Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2020] Mẹ tôi đã thu được nhiều lợi ích thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) sau khi bà bắt đầu bước trên con đường tu luyện vào năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999, mẹ tôi bị bắt giữ và nhà của chúng tôi đã bị lục soát nhiều lần. Tuy nhiên, khi được thả, bà tiếp tục tinh tấn tu luyện Đại Pháp.

Tôi được sinh ra sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ, bất cứ khi nào nhìn thấy mẹ mình đang luyện công, tôi lại mở cuốn sách Pháp Luân Công và nhìn các hình ảnh minh họa động tác luyện công. Không lâu sau tôi bắt đầu tham gia luyện công cùng mẹ. Tôi rất thích điều đó.

Tôi không hứng thú khi bắt đầu đi học tiểu học. Các giáo viên không dạy học sinh cách làm người tốt. Họ thường tập trung vào kỷ luật, chiến thắng trong các cuộc thi, và dọn dẹp lớp học.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Trong lớp học đạo đức lớp ba của tôi, giáo viên đã dạy học sinh nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi nói với các bạn cùng lớp của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và những gì giáo viên nói là sai sự thật. Sau đó, tôi đã mang theo một số bùa hộ mệnh Đại Pháp đẹp và tặng cho các bạn cùng lớp. Tôi cũng khuyên họ rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” sẽ mang đến cho họ phúc báo và giúp họ vượt qua nguy hiểm. Các bạn cùng lớp của tôi rất vui, và tất cả họ đều cảm ơn tôi.

Tôi bắt đầu sống trong ký túc xá trường khi vào trung học cơ sở. Ở đó, trường có toàn quyền kiểm soát lịch trình của học sinh. Mỗi ngày, chúng tôi có tám tiết vào ban ngày và bốn tiết vào buổi tối. Có những giờ cố định để ăn và ngủ. Tôi không thể đọc các sách Đại Pháp nếu chịu những hạn chế như vậy, cũng như không thể luyện công. Trong học kỳ thứ hai, tôi nghe các bài hát của học viên Đại Pháp mỗi đêm. Tôi rất yêu thích chúng! Thỉnh thoảng tôi ngủ thiếp đi khi những bài hát vẫn đang phát.

Để có một môi trường tu luyện tốt hơn, mẹ tôi đã nói chuyện với trường học vào năm 2017, và tôi được phép trở về nhà. Sau đó, tôi có thể đọc sách Đại Pháp và luyện công hàng ngày.

Sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi minh bạch rằng một học viên nên thức tỉnh lương tri của mọi người trong khi tu luyện bản thân. Kể từ đó, tôi luôn mang theo các tài liệu giảng rõ chân tướng trong cặp sách của mình, và tặng cho các bạn cùng lớp. Nhiều bạn cùng lớp đã đọc chúng, và bắt đầu hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là “tà giáo”, và cuộc bức hại là bất hợp pháp.

Tôi không muốn học trung học phổ thông sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Tôi muốn được tự do để làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên làm, cùng với mẹ mình. Tôi đã gửi lịch Minh Huệ cho tất cả các giáo viên trước đây của tôi, những người mà tôi từng tiếp xúc. Tất cả họ đều vui vẻ tiếp nhận.

Một ngày nọ, tôi và mẹ tình cờ gặp hai giáo viên cũ của tôi. Mẹ tôi đã tặng họ cuốn Cửu Bình. Một giáo viên nói ông đã đọc nó rồi, vì vậy mẹ tôi lại tặng ông cuốn “Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”. Ông rất vui mừng. Giáo viên kia thì nhận cả hai cuốn sách.

Nhiều học viên Đại Pháp đã nỗ lực hết sức để thức tỉnh lương tri của mọi người. Một thời gian trước, một học viên nói với tôi rằng giáo viên lớp đạo đức từng nói xấu Đại Pháp thời tiểu học của tôi giờ đã minh bạch chân tướng, và đã rút khỏi các tổ chức cộng sản bằng tên thật của mình.

Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Tôi đã phân phát nhiều tài liệu giảng rõ chân tướng trong suốt vài năm qua, cho những người lạ và bạn học cũ của mình.

Mẹ tôi và tôi gần đây làm việc trong một cửa hàng đồ ăn nhanh. Chủ cửa hàng biết chúng tôi tu luyện Đại Pháp. Một ngày nọ, chúng tôi mang đến cửa hàng một tấm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” in trên đó, và chủ cửa hàng đã đồng ý treo tấm biểu ngữ lên tường. Tất cả các khách hàng của anh đều có thể nhìn thấy tấm biểu ngữ. Chúng tôi cũng thường phát các chương trình phát thanh Minh Huệ trong cửa hàng. Chủ cửa hàng và cha của anh thích nghe.

Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, tôi đã bật một loạt các video giảng rõ chân tướng cho chủ cửa hàng và gia đình của anh. Cả cha và vợ anh đều đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi xem các video. Tuy nhiên, chủ cửa hàng không đồng ý thoái, mặc dù đã xem các video trong hơn một giờ đồng hồ và minh bạch một số chân tướng. Tôi hy vọng rằng anh sẽ sớm thoái xuất khỏi ĐCSTQ!

Trước cuộc bức hại, cha tôi ủng hộ mẹ tôi tu luyện Đại Pháp, nhưng sau khi bà bị bắt và cuộc bức hại tiếp diễn, ông bắt đầu sợ hãi, vì vậy ông đã ngừng ủng hộ bà.

Sau đó, chúng tôi đã lắp đặt một đầu thu tại nhà để có thể xem các chương trình phát sóng trên đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Thông qua việc xem các chương trình của NTD, cha tôi đã dần minh bạch chân tướng và thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Kể từ đó, vào mỗi kỳ nghỉ, cha tôi lại mua hoa quả ngon nhất để dâng lên Sư phụ. Bất cứ khi nào đổ bệnh, ông lại niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và luôn sớm phục hồi mà không sử dụng bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào.

Trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp

Tôi bị thương trong một tai nạn xe hơi khi lên chín tuổi. Vào thời điểm đó, các bác sĩ nghĩ tôi không thể sống sót, và dù sống sót thì cơ thể cũng không thể phát triển bình thường. Mẹ tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và chúng tôi đã được trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp. Tôi không chỉ sống sót mà còn phát triển hoàn toàn bình thường. Thực tế, bây giờ tôi cao 1m75, nổi bật trong những bạn cùng trang lứa.

Tôi và mẹ cùng các đồng tu, hiện giảng rõ chân tướng về Đại Pháp ở thành phố. Cha tôi chăm lo ruộng vườn của chúng tôi ở nhà, và cũng quản lý một cửa hàng đồ ăn nhanh. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc.

Vào kỳ nghỉ gần đây, cha tôi quá bận để đến thăm chúng tôi, nhưng ông đã gọi và bảo chúng tôi mua hoa quả dâng Sư phụ thay ông.

Tôi đến thế gian này vì Pháp. Sư phụ đã cấp cho tôi mọi thứ, và điều duy nhất tôi có thể làm để báo đáp ân Sư là nỗ lực hết sức để thức tỉnh lương tri của mọi người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/404013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/3/184311.html

Đăng ngày 10-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share