Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2020] Một phụ nữ 68 tuổi phát bệnh ung thư trong khi đang thụ án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công đã bị từ chối cho bảo lãnh điều trị y tế. Gần đây công an đã lục soát nhà bà Thẩm Kim Ngọc và tịch thu điện thoại di động của chồng và con gái lớn của bà. Con gái nhỏ tuổi hơn của bà buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại vì đức tin chung của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

51592358f3e72e24e6cdff0246c4160b.jpg

Bà Thẩm Kim Ngọc

Bà Thẩm ở huyện Yên Kỳ, tỉnh Tân Cương đã bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2016 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại tỉnh Cam Túc lân cận.

Bà Thẩm đã bị huyết áp cao khi đang bị giam ở Trại tạm giam Thành phố Gia Dục Quan ở Cam Túc. Một lính canh nói với bà: “Nếu bà chết thì nên chết ở chỗ khác; đừng chết ở đây.” Lính canh cũng bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà.

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, bà bị Toà án Thành Khu kết án bốn năm tù. Bà đã kháng án nhưng bị Toà án Trung cấp Thành phố Gia Dục Quan bác đơn.

Chưa đầy bốn tháng sau khi bà bị đưa đến Nhà tù Lan Châu ở Cam Túc, do bị tra tấn thể xác và tinh thần nên bệnh u xơ tử cung của bà vốn đã được chữa lành khi tu luyện Pháp Luân Công đã tái phát trở lại vào tháng 3 năm 2018. Bà cũng bị giảm thị lực rõ rệt. Bà đã bị ngất hai lần khi đang tắm.

Năm 2019, bệnh viện nhà tù xác nhận rằng bà đã bị ung thư tử cung.

Nhà tù và chính quyền địa phương đã từ chối yêu cầu bảo lãnh điều trị cho bà từ phía gia đình.

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng những tài sản cá nhân khác. Điện thoại di động và thẻ căn cước của chồng cùng con gái lớn cùa bà đã bị tịch thu. Người con gái nhỏ tuổi hơn của bà, cô Lưu Trân Linh, đã buộc phải rời khỏi nhà từ đó.

Phòng An sinh xã hội ở huyện Yên Kỳ đã giữ hơn 100.000 nhân dân tệ tiền hưu trí của bà, trích dẫn từ một quy định mới rằng các học viên Pháp Luân Công không được nhận lợi ích hưu trí khi đang thụ án tù vì đức tin của họ.

Có tin rằng Toà án Trung cấp Thành phố Gia Dục Quan đang yêu cầu gia đình bà trả 2.000 nhân dân tệ để bà được thả sớm. Không rõ là gia đình bà có đồng ý hay không.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thẩm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài án tù bốn năm hiện tại, bà đã từng bị hai án lao động cưỡng bức với tổng cộng bốn năm chín tháng tù.

Năm 2001, bà đã bị kết án 1,5 năm tù với ba năm quản chế. Bản án được đưa ra sau khi bà đã bị giam hơn 10 tháng tại trại tạm giam Huyện Yên Kỳ sau lần bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 2000.

Bà Thẩm lại bị bắt vào tháng 7 năm 2005 và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Lính canh ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ô Lỗ Mộc Tề đã lệnh cho các tù nhân đánh đập và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Mặt bà sưng phồng và bầm tím. Hai mắt bà gần như rơi ra do bị đánh đập. Bà yếu đến nỗi phải dựa vào tường để đi.

Chỉ hai năm sau khi được thả, bà lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Lần này bà bị kết án một năm chín tháng tù. Lính canh ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ô Lỗ Mộc Tề đã bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà, sau đó bà đã bị huyết áp cao và suy giảm trí nhớ.

Chính quyền không chỉ nhắm vào bà mà còn nhắm vào gia đình bà. Chính quyền đã liên tục sách nhiễu và giám sát họ khiến gia đình sống trong sợ hãi và đau khổ suốt những năm này.

Một người bạn của họ đã bị triệu tập đến đồn công an để bị tra hỏi về việc ông đã nói gì với họ sau khi công an phát hiện ông ấy đã thăm vợ chồng bà Thẩm tại nhà vài lần. Người bạn này sau đó đã không bao giờ dám đến nhà họ nữa. Một người trong cuộc khác nói anh ấy thấy công an sử dụng ống nhòm để giám sát họ.

Bài liên quan:

Một phụ nữ ở Yên Kỳ bị kết án tù lần thứ tư đã kháng cáo

Ba lần bị cầm tù, bà Trầm Kim Ngọc hiện đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/404041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/23/184158.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share