Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2019] Tôi ngoài 40 tuổi, là một học viên mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đầu năm 2018.

Trước đó, nhận thức của tôi về Thần chỉ hạn cuộc trong những câu chuyện cổ tích. Tôi không tin vào sự tồn tại của Thần hay thiên lý nhân quả báo ứng. Tôi thậm chí còn cười nhạo tu luyện khí công và đã tạo rất nhiều nghiệp. Hiện giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã bị văn hóa Đảng nhồi nhét, trong đó có cả chủ nghĩa vô thần.

Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn khi một người không có tín ngưỡng vào Thần, vì vậy giờ đây tôi lại càng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Hồi đó tôi sống mà chẳng biết suy nghĩ. Để thỏa mãn sở thích và ham muốn của bản thân, tôi đã không ngừng làm tổn thương người khác. Rốt cuộc, sức khỏe của bản thân tôi trở nên tồi tệ. Tôi bị tiêu chảy quanh năm.

Tôi đã tìm đến cả Trung y và Tây y để chữa trị và uống rất nhiều thuốc, nhưng đều không mang lại hiệu quả.

Trên thực tế, sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm và tôi trở nên ngày một gầy hơn. Cuối cùng, hầu như sau mỗi bữa ăn, tôi đều bị tiêu chảy.

Sự bất lực của y học hiện đại khiến tôi tuyệt vọng, và lúc nào tôi cũng lo lắng và vô cùng khổ sở.

Trở thành một học viên

Khi tôi gần như đã ở bước đường cùng, tôi biết được Pháp Luân Đại Pháp qua mạng Internet. Môn tu luyện ôn hòa này khiến tâm tôi dịu lại như một dòng suối mát.

Trong nhân thế dơ bẩn này, làm sao lại có thể có nhiều người tốt chỉ muốn hướng thiện như vậy? Họ rất khác biệt so với những người khác sống dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc này. Và họ hoàn toàn khác với những gì mà truyền thông nhà nước tuyên truyền. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tôi tin rằng đây chính là những gì tôi hằng tìm kiếm và bắt đầu suy nghĩ về việc tu luyện. Tuy nhiên, tôi cũng chứng kiến việc các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại một cách tàn bạo. Nỗi sợ hãi của tôi, trong một thời gian dài, đã ngăn cản tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc để tôi có thể bắt đầu tu luyện.

Khi tôi hiểu nhiều hơn về Đại Pháp, tôi nhận ra cơ duyên tu luyện Đại Pháp là vô cùng trân quý và tôi không thể cứ tiếp tục chờ đợi! Cảm nhận được sự cấp bách, cuối cùng tôi đã phá trừ mọi chướng ngại trong tâm. Tôi đã tải xuống kinh sách và kinh văn gần đây từ trang web của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu học các bài giảng Pháp.

Khi lần đầu tiên đọc các bài giảng trên mạng, tôi đã rất hứng khởi! Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó.

Làm một người tốt chân chính

Các bài giảng của Đại Pháp khiến tâm tôi rung động. Đại Pháp tiết lộ chân tướng về sự tồn tại của nhân loại, vũ trụ, v.v.

Tôi đã có những nhận thức mới về bản thân, môi trường xung quanh và cả thế giới. Tôi cũng hiểu rằng chấp trước của bản thân là những trở ngại trong tu luyện, và con người phải tống khứ tất cả các chấp trước mới có thể phản bổn quy chân.

Tôi đã từng rất chấp trước vào danh lợi và cố gắng phấn đấu vì lợi ích cá nhân bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi làm ăn kinh doanh với các đối tác khác và chúng tôi thường nhận quà từ các đối tác kinh doanh.

Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nghĩ rằng nhận “những món quà” như vậy cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ tôi nhận ra hành vi của mình không phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Tôi quyết tâm tống khứ chấp trước xấu xa này và bắt đầu từ chối nhận quà, thậm chí còn cố gắng trả lại những gì tôi đã nhận trước đó. Lúc đầu, vợ tôi không hiểu tôi. Cô ấy cho rằng cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn khi nhận những món quà đó cả.

Nhưng tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Trong đơn vị [công tác], hoặc ngoài xã hội, có người có thể nói chư vị xấu, [nhưng] chư vị không nhất định đúng là xấu; có người nói chư vị tốt, chư vị lại cũng không nhất định đúng là tốt.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không thể chỉ hành xử như một người tốt theo quan điểm của người khác. Tôi muốn đồng hóa với Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp để có thể trở thành một người tốt chân chính!

Nhẫn chịu khổ nạn

Ở bên ngoài, tôi đều có thể chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp mà đối đãi với mọi người, nhưng khi về nhà tôi lại thường quên tu luyện bản thân mình. Đặc biệt là những khi gặp bất bình, tôi lại càng không thể tiếp nhận.

Vì chấp trước vào việc ganh đua để chiếm uy thế và cố gắng vượt trội hơn người khác, cũng là để giữ thể diện, tôi đã không thể nhẫn được khi gặp mâu thuẫn. Tôi hiểu rằng tôi cần chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp và cần bao dung, nhưng khi gặp mâu thuẫn tôi lại thường không thể làm tốt. Tôi cảm thấy thất vọng.

Có lần tôi cãi nhau với vợ qua điện thoại và cảm thấy rất tồi tệ, nghĩ rằng khi về đến nhà có lẽ chúng tôi sẽ xảy ra một trận chiến và lại cãi vã om sòm như thường lệ. Tôi tự hỏi mình phải làm gì, và rồi tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Vậy thì thế nào là khổ? Chịu thống khổ về thân thể trong khi luyện công hoặc chịu khổ từ công việc vất vả trong cuộc sống hàng ngày, những cái khổ đó tôi đều có thể chịu đựng được. Rồi tôi chợt nhận ra chịu khổ về tâm trí cũng là một loại khổ khác.

Vì vậy, tôi tự nghĩ: “Tại sao mình lại không thể nhẫn được khi người khác đối xử không tốt với mình?” Sau khi tôi minh bạch được điều này, tôi đã bình tâm lại.

Tôi tự nhủ nếu chúng tôi lại cãi nhau thì tôi cần phải nhẫn cho dù bản thân có cảm thấy tồi tệ đến thế nào. Nhưng thật ngạc nhiên, khi tôi về đến nhà, thái độ của vợ tôi đã thay đổi hoàn toàn, như thể chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau qua điện thoại vậy! Tôi nhận ra mâu thuẫn đã được hóa giải vì tôi đã đề cao tâm tính.

Khi tôi luyện công và buông bỏ chấp trước, thân thể tôi bắt đầu cải biến. Tôi dần dần hồi phục chứng tiêu chảy.

Tôi đã từng rất cẩn trọng về việc ăn gì uống gì. Bây giờ tôi không còn phải lo lắng về vấn đề đó nữa.

Khi lần đầu tiên uống nước lạnh, tôi vẫn còn chút lo lắng. Nhưng sau khi tôi buông bỏ chấp trước vào nghiệp bệnh, tôi cảm thấy hoàn toàn ổn. Tôi đã rất đỗi hạnh phúc!

Cứu người

Khi tôi không ngừng học Pháp, tôi dần nhận ra rằng tôi không thể chỉ thăng hoa chính mình, mà còn cần gánh vác trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp. Tôi cần giảng chân tướng về Đại Pháp và về sự tà ác của ĐCSTQ. Tuy nhiên, tôi đã rất sợ hãi và lo lắng khi nghĩ về cuộc bức hại.

Trước tiên, tôi bắt đầu kể cho gia đình và người thân của mình về Đại Pháp. Sau đó, tôi nói với bạn bè của mình từ góc độ của một người thứ ba.

Vì lý do an toàn, tôi đã không nói với họ rằng tôi là một học viên. Một ngày, tôi phát hiện ra rằng một người bạn trẻ của tôi đang bị ung thư rất nặng.

Tôi đã rất lo lắng cho cô ấy, và tôi biết chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được cô ấy. Tôi cảm nhận được ý thức trách nhiệm mạnh mẽ của mình, vì thế, tôi đã liên lạc với cô ấy. Tôi chỉ có một tâm niệm, đó là cứu cô ấy. Lúc đó, cô ấy rất yếu và tuyệt vọng, thậm chí đến mức nói không ra hơi.

Tuy nhiên, tôi có niềm tin mãnh liệt vào Đại Pháp và tin rằng uy lực của Đại Pháp có thể cứu cô ấy. Tôi nhận ra đã đến lúc nói với cô ấy rằng tôi là một học viên. Tôi kể cho cô ấy về những trải nghiệm của tôi khi tu luyện Đại Pháp, về vẻ đẹp của Đại Pháp và về việc cơ thể tôi đã chuyển biến thế nào sau khi tu luyện.

Ban đầu, cô ấy im lặng lắng nghe tôi và sau đó cô ấy bắt đầu nói. Cô ấy ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu về Đại Pháp và thảo luận cùng tôi về môn tu luyện. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy cô ấy đã thức tỉnh! Tôi đã giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và mang cho cô những cuốn sách Đại Pháp và video hướng dẫn luyện công.

Cô ấy bắt đầu học Pháp. Khi tôi gặp lại cô ấy, trông cô tràn đầy năng lượng. Tôi tin rằng cô ấy sẽ có một tương lai tươi sáng. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư phụ, vậy là một sinh mệnh nữa đã được đắc cứu.

Tôi cũng tải tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp từ trang web của Đại Pháp và in chúng ra. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, và tôi bắt đầu phân phát những tài liệu đó. Mặc dù thỉnh thoảng tâm sợ hãi cũng can nhiễu tôi, nhưng tôi sẽ kiên định.

Tôi sẽ học Pháp tốt và tinh tấn để có thể hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/394598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182062.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share