[MINH HUỆ 20 – 05 – 2010]

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.05.17.edited_20100515FlorenceClavier.jpg
Bà Florence Clavier đã đi từ Geneva đến để  xem Shen Yun lần thứ ba ở Neuchatel, Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng Năm

Neuchatel, Thụy Sĩ- Florence Clavier là giám đốc quản lý trạm hàng không cho một công ty hàng không ở sân bay Geneva. Bà đã đi hơn hai giờ đồng hồ từ Geneva đến để xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun vào ngày 15 tháng Năm. Đây là lần thứ ba bà xem Shen Yun.

Bà Clavier nói: “Tôi không biết tại sao mỗi lần tôi trở lại xem Shen Yun-Tôi đều bị hút như nam châm! Lần đầu thật kỳ diệu, lần thứ hai cũng kỳ diệu, và lần thứ ba thậm chí còn kỳ diệu hơn!” Sau buổi biểu diễn, bà nói, “Tôi rời khỏi đó với cảm giác trẻ lại, được nghỉ ngơi. Màu sắc rực rỡ tươi sáng và các nghệ sĩ múa thì cười nhiều đến mức bạn không thể không không vui được”.

Bà Clavier chia sẻ rằng bà thực sự bị cuốn hút bởi văn hóa Tây Tạng và Ấn Độ và bà tập cả yoga và Phật giáo. Bà thích tiết mục Điệu múa ngợi ca Tây Tạng, “Những truyền thuyết và các câu chuyện được nói đến trong buổi biểu diễn đưa cho chúng ta về lại với quá khứ và cả với hiện tại nữa”, bà Clavier nhận xét. “Điều này thuộc về một nền văn hóa mà họ cố gắng để chia sẻ [với chúng ta]

Bà ấn tượng với sự duyên dáng của các nghệ sĩ múa trong tiết mục Tay áo lụa bềnh bồng, trong đó những tay áo lụa dài trôi trong không gian, gợn sóng như thể ở trên mặt nước. “Những tay áo trôi trên nước” này thì phổ biến trong vũ múa cổ điển Trung Quốc, và những trang phục sang trọng và làm bằng vật liệu thật này cùng với sự duyên dáng của những nghệ sĩ múa đã giúp mang lại một hiệu ứng mà bà Clavier cho là rất thư giãn, hài hòa, và yên bình. “Đôi khi tôi tự hỏi liệu văn hóa của chúng tôi có được truyền cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc không. Tại sao chúng ta lại bị cuốn hút bởi các điệu vũ múa Trung Hoa này? Đó có lẽ là sự duyên dáng, sự thanh bình …”, bà trầm tư nói.

Buổi biểu diễn khiến bạn phải mơ ước

Ông Adriano Stoppa, chủ của một công ty xây dựng đã giúp đỡ trong việc xây dựng nhà hát Théâtre du Passage, đã đến nhà hát vào tối hôm thứ Sáu để thưởng thức một chương trình biểu diễn đẳng cấp thế giới—Shen Yun.

Tôi có một ấn tượng rất tốt với chương trình này. Tôi đã nghe nói về chương trình này qua báo chí; tôi đã đọc các bài báo trong tờ Neuchatel Press”, ông giải thích. “Chúng tôi muốn đến từ ngày hôm qua, nhưng không còn chỗ ngồi nữa. Chúng tôi hỏi liệu tối nay có chỗ ngồi không và họ nói với chúng tôi chỉ còn ghế gấp thôi, và chúng tôi đặt ngay”.

Sau khi xem biểu diễn, ông nói với sự tin tưởng chắc chắn: “Chúng tôi không hề hối tiếc. Chúng tôi rất vui. Buổi biểu diễn làm cho bạn phải mơ ước; nó rất đẹp”.

Bạn của ông Stoppa cũng tán dương buổi biểu diễn. “Nó rất đẹp, sự chính xác, các sắc màu, mọi thứ đều hòa hợp với nhau”, cô Claudia Pereira nói. “Thật thú vị khi xem nó. Cảnh bà mẹ và đứa trẻ dưới thời  chủ nghĩa cộng sản, nó thực sự cảm động”, cô nói, ám chỉ đến tiết mục Không gì có thể cản con đường Thần thánh miêu tả sự bức hại một người mẹ và con gái, là những người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc ngày nay.

“Buổi biểu diễn thật tuyệt vời”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.05.15.geopfert.JPG
Ông bà Steve và Michelle Goepfert

Ông bà Steve và Michelle Goepfert cũng xem buổi biểu diễn tối thứ Sáu. Ông Goepfert, giám đốc công ty Soins Plus, nói rằng buổi biểu diễn “đầy những điều ngạc nhiên. Trong buổi biểu diễn, những thông điệp trí tuệ và tâm linh thật rõ ràng. … Thật tuyệt vời, nó rất đẹp”.

Bà Geopfert nói xem Shen Yun thật là đẹp và rằng bà cảm thấy dễ chịu khi xem buổi diễn “Chúng tôi muốn quay trở lại xem cùng với các con của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào lần sau để lại xem buổi biểu diễn này”, bà nói.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35609/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35472/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117219.html
Đăng ngày: 02– 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share