Theo Tân Duyệt, một học viên từ Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-5-2010] Đó là một sáng mùa xuân tươi sáng. Tôi đang dùng bữa ăn sáng với gia đình thì chúng tôi nghe được một tiếng nhạc kỳ diệu và an hòa đến từ bên ngoài. Tôi nhận ra đó là tiếng nhạc tập công của Pháp Luân Công. Tôi nhanh chóng bỏ đũa xuống và chạy đến công viên Duyên Giang, rất gần với căn hộ của tôi. Không gì ngạc nhiên, công viên dài một cây số đang đầy các học viên Pháp Luân Công, có lẽ khoảng một ngàn người. Họ đang tập công với tiếng nhạc tuyệt vời mà đã thu hút tôi sâu đậm cũng như nhiều người khác. Một phụ đạo viên tiến đến và bắt đầu dạy tôi các bài công pháp. Sau khi mặt trời mọc, tôi học các bài tập đứng.

Ngày đó là ngày 13 tháng 5 năm 1999, Ngày “13 tháng 5” của tôi.

2010-5-9-minghui-falun-gong-master09--ss.jpg
Sư Phụ Lý Hồng Chí, vị sáng lập Pháp Luân Công, tại Đại Dữ Sơn tại Hồng Kông, tháng 5 năm 1995

Có các học viên ở khắp nơi. Họ có những tấm bảng rất ấn tượng trưng bày các hình ảnh để giới thiệu môn tập luyện. Bất kể là mùa xuân, hạ, thu hay đông, trong những ngày ấy các bạn có thể luôn nhìn thấy họ nơi Công viên Duyên Giang và Công viên Nhai Tâm. Thường khi tôi đi ngang qua đấy, tôi nhìn tấm bảng giới thiệu của họ, và đọc bản tin rất cẩn thận. Điều mà gây ấn tượng nhất cho tôi là bức ảnh của vị sáng lập Pháp Luân Công, Sư Phụ Lý Hồng Chí, chụp khi Người đi đến Đại Dữ Sơn tại Hồng Không. Người đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, và có một nụ cười hiền từ ấm áp.

Ngày 13 tháng 5 sau đó, vào năm 2000, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cuộc bức hại, nhưng không ngưng được sự truyền bá của Đại Pháp. Các học viên quanh tôi không buông bỏ đức tin của họ nơi Đại Pháp, thậm chí một số đã đắc được Pháp chỉ một thời gian ngắn trước đó và có áp lực rất căng thẳng. Một số đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp, một số nhận lấy vai trò hợp tác giữa các học viên, và một số làm việc tại các nơi sản xuất các tài liệu giảng thanh chân tướng. Mọi người đang làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh như yêu cầu của Sư Phụ.

Đối với tôi và các học viên khác, ngày 13 tháng 5 là rất thiêng liêng và vĩ đại. Đây là ngày mà Sư Phụ bắt đầu giới thiệu Đại Pháp với công chúng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, và đó cũng là ngày mà chúng ta phải nói lên sự biết ơn của chúng ta với Sư Phụ. Cám ơn Sư Phụ, đã dạy chúng con làm người với những tiêu chuẩn đạo đức cao và gieo Chân-Thiện-Nhẫn vào tâm chúng con nơi  mà đang phát triển và lớn mạnh. Nhờ vào sự chỉ dạy của Sư Phụ, chúng con có thể xem các xung đột và mất mát với tâm yên bình, và trở về với Sư Phụ với các cơ thể khỏe mạnh.

Mỗi năm vào khoảng ngày 13 tháng 5, chúng tôi phát càng nhiều tờ rơi, dán càng nhiều băng rôn, và làm sáng tỏ sự thật càng với nhiều người hơn để cho họ thấy được sự hòa bình và thiện lành là kết quả của sự tu luyện Đại Pháp.

Chúng tôi ước ao, từ đáy lòng, rằng càng ngày càng nhiều người hơn sẽ được biết sự thật về Pháp Luân Công.

Chúng tôi hoan nghênh mọi người tham gia cùng chúng tôi để cùng nhau tổ chức ngày 13 tháng 5.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/10/221124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/14/116962.html
Đăng ngày 19-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share