ngoài cùng, và ở mặt ngoài cùng. Hơn nữa các
sinh vật trong đó là dạng thức tồn tại thấp nhất, thế nên tri kiến về vật chất và tâm thức của họ
rất hạn chế, hời hợt và tầm thường. Dẫu ai có nắm hết kiến thức của nhân loại, thì vẫn chỉ là
một người thường mà thôi.”


Sư phụ nói trong bài “Chư vị tồn tại vì ai?” (Tinh tấn yếu chỉ)

“Điều người đời khó từ bỏ nhất là quan niệm. Có những người không thể thay đổi—ngay cả
khi họ phải từ bỏ mạng sống vì những học thuyết sai lầm. Nhưng những quan niệm ấy chỉ
mới được học sau khi chào đời. Người ta cứ cho rằng những ý tưởng không thể thay đổi—
những thứ họ sẵn sàng chịu hy sinh tất cả không cần do dự—chính là ý tưởng của họ. Ngay
cả khi sự thật phơi bày ngay trước mắt, họ cũng không chịu chấp nhận. Kỳ thực, khác với sự
trong sạch và vô tội bẩm sinh, tất cả quan niệm đều được cóp nhặt sau khi người ta sinh ra và
chúng không thuộc về chân ngã. “

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thay đổi quan niệm của mình, điều này tương đương với thay đổi về cơ bản trạng thái con người của chúng ta. Những thay đổi trong tôi là kết quả của một sự thay đổi hoàn toàn của tâm. Nếu không có sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp, không có sự giúp đỡ và hướng dẫn của Sư phụ, tôi không thể đạt được điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/10/223233.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/3/117590.html

Đăng ngày 09-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share