Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2020] Sau khi bị bỏ tù 6 năm và thường xuyên bị ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần vì kiên định với đức tin của mình vào Pháp Luân Công, ông Vương Hưng Khải đã bị tước lương hưu vào tháng 1 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung đàn áp từ năm 1999.

Ông Vương, 70 tuổi, từng làm việc tại một trường học ở quận Khai Châu, Trùng Khánh. Vì cả ông và vợ ông là bà Dịch Duy Tường đều từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên Phòng Giáo dục địa phương đã ra lệnh cho trường ông đuổi việc ông. Người hiệu trưởng lúc đó đã mạnh mẽ phản đối lệnh đó, vì ông Vương là một nhân viên xuất sắc, nhưng hiệu trưởng vẫn bị buộc phải giáng chức ông Vương, giảm lương của ông và bắt ông một năm thử thách.

Ông Vương sau đó bị bỏ tù 6 năm vì tín ngưỡng của mình. Bốn năm sau khi ông được phóng thích khỏi tù, hiệu trưởng hiện thời của trường ông đã tước bỏ lương hưu của ông, viện dẫn một quy định mới rằng tất cả những người theo tập Pháp Luân Công phải trả lại khoản tiền lương hưu đã cấp cho họ trong thời gian họ bị bỏ tù, và những ai không có tiền để trả phải bị trừ vào lương hưu của họ trong tương lai.

Bị kết án 6 năm tù và bị tra tấn tàn bạo

Ông Vương bị bắt ngày 15 tháng 8 năm 2009. Cảnh sát đã tịch thu của ông những cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính, hơn 2000 Nhân dân tệ tiền mặt và những đồ dùng khác.

Cả ông Vương và vợ ông cùng bị đưa đến trại giam huyện Khai và bị thẩm vấn và chửi bới. Cảnh sát cũng tát vào mặt họ khi họ từ chối trả lời câu hỏi.

Sau một tháng bị tạm giam, bà Dịch được trả tự do còn ông Vương vẫn bị giam giữ.

Ông Vương bị kết án 6 năm tù giam ở nhà tù Vũ Đô bởi Tòa án huyện Khai vào tháng 12 năm 2010. Ông bị tước quyền tự do và tất cả các quyền cơ bản khác, vì các tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm và tra tấn ông bằng nhiều cách khác nhau như bắt ông ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và đứng, ngồi xổm hoặc đi lại liên tục trong nhiều giờ để cố bắt ông từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Vì ông Vương vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau 4 tháng bị tra tấn như thế, các lính gác bắt đầu ra lệnh cho các tù nhân đánh đập ông.

Một lính gác có tên là Phạm Tuyền đã kéo ông Vương vào nhà vệ sinh, đẩy ông vào tường và sau đó đánh vào miệng ông bằng một cái vợt đánh bóng bàn. Các răng cửa của ông bị văng ra. Phạm cũng bóp mồm ông và khiến một vài chiếc răng cửa nữa của ông bị lung lay. Phạm cũng đánh mạnh vào bụng ông khiến ông rất đau đớn.

Ngoài việc tra tấn về mặt thể xác, các lính gác và tù nhân cũng bắt ông xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và đọc những bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công của những người khác .

Khi ông Vương vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình, các tù nhân còn đánh ông tàn bạo hơn.

Có lần, một tù nhân đá ông Vương mạnh đến mức ông bị bay về phía trước hơn một mét và bản thân tù nhân đó cũng bị ngã xuống đất.

Một tù nhân khác đá đánh vào hai cẳng chân ông bằng một chiếc vợt đánh bóng bàn và không dừng lại ngay cả khi chân ông bắt đầu chảy máu. Tù nhân đó tiếp tục đánh vào hai bên đùi, mắt cá chân và ngón chân ông trong một vài tiếng đồng hồ. Quần ông bị ướt sũng máu.

Việc đánh đập cuối cùng đã khiến cho ông Vương bị mất thính giác ở bên tai phải. Trí nhớ của ông cũng bị suy giảm.

Vào năm 2013, ông Vương bị chuyển từ phòng 3 sang phòng 6. Một nhóm 4 người bao gồm lính gác và tù nhân được giao theo dõi ông suốt ngày đêm,

Ông bị bắt phải “học” những tư liệu tẩy não trong 15 đến 20 giờ mỗi ngày, trong khi bị chửi, đánh và bị bỏ đói. Đôi khi các lính gác lột quần ông ra và đánh ông bằng gậy tre hoặc kim loại. Sau đó họ bôi dầu cay lên những chỗ bị thương, gây ra đau đớn tột cùng.

Có lần, các lính gác không cho ông ngủ trong 6 ngày. Ngay khi ông nhắm mắt, họ liền tát vào mặt ông và dùng kim chọc vào hai đùi, mông và tay ông. Họ gọi đó là “liệu pháp châm cứu”.

Ông Vương được trả tự do vào năm 2015.

Bị tước lương hưu

Vào tháng 11 năm 2019, ông Vương bị gọi đến trường để gặp hiệu trưởng và người này yêu cầu ông ký giấy cho phép trường trừ vào lương hưu trong tương lai của ông khoản tiền lương hưu đã trả cho ông trong 6 năm ông ở trong tù. Ông Vương nói rằng đó là quyền của ông được nhận lương hưu mà ông đã kiếm được một cách vất vả, nhưng vị hiệu trưởng nói rằng đó là quy định mới áp dụng cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì tín ngưỡng của mình.

Bị hiệu trưởng gây áp lực, ông Vương đã bị buộc phải ký vào giấy. Lương hưu của ông đã bị ngừng trả từ tháng 1 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/404213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/30/184264.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share