Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2020] Tôi đắc Pháp vào tháng 2 năm 2020, và mặc dù chưa tu luyện được thời gian lâu, nhưng tôi đã trải qua những thay đổi vô cùng to lớn.

Chứng nghiện trò chơi điện tử

Tôi bắt đầu chơi trò chơi điện tử và nghiện chúng lúc tôi 12 tuổi. Thói quen xấu này đã kéo dài 10 năm. Tôi học cách nói dối cha mẹ để có thể chơi game. Thời gian trôi qua, tôi trở nên vụng về trong giao tiếp xã hội và không muốn tương tác với người khác. Tất cả những gì tôi muốn làm là chơi game trên điện thoại di động kể cả khi ăn, đi bộ hay nằm trên giường.

Kết quả học tập của tôi bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện này. Bố mẹ tôi đã thử nhiều cách để ngăn tôi chơi trò chơi điện tử, nhưng không hiệu quả.

Vì dành quá nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử, nên cột sống trên của tôi xuất hiện vấn đề, gây đau cổ khi thời tiết xấu. Dù dùng thuốc tây hay châm cứu cũng không hiệu quả. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục chơi và không gì có thể giúp tôi bỏ được chứng nghiện game.

Gia đình tôi có một số học viên Đại Pháp, gồm bà, cha mẹ và dì của tôi. Được họ chỉ dẫn, tôi đã nghe những câu chuyện truyền thống và xem các bài giảng của Sư phụ trên video. Tôi có thái độ tích cực đối với các nguyên lý [của Đại Pháp], nhưng không muốn bước trên con đường tu luyện – Tôi muốn truy cầu danh vọng và giàu có.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ

Tháng 1 năm 2020, trong một giấc mơ, tôi thấy Sư phụ đang ngồi trên một tấm thảm màu vàng và những người thân trong gia đình tôi cũng ngồi trên đó với tư thế song bàn. Cảnh tượng toát lên sự bình yên.

Sư phụ nhìn tôi nghiêm túc và hỏi tại sao tôi lại ở đó. Tôi nói: “Con muốn theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.” Tôi đột nhiên minh bạch ý nghĩa của đời người và bắt đầu khóc. Sư phụ mỉm cười nhưng không nói gì cả. Ngài bắt đầu loại bỏ những vật chất xấu ngăn tôi đắc Pháp.

Sau đó tôi thấy cảnh thảm họa. Sau những cảnh tượng đau buồn, trái đất nhìn mới mẻ và hài hòa, con người trở nên tử tế và lương thiện hơn.

Tôi kể cho bà mình nghe về giấc mơ này. Bà nói Sư phụ đang khích lệ tôi tu luyện. Bà khuyên tôi nên đọc sách Chuyển Pháp Luân ba lần.

Học Pháp và tu luyện

Tôi đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và nỗ lực để hiểu từng câu. Tôi nhận ra Đại Pháp trân quý như thế nào. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân ba lần, tôi quyết định bước vào tu luyện.

Bây giờ, tôi đọc hai bài giảng mỗi ngày, phát chính niệm đúng giờ và dậy sớm để luyện năm bài công pháp. Tôi cũng tham gia học Pháp nhóm vào buổi tối.

Tôi nhận ra rằng việc chơi trò chơi điện tử là một chấp trước mà tôi nên loại bỏ. Một ngày, tôi mở một trò chơi và cảm thấy chóng mặt trong vòng hai phút. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình, và sẽ không để tôi chơi nữa. Tôi lập tức gỡ tất cả những trò chơi trên máy tính và điện thoại của mình. Tôi quyết định bỏ thói quen xấu.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi mất hết hứng thú khi chơi game. Cột sống của tôi không còn đau nữa. Tôi bắt đầu vui vẻ trở lại và có thể giao tiếp với mọi người.

Sư phụ giảng:

“Người luyện công chúng ta đối với ‘mất và được’ như thế nào? Nó khác với người thường; điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc Pháp của Sư phụ, cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi không còn muốn truy cầu danh vọng và giàu sang nữa, mà muốn trở thành một người tốt hơn. Em trai tôi cũng đắc Pháp sau khi chứng kiến những thay đổi của tôi. Giờ đây, cả gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi chung sống hòa thuận.

Phát chính niệm

Tôi đã trải nghiệm uy lực của Đại Pháp sau khi tu luyện. Một ngày, khi phát chính niệm cùng gia đình, tôi cảm thấy chỗ thiên mục tỏa sáng, trắng toát, cảm giác rất chướng mắt. Sau đó, tôi cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp từ đỉnh đầu thông thấu khắp thân thể. Tôi chia sẻ cho gia đình những gì mình cảm nhận được, và biết rằng đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi.

Tôi luôn cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh khi phát chính niệm. Tôi cũng thấy nhiều cảnh tượng thần thánh trong các chiều không gian khác. Tôi thấy một Pháp Luân vàng kim trong trường năng lượng của mình. Tôi thấy những thiên nữ đang rải hoa. Tôi cũng thấy rồng vàng và phượng hoàng.

Một ngày, khi bắt đầu phát chính niệm, tôi thấy thân thể của mình ở chiều không gian khác đang bay trên bầu trời, tôi bay ngày càng cao và đến một thiên giới, ở đó tôi thấy một cánh cổng độc đáo được hình thành bởi những vòng tròn ánh sáng. Một tiên nữ bay ra khỏi cổng và dẫn tôi vào.

Bên trong cánh cổng, khung cảnh thật thần thánh và trang nghiêm. Chúng tôi đến một cung điện khổng lồ, cung điện dẫn đến một thiên giới khác. Thân thể của Sư phụ ở chiều không gian khác ngồi đó trên không trung. Thân thể của Ngài lớn đến mức tôi chỉ có thể thấy được chân của Ngài. Tôi cũng thấy vô lượng thiên thể phía sau Sư phụ. Trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này giờ phát chính niệm kết thúc, tôi cũng liền xuất định.

Giảng rõ chân tướng về Đại Pháp

Tôi nhận ra sự trân quý của môn tu luyện và muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Tôi chia sẻ với bạn của mình về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, mặc dù ban đầu bạn ấy sợ và không muốn nghe. Tôi kể cho bạn nghe những trải nghiệm của mình khi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, bạn minh bạch và tiếp nhận chân tướng, và sau đó bạn ấy đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi hy vọng những người trẻ bị nghiện trò chơi điện tử như tôi sẽ được khích lệ qua những trải nghiệm của tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã khích lệ con. Là một đệ tử, con không thể dùng lời để bày tỏ hết cảm ân đối với Sư phụ. Con sẽ học Pháp tốt và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/30/403142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/17/184069.html

Đăng ngày 04-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share