Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2020] Bà Thượng Tề Phượng ở huyện Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, từng bị tàn tật và là nạn nhân của bạo lực gia đình, đã tìm thấy hy vọng vào cuộc sống sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà đã bị bắt giữ 10 lần vì kiên định đức tin của mình. Bà đã bị lạm dụng tình dục hơn một lần trong khi bị giam giữ. Bà cũng bị cầm tù bốn năm và phải bị ngược đãi bằng nhiều hình thức. Dưới đây là câu chuyện của bà.

Không còn bị tàn tật và gia đình đoàn tụ

Bà Thượng bị gãy tay phải năm sáu tuổi và bà lớn lên với chiếc tay phải bị tàn tật. Mọi việc còn tệ hơn sau khi bà kết hôn với một người đàn ông vũ phu, thường xuyên đánh đập và ngược đãi bà.

Sau khi sinh con, bà đã ly thân với chồng. Thật không dễ dàng để bà tự kiếm sống và nuôi con gái. Bà rất oán hận chồng và cảm thấy cuộc đời bất công với mình.

Tháng 11 năm 1998, bà tình cờ biết đến Pháp Luân Công và rất ấn tượng với những giáo lý sâu sắc của môn này. Đặc tính phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn” đã thắp sáng trái tim bà. Bà biết cách tha thứ và yêu thương vô điều kiện. Ngạc nhiên hơn nữa là cánh tay bị tật của bà cũng hồi phục được chức năng.

Bà đã chủ động mời chồng mình quay trở về. Ông đã cảm động bởi sự thay đổi của bà và ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình tan vỡ nay đã được đoàn tụ và hòa thuận.

Chồng bị ép phải ly dị vợ và qua đời trong đau khổ

Cuộc sống yên bình của bà Thượng không kéo dài được lâu trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Lãnh đạo của chính quyền cộng sản thề rằng sẽ tiêu diệt pháp môn này ở Trung Quốc trong vòng ba tháng.

Hầu như chỉ sau một đêm, mọi thành phần xã hội Trung Quốc đều bị huy động để bức hại Pháp Luân Công. Một người có thể tận hưởng một cuộc sống bình thường nếu từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng nếu họ kiên định đức tin thì phải đối mặt với việc bị bắt giữ, sách nhiễu, thất nghiệp, kết án và thậm chí là tra tấn.

Sau nhiều cuộc đấu tranh căng thẳng, bà Thượng quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công và bà sẽ bảo vệ sự thật. Nếu không có Pháp Luân Công thì bà sẽ vẫn mắc kẹt trong nỗi đau vô tận bởi cuộc hôn nhân tan vỡ và những dục vọng và truy cầu trần tục.

Trong 21 năm bức hại, bà Thượng đã bị bắt 10 lần và thụ án bốn năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bị giam, bà bị tra tấn bởi nhiều hình thức, từ đánh đập tàn bạo đến tấn công tình dục, từ sốc điện đến cấm ngủ. Cơ thể bà bị thương nặng bởi tra tấn.

Do bị công an gây áp lực, chồng bà đã buộc phải ly dị bà vào năm 2004 và ông đã qua đời vào năm 2014 sau nhiều năm sống trong đau khổ.

Bất chấp những dằn vặt và đau khổ từ cuộc bức hại, bà Thượng nói rằng bà không hối hận khi tiếp tục lựa chọn tu luyện Pháp Luân Công và bà vẫn tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Chi tiết về 10 lần bị bắt giữ

Bị bắt sáu lần trong năm năm

Bà Thượng bị bắt lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 9 năm 2001 và bị giam 45 ngày. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ti vi, một chiếc loa và thậm chí cả đồ chơi của con gái bà.

Bà bị bắt lần hai vào ngày 7 tháng 4 năm 2002 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Người của Đồn Công an Vĩnh Hưng đã đánh đập và đá bà trong nhiều giờ khiến bà bị thương và bầm tím. Bà được thả vào ngày hôm đó.

Bà lại bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2003. Bà bị giam 30 ngày trong một trung tâm tẩy não. Người của trung tâm đã bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn và rắc thuốc vào mặt bà khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã ngất đi và nổi mẩn khắp người.

Khi bà đang ở trong tình trạng mê sảng vì bị hạ độc bằng thuốc, họ đã cầm tay bà để ký vào một biên bản từ bỏ Pháp Luân Công được chuẩn bị từ trước. Một nhân viên của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã sách nhiễu bà.

Bà Thượng bị bắt lần thứ tư vào ngày 16 tháng 1 năm 2004 và bị giam trong bốn giờ. Nhiều tháng sau, bà lại bị bắt lần thứ năm vào ngày 5 tháng 11 năm 2004. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công cùng những tài sản cá nhân khác.

Bà bị bắt lần thứ sáu vào ngày 30 tháng 6 năm 2005. Bà bị giam 15 ngày ở Trại tạm giam Số 2 Kim Sơn. Công an đã lục soát nhà bà và lấy đi 3.000 nhân dân tệ tiền mặt. Người mẹ ngoài 80 tuổi của bà đã vô cùng khiếp sợ bởi cuộc đổ bộ của công an nên đã bất tỉnh và được cấp cứu trong vài giờ.

Hai lần bị bắt dẫn đến bốn năm tù giam

Bà Thượng bị bắt hai lần vào tháng 7 và tháng 11 năm 2006. Sau khi bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2006 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, công an đá vào thân dưới của bà và ngược đãi tình dục bà. Khi bà yêu cầu dùng nhà vệ sinh, một công an không cho phép. Thay vào đó, ông ta sốc điện bà bằng dùi cui điện và cố ép bà phải cởi quần trước mặt ông ta.

Một người khác đá vào sau gáy, cổ của bà và dùng ngón tay chọc vào mắt bà.

Sau đó bà bị giam 19 tháng ở trại tạm giam Số 1 Kim Sơn. Bà đã bị chảy máu trực tràng một năm rưỡi do bị ngược đãi thể xác ở đó.

Công an đã lục soát nhà bà trong khi bà bị giam. Tất cả tài sản có giá trị của bà, bao gồm các thiết bị và đồ trang sức đã bị tịch thu.

Sau đó bà bị kết án bốn năm tù trong Nhà tù Nữ Vũ Hán. Các lính canh đã thay phiên đánh đập, lăng mạ và sốc điện bà. Nhiều quyền cơ bản của bà như sử dụng nhà vệ sinh và tắm rửa đã bị hạn chế.

Ngoài việc bị tra tấn thể xác, hàng ngày bà Thượng còn bị ép phải lao động nặng nhọc không công trong thời gian dài, gồm có đóng gói quần áo và khăn ăn. Lính canh buộc bà phải đứng nếu bà không thể hoàn thành chỉ tiêu trong ngày.

Hầu hết trong thời gian bị cầm tù, bà chỉ được ngủ hai tiếng mỗi ngày và bị ép phải xem những video lăng mạ Pháp Luân Công.

Do bị đánh đập nên bà có những vết thương nặng ở mắt, tay và lưng.

Hai lần bắt giữ gần đây nhất

Nhiều năm sau khi được thả vào ngày 2 tháng 11 năm 2010, bà Thượng lại bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã đá vào chân phải của bà và phải mất hai tuần mới hết sưng. Lần này bà bị giam 15 ngày.

Lần bị bắt giữ gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2018, cũng vì bà nói với mọi người về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184195.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share