Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2019] Tôi là một học viên còn tương đối mới, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy ba năm. Mặc dù thời gian tu luyện ngắn, nhưng tôi đã được trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp, thân tâm được tịnh hóa, và quan trọng hơn cả là Đại Pháp đã bám rễ sâu trong tâm tôi.

Thống khổ vô biên trước khi tu luyện

Chồng tôi là một nhà thầu. Sau khi kiếm được một số tiền, anh bắt đầu đánh bạc, uống rượu và thường xuyên đến các nhà chứa. Hơn nữa, anh còn quen biết một khí công sư ở Bắc Kinh. Người ta đồn rằng nhân vật này có khả năng bói toán, xem phong thủy, và còn có cả công năng ban vận. Nhiều người đã tìm đến ông ta sau khi gặp các vấn đề hoặc bệnh tật, đặc biệt là các quan chức.

Chồng tôi vô cùng sùng bái vị khí công sư đó. Rất nhiều người nợ chồng tôi tiền, vì vậy anh đã hỏi ý kiến ông ta và được cho một lá bùa. Vị khí công sư nói rằng sau khi đốt nó ở nhà, mọi người sẽ trả lại tiền cho chồng tôi, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Chồng tôi lại đi tìm gặp vị khí công sư đó. Không lâu sau khi anh rời khỏi nhà, có người nợ tiền anh đến. Khi chồng tôi quay lại, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ và nói: “Lần này [ông ta] nói chuẩn. Có phải người kia đã cưỡng hiếp em?”

“Anh đang nói chuyện gì vậy?” Tôi đáp: “Người đó thậm chí còn không vào nhà.” Anh ấy cố ép tôi phải thừa nhận rằng người đó đã cưỡng hiếp tôi. Tôi nổi giận và không chịu được sự xúc phạm như vậy.

Ngày hôm sau, chồng tôi lại đến gặp vị khí công sư kia. Sau khi trở về nhà, anh bắt đầu uống rượu, và còn đập cả chai rượu vào đầu tôi. Người đi cùng chồng tôi nói: “Chị à! Hãy nhận là chị đã bị cưỡng hiếp đi để anh ấy có thể thu lại tiền.” Tôi đã tức đến nỗi suýt ngất.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa. Tôi nghĩ: “Mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với ông thầy khí công này trước khi chết.”

Vì chồng tôi sợ tôi sẽ đi tìm gặp ông thầy khí công kia, nên đã khóa cổng. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể ra ngoài, tìm gặp và chất vấn ông ta. Ông ta nói ông ta biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy tôi chỉ tay lên trời và nói: “Xin hãy làm chứng cho con. Nếu con đã làm chuyện kia, thì hãy lấy sét đánh con, nếu không, thì ông ta sẽ bị sét đánh!”

Chồng tôi vừa chạy đến và đã tát tôi. Sau đó, tôi nghe nói ông thầy khí công kia đã biến mất không dấu vết. Rõ ràng, một số gia đình đến gặp ông ta cuối cùng đã nảy sinh bất hòa trong mối quan hệ gia đình của họ.

Chồng tôi tiếp tục đánh bạc, uống rượu và thường xuyên đến nhà chứa. Tôi không còn muốn sống nữa, nhưng bất cứ khi nào suy nghĩ về cái chết, có điều gì đó xảy ra ngăn tôi chết. Sau này, khi học Đại Pháp rồi, tôi đã nhận ra rằng Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang bảo hộ tôi.

Đại Pháp hóa giải oán hận của tôi đối với chồng

Con gái tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp trước tôi. Cháu bảo tôi rằng Đại Pháp là Phật Pháp chân chính và thúc giục tôi học. Lúc đầu, tôi không hiểu tu luyện là gì, ngộ và tu tâm tính là gì. Tôi chỉ thích những từ Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy, suy nghĩ ban đầu của tôi là trở thành một người tốt bằng cách hóa giải những mâu thuẫn trong gia đình.

Sau khi đắc Đại Pháp, tôi muốn học Pháp tốt và quên đi quá khứ. Vì sống ở vùng núi và ít tiếp xúc với người khác, nên tu luyện của tôi tiến bộ rất chậm. Tôi cảm thấy lo lắng và mong muốn có một môi trường tu luyện tập thể. Sư phụ thấy tôi có tâm muốn đề cao nên đã sớm an bài cho tôi có một công việc tạm thời. Trong vòng một tháng, tôi đã tìm được một học viên và một nhóm học Pháp.

Sau đó, tôi tìm được một công việc làm điều dưỡng cho một học viên 90 tuổi. Kể từ khi đến nhà bà ấy, tôi đã gặp những vấn đề khác nhau giúp tôi đề cao tâm tính. Con gái bà phàn nàn rằng gia đình sử dụng tốn nhiều gas hơn trước đây, vì vậy, người học viên cao tuổi đã quyết định mua thức ăn thay vì nấu ở nhà.

Một lần tôi ra ngoài mua thức ăn cho bà và mua cho mình một chiếc bánh nhân thịt. Bà đã rất không vui và mắng tôi: “Không phải cô chỉ muốn ăn thịt sao?” Sau đó bà dùng những lời lẽ khó chịu đổ lỗi cho tôi về những chuyện khác. Lần này, tôi thực sự không thể chịu nổi. Tôi nghĩ rằng: “Mua thứ gì khác cũng đắt hơn. Cái bánh giá chỉ có hai nhân dân tệ. Mình có thể mua hai cái, nhưng mình đã chỉ mua một cái để tiết kiệm tiền cho bà ấy.” Tôi đã không thể cầm được nước mắt nữa.

Tôi kể lại việc tôi không bao giờ tiêu thêm tiền cho bản thân và hạn chế tiêu tiền của bà ấy như thế nào. Tuy nhiên, tôi bị mắng mỗi ngày vì làm những việc khiến bà ấy không hài lòng. Tôi từng bị chồng bắt nạt và nghĩ rằng khi học Đại Pháp, tôi có thể có được chút thông cảm và giúp đỡ trong nhóm tu luyện này. Tôi không bao giờ nghĩ rằng họ cư xử thậm chí còn tệ hơn người thường!

Trong khi vẫn đang cảm thấy bực bội và không thể ngủ được, thì người học viên lớn tuổi đã đến phòng tôi và nói: “Tôi xin lỗi vì đã làm cô tổn thương. Chúng ta hãy nói chuyện. Xin nói cho tôi biết những gì tôi đã làm sai. Tôi sẽ nói cho cô biết vấn đề của cô là gì.” Tôi đã vứt bỏ tất cả những oán hận và bất mãn của mình đối với bà ấy. Thật bất ngờ, thay vì tức giận, bà ấy đã thừa nhận những sai lầm và nói rằng đó đều là lỗi của bà ấy.

Bà cũng chỉ ra vấn đề của tôi: Ví dụ, tôi thích nghe lời hay ý đẹp, không nhìn các vấn đề dựa trên Pháp, và sử dụng quan niệm người thường để đo lường mọi thứ. Tôi cảm thấy những gì bà ấy chỉ ra đều là sự thật và đó là vì tốt cho tôi. Tâm tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã đọc đoạn Pháp này cho bà ấy và nói rằng tôi không hiểu đề cao tâm tính nghĩa là gì, và tu luyện là gì. Hóa ra Sư phụ đã an bài cơ hội để tôi đề cao tâm tính, nhưng tôi không hiểu điều đó.

Tôi rất biết ơn những an bài của Sư phụ. Kể từ đó, tôi đã có nhận thức Pháp sâu hơn và chăm chỉ học Pháp hơn. Tâm tôi cũng trở nên cởi mở!

Sư phụ cũng giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Những bài giảng của Sư phụ đã chạm đến trái tim tôi. Trước đây, tôi cảm thấy khoan dung của mình vượt xa những người bình thường. Bây giờ, tôi biết rằng không phải vậy; tôi vẫn còn quá thấp so với yêu cầu của Đại Pháp.

Nhờ liên tục đề cao tâm tính, tôi cũng buông bỏ được rất nhiều chấp trước. Tuy nhiên, thật khó để buông bỏ tâm oán hận đối với chồng. Tôi nhìn ảnh chân dung của Sư phụ nhiều lần và nói: “Sư phụ ơi! Làm sao để con có thể buông bỏ tâm oán hận của mình đối với anh ấy?”

Thông qua việc học Pháp và ghi nhớ Pháp ngày càng nhiều, tôi dần nhận ra giữa biết ơn và oán hận của người thường là có mối liên hệ. Vì tôi đang tu luyện Đại Pháp, nên tôi phải giải quyết triệt để những vấn đề này và buông bỏ tâm oán hận của mình.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đã chủ động nói chuyện với chồng bằng giọng điệu ôn hòa. Đó cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi một cách hòa ái. Tôi bảo anh sau này đừng đánh bạc, uống rượu bia và thường xuyên đến các nhà chứa nữa, hãy làm một người tốt, và trả hết nợ càng sớm càng tốt. Nếu không có đủ tiền, tôi và con gái sẽ giúp anh.

Anh ấy rất cảm động. Tôi đã nói với anh về vẻ đẹp của Đại Pháp, và rằng nếu không có Sư phụ từ bi vĩ đại, những bất bình giữa chúng tôi sẽ không được hóa giải trong đời này. Anh tiếp nhận Đại Pháp và sau đó đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, anh mắc bệnh nặng, bị sụt cân nhiều và không thể đứng dậy. Tôi khuyên anh hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp anh.

Một ngày nọ anh gọi cho tôi và kể: “Trong khi đang niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, một dòng năng lượng ấm áp chảy qua tim anh, và bụng anh không còn đau nữa. Ngày hôm sau, anh đã hồi phục trở lại bình thường.” Tôi biết chính Sư phụ đã bảo hộ anh.

Tôi biết Đại Pháp đã hàn gắn gia đình đã tan vỡ của tôi, và biến trái tim đầy thù hận của tôi thành một trái tim từ bi và thiện lương. Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi hố bùn lầy bẩn thỉu. Có thể may mắn được tu luyện trong vùng đất tịnh thổ Đại Pháp này, đó chính là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/395950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/8/183949.html

Đăng ngày 29-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share