[MINH HUỆ 24-04-2010] Khúc Kiến Quốc, 16 tuổi, được chẩn đoán ung thư xương giai đoạn cuối, nhưng đã nhận được một cuộc sống mới sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Từ đó, các viên chức ĐCSTQ đã nhiều lần cố ép em phải kí một cam kết từ bỏ niềm tin của em và nói rằng Pháp Luân Công liên quan gì đến việc hồi phục của em.

2010-2-26-002242201949--ss.jpg

Khúc Kiến Quốc sau khi hồi phục

Kiến Quốc là một học sinh học sinh trung học tại huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc. Đầu tháng 6 năm 2009, em cảm thấy hơi đau ở chân, và trở nên tồi tệ hơn trong các tuần tiếp theo. Sau khi được khám bởi nhiều bác sĩ, cuối cùng em được chẩn đoán là bị ung thư xương vào ngày 23 tháng 8 năm 2009 tại bệnh viện Tích Thủy Đàm tại Bắc Kinh.

Gia đình em đã dùng hết tiền tiết kiệm và thậm chí còn chấp nhận các khoản đóng góp từ họ hàng, hàng xóm, các giáo viên và bạn học cùng lớp để trả cho các chi phi y tế của em, nhưng sau khi đã thanh toán từ 150 nghìn đến 160 nghìn nhân dân tệ cho các phương pháp điều trị khác nhau, như hóa trị, nhưng sức khỏe em vẫn không tốt lên. Bệnh viện đã hết cách để chữa cho em, và gia đình đã đưa em về nhà, phó mặc cho số phận.

Không lâu sau đó, Kiến Quốc đã gặp các học viên Pháp Luân Công, những người đã nói với em đọc thuộc “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Kiến Quốc sau đó bắt đầu học Pháp và tập các bài tập công của Pháp Luân Công. Vết đau ở chân em đã dần biến mất, và em đã hồi phục được sức khỏe. Từ trong tâm, em đã rất biết ơn, và đã viết một bài báo trên trang thông tin Minh Huệ để kể về câu chuyện của em.

Sau khi bài “Một học sinh trung học khỏi bệnh ung thư xương sau khi tập luyện Pháp Luân Công” được đăng trên trang Minh Huệ, Phòng 610 ở thành phố Bảo Đình đã tiến hành một cuộc điều tra cả gia đình em Kiến Quốc. Một lần, có bốn xe cảnh sát chặn lối vào nhà em, và có nhiều cảnh sát đứng ở trước cửa. Em và cha mẹ em đã bị thẩm vấn riêng biệt về việc họ có tập Pháp Luân Công hay không và ai đã viết câu chuyện và đăng tấm ảnh lên trên mạng Internet. Gia đình em nói rằng Kiến Quốc đã khỏi bệnh ung thư xương chỉ sau khi em bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Phòng 610 thành phố Bảo Đình sau đó đã chuẩn bị một văn bản, nói rằng Kiến Quốc đã không khỏi bệnh ung thư xương khi tập Pháp Luân Công. Họ đã gây áp lực lên Ủy ban giáo dục huyện Lai Thủy, trường của Kiến Quốc, và thầy giáo cũ của em để ép em phải kí vào văn bản đó, nhưng em đã từ chối.

Nhiều viên chức ĐCSTQ khác nhau đã liên tục đe dọa Kiến Quốc và gia đình em, đến mức em thấy sức khỏe không còn tốt. Chị em đã đưa em đến bệnh viện Lai Thủy để kiểm tra. Khi họ đi qua điểm kiểm tra Thạch Đình trên đường về, các nhân viên Phòng 610 đã chặn họ lại và cố ép họ kí vào một văn bản giả mạo được chuẩn bị bởi Phòng 610.

Xin xem thêm bài “Một học sinh trung học khỏi bệnh ung thư xương sau khi tập luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/24/222132.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/26/117396.html
Đăng ngày 04-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share