Theo một phóng viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2010] Vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 2010, học viên Trần Kế Hải, đã bị bắt tại nhà ông bởi cảnh sát địa phương vì nhân viên Phòng 610 địa phương biết được từ trang thông tin Minh Huệ (bản tiếng Hán của trang Clearwisdom.net) rằng bà Mã Phượng Cần, một người dân sống tại Khu số 5 ở thôn Trương Gia, đã chữa khỏi được bệnh mắt nhờ tập Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tiếp xúc với bà Mã và hỏi bà rằng báo cáo đó có đúng sự thật không, và nếu đúng, ai là người dạy bà Pháp Luân Công. Bà Mã đã xác nhận bản báo cáo và kể với họ về câu chuyện có thật đó.

Bà Mã là sống tại Khu số 5 ở thôn Trương Gia, xã Nhị Đạo, quận Phong Mãn, tỉnh Cát Lâm. Bà có một khối u ở trong mắt đã tám năm. Khối u đã khiến cho mí mắt của bà bị viêm và sưng tấy, các dây thần kinh thị giác cũng gặp trục trặc. Cuối cùng bà đã không còn nhìn thấy gì. Bệnh viện đã phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng nó lại gây ra một biến chứng. Mắt của bà đã bị nhiễm trùng và bị viêm, gây nên cơn đau không chịu nổi và khiến cho cuộc sống của bà trở nên khó khăn. Gia đình bà trở nên nghèo đi vì nợ nần do phải trả tiền chữa trị cho bà.

Sau khi biết được hoàn cảnh của bà, ông Trần Kế Hải đã đến nhà bà và bảo bà đọc thuộc “ Pháp Luân Đại Pháp Tốt” và “ Chân – Thiện – Nhẫn Tốt”. Bà Mã đã làm theo và vết sưng tấy ở mắt bà đã bắt đầu dịu bớt. Bà đã nói với ông Trần rằng bà muốn tập Pháp Luân Công. Sau đó ông Trần đã mang các đoạn thâu âm MP3 có các Bài giảng Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Chỉ trong hơn hai tháng, bà đã có thể mở được mắt, và hồi phục lại thị lực. Bà cảm thấy rằng tình trạng của bà đã được cải thiện mỗi ngày.

Với sự giúp đỡ của ông Trần, bà Mã đã bắt đầu tập Pháp Luân Công, bệnh mắt của bà đã được chữa khỏi, hồi phục lại được thị lực, và có lại sự tự tin và hi vọng vào cuộc sống. Đó thực sự là một điều tốt và là một việc làm nhân đức của ông Trần, người nên được khen thưởng và biểu dương. Tuy nhiên, việc làm tốt đó của ông Trần đã khiến ông bị bắt và bị giam dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

Tháng 10 năm 2006, ông Trần đã bị bắt một lần và bị tra tấn đến khi ông rơi vào trạng thái  nguy kịch bởi nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát xã Nhị Đạo và Đội an ninh nội địa quận Phong Mãn, Sau đó ông đã bị kết án lao động cưỡng bức trong lúc sức khỏe của ông rất yếu. Cảnh sát ở Đồn cảnh sát xã Nhị Đạo đã tống tiền gia đình ông Trần 8,000 nhân dân tệ mà không  đưa bất cứ giấy tờ hợp pháp nào, trước khi thả ông Trần vì lí do chữa bệnh.

Từ câu chuyện của bà Mã và ông Trần, chúng ta có thể dễ dàng thấy được ĐCSTQ đang sợ hãi khi công chúng biết được sự kì diệu và quyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Công. Và đó cũng là lí do mà họ đã bắt ông Trần Kế Hải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/3/222767.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117143.html
Đăng ngày 23-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share