Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2020] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhiều lần được chứng kiến uy lực của môn tu luyện này. Tôi chân thành hy vọng rằng mọi người đều thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp qua những câu chuyện của tôi. Mong mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, mọi người sẽ được bình an trong dịch bệnh.

Dì hai của tôi đã có thể đi lại được

Đó là vào buổi chiều cách đây 10 năm, khi chị họ gọi cho tôi nói rằng chị mệt mỏi và chán nản. Chị phải chăm sóc cho mẹ mình, dì hai của tôi, vì dì bị gãy chân cách đây ba tháng.

Bản thân chị họ của tôi cũng đã hơn 60 tuổi. Mẹ của chị bị gãy chân trong lúc đang đi thăm một người họ hàng. Chị đã mua một loại thuốc thảo dược đặc biệt từ một chuyên gia để giúp ngăn chặn cơn đau cho dì. Tuy nhiên sau ba tháng, dì vẫn nằm liệt giường.

Tôi đã hứa với chị rằng sẽ đến thăm họ trong vài ngày tới – vào ngày đầu năm mới. Sau khi tôi đến nơi, dì đã nắm lấy tay tôi và khóc: “Dì đau quá con ơi, dì lại còn khiến chị của con cực khổ quá nhiều. Nếu có thể được thì dì chỉ muốn chết đi cho rồi.”

Tôi nói nếu dì tin tôi thì dì nên làm theo chỉ dẫn của tôi, vì tôi có thể giúp dì đi lại được bình thường. Dì đồng ý, và di chuyển đến mép giường.

Tôi xỏ dép vào chân cho dì, và bảo dì hãy niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Dì đã đọc lớn chín chữ hết lần này đến lần khác. Sau đó, dì đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của tôi, và bước tới bước lui mấy bước. Vài bước sau, dì đã buông tay tôi ra, đưa hai tay ra sau lưng và đứng thẳng. Dì tiếp tục nhẩm chín chữ, đi từ đầu này qua đầu bên kia của phòng và bước trở lại.

Vợ chồng chị họ của tôi đều sốc và không nói nên lời. Sau đó một lúc, chị họ của tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Từ tận đáy lòng chúng tôi thành thực cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”

Kể từ đó, dì hai của tôi trở lại với cuộc sống bình thường của mình và có thể giúp làm một số công việc nhà nhẹ nhàng.

Chứng kiến bác hai đi lại được bình thường

Anh lớn của bố tôi, bác hai, bị gãy chân một năm sau câu chuyện của dì hai tôi. Bác nằm liệt giường suốt cả mùa đông, và vẫn không thể tự đi lại được. Con gái lớn và con rể của bác đều đã kiệt sức vì phải chăm sóc cho một ông già.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tôi được nghe câu chuyện của họ từ mấy người họ hàng và đã quyết định đến thăm họ.

Tôi chào bác hai và vợ của bác, chị họ của tôi, chồng chị cùng các con của họ. Tôi xin lỗi vì đã không đến thăm họ sớm hơn. Sau đó, tôi kể cho họ nghe câu chuyện của dì hai tôi, người đã niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đã có thể đi lại được sau đó.

Bác hai của tôi là một người có tâm tranh đấu. Ông tự thách thức mình: “Dì Hai của cháu cần có người giữ tay để ra khỏi giường. Bác có thể làm tốt hơn bà ấy. Bác sẽ niệm chín chữ của Đại Pháp và sau đó sẽ tự mình đứng lên đi lại.”

Bác bảo con gái của mình xỏ dép vào chân cho bác, và bắt đầu niệm chín chữ. Cả nhà nghĩ bác đang đùa, nhưng bác đã đứng dậy và bắt đầu đi về phía cửa ra sân. Bác đã niệm lớn và bước đi vững chắc.

Cả nhà không thể tin nổi những gì họ chứng kiến. Sau đó, chồng của chị họ nói: “Nếu tôi không tận mắt chứng kiến sự việc này tôi sẽ không tin rằng một ông già sau khi đã nằm liệt giường suốt cả mùa đông lại có thể đột nhiên đi lại bằng chính đôi chân của mình chỉ sau khi niệm chín chữ.”

Bố tôi đã hồi phục khỏi căn bệnh lạ

Hơn 10 năm trước, con trai tôi gọi điện đến số cơ quan của tôi và cho hay rằng ông ngoại của cháu (bố của tôi) đã bị bệnh được vài hôm rồi và đang bị khó thở. Cháu đã đưa ông ngoại đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ không thể xác định được ông bị bệnh gì sau nhiều lần xét nghiệm.

Tôi bảo cháu đừng quá lo lắng. “Bảo ông ngoại hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Ông sẽ khoẻ lại thôi. Con hãy chuẩn bị ít nước nóng để tắm cho ông sau đó.”

Đến giờ nghỉ trưa cùng ngày hôm đó, tôi đã đến căn hộ của con trai mình. Bố tôi xuất hiện trong dáng vẻ khoẻ mạnh. Ông bảo tôi rằng ông đã làm theo lời khuyên của tôi và niệm chín chữ. “Bố đã có thể thở lại được sau khi niệm chín chữ và bố cảm thấy thoải mái.”

Tôi nhìn thấy ông đã ngủ không ngon giấc trong nhiều ngày, vì vậy tôi bảo ông hãy nằm trên giường và tôi sẽ đọc “Luận ngữ” cho ông nghe, phần giới thiệu trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Chỉ trong vài phút, ông đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Con trai bảo tôi rằng sau khi ông ngoại thức dậy, ông có thể thở, ăn ngon và đã hồi phục khỏi căn bệnh lạ.

Sau đó, bố tôi thường hay niệm chín chữ. Đáng ngạc nhiên là ông đã bỏ hút thuốc sau khi đã hút thuốc gần 60 năm. Ông cũng đã gặp một vài tình huống nguy hiểm, nhưng ông đã an toàn ngay sau khi niệm chín chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Em trai tôi thoát chấn thương nghiêm trọng nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một tuần trước khi em trai tôi bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, tôi có một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy em trai mình đi đến một quán trà, nơi tôi đang phục vụ một khách hàng. Cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi và nói “Chị à! Anh trai bị xe tải đâm!” và bắt đầu khóc.

Tôi bảo cậu ấy đứng dậy, an ủi cậu ấy và nói rằng anh trai của cậu ấy sẽ ổn thôi. Tôi nhấn mạnh: “Sư phụ nói một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cả nhà được hưởng lợi.”

Tôi thức giấc và cảm nhận có gì đó có thể xảy ra với em trai của mình. Giấc mơ này đã trở thành sự thật một tuần sau đó. Anh rể của tôi đã gọi cho tôi và nói rằng em trai tôi bị một chiếc xe tải chở lợn đâm phải trong khi đang điều khiển xe máy. Anh ấy khóc và cho hay: “Cậu ấy vẫn đang bất tỉnh ở một bệnh viện địa phương.”

Tôi bảo anh ấy đừng khóc nữa, vì em trai tôi luôn đeo bên mình bùa hộ mệnh của Pháp Luận Đại Pháp, và cậu ấy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Cuối ngày hôm đó, trước khi tôi lên đường đến thăm em trai của mình ở bệnh viện, anh rể tôi đã gọi cho tôi lần nữa và nói cậu ấy tỉnh lại rồi và theo bác sĩ thì cậu ấy không bị thương nặng.

Gia đình đã đưa cậu ấy đến một bệnh viện lớn trong thành phố để khám lại, nhưng các bác sĩ vẫn không thể tìm thấy bất kỳ chấn thương nào, ngoài một vài vết trầy xước. Người tài xế xe tải, một người đàn ông cùng làng, muốn em trai tôi được theo dõi trong bệnh viện trong một tuần cho chắc, và cũng để đảm bảo rằng cậu ấy thực sự không bị chấn thương gì.

Tôi đã có buổi nói chuyện với em trai mình sau khi cậu ấy về nhà. Tôi nhắc cậu ấy rằng chính Sư phụ là người đã cứu cậu ấy và cậu ấy đừng yêu cầu bồi thường gì từ người tài xế xe tải, cậu ấy đã đồng ý. Hai gia đình đã giải quyết vụ tai nạn một cách hòa ái.

Chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, bạn nhất định sẽ tránh được ôn dịch, có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/28/403069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184058.html

Đăng ngày 03-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share