Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2020] Sau những yêu cầu liên tục của gia đình bà Lan Lập Hoa, cuối cùng vào sáng sớm ngày 20 tháng 4, Nhà tù Nữ Liêu Ninh cũng đã đồng ý trả tự do cho bà Lan đang lâm trọng bệnh được tại ngoại để điều trị y tế. Tại thời điểm viết báo cáo này, chưa xác định được rõ liệu bà Lan đã được thả hay chưa.

Bà Lan là cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đang thụ án ba năm và mười tháng tù vì đã giảng chân tướng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm đến từ năm 1999.

Bà Lan xuất hiện bệnh ung thư vú khi trong thời gian bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương. Mặc cho thể trạng của bà vô cùng yếu, bà vẫn bị đưa vào tù. Tại đó tình trạng sức khoẻ của bà nhanh chóng xấu đi và bà còn bị nhiễm viêm gan B.

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, một lính canh họ Quách ở nhà tù đã gọi cho gia đình bà và yêu cầu họ đặt cọc 5.000 Nhân dân tệ để kiểm tra sức khoẻ cho bà. Quách cho biết sức khoẻ bà Lan rất yếu, không thể tự đi lại và ho liên tục. Nhưng ông ta nhấn mạnh rằng bà Lan bị từ chối tại ngoại để điều trị y tế vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Gia đình bà Lan đã gửi tiền theo yêu cầu của Quách. Bốn ngày sau, ông ta gọi lại để thông báo cho họ kết quả kiểm tra, cho thấy các tế bào ung thư của bà Lan đã di căn đến cả hai phổi của bà. Ngoài ra, bà còn xuất hiện tình trạng tích tụ chất lỏng dư thừa ở ngực và tim, các hạch bạch huyết ở nách to ra, đồng thời vùng xương đòn bên phải và da đầu sưng to, đây là những dấu hiệu của di căn.

Ngày 13 tháng 4, nhà tù đã gọi cho con trai bà Lan, nói với anh rằng bà Lan vừa được đưa đến bệnh viện và một bác sĩ đã thông báo về tình trạng nguy kịch của bà.

Gia đình bà đã liên hệ với nhà tù vào ngày hôm sau để yêu cầu cho bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế một lần nữa. Tuy nhiên, nhà tù quả quyết rằng họ sẽ không thả bà vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình bà đã gọi cho nhà tù nhiều lần trong ngày, nhưng đều vô ích.

Ngày 15 tháng 4, gia đình bà Lan đã đến nhà tù để yêu cầu cho bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Hai cán bộ ở đó, trong đó một người tự xưng là giám đốc bệnh viện nhà tù, đã tiếp gia đình bà Lan. Họ giữ thái độ vô cùng cứng rắn và từ chối yêu cầu của gia đình. Họ cũng từ chối cho phép gia đình vào gặp bà Lan trong bệnh viện.

Chiều ngày 15 tháng 4, nhà tù đã gọi cho gia đình bà Lan, và yêu cầu họ gửi 2.600 Nhân dân tệ để kiểm tra y tế cho bà.

Đến ngày 16 tháng 4, gia đình bà quay lại nhà tù để tiếp tục yêu cầu cho bà được bảo lãnh tại ngoại. Vì không có ai ra gặp họ, nên họ phải dùng loa để nói chuyện với các nhân viên trong tòa nhà. Chẳng mấy chốc, một lính canh đã đến và nỗ lực lấy đi loa của họ. Tuy nhiên, gia đình bà Lan đã từ chối nhượng bộ.

Sau khoảng hai mươi phút, một sỹ quan họ Ân từ văn phòng kháng nghị của nhà tù đã đến gặp gia đình bà Lan. Sau khi gia đình bà Lan giải thích yêu cầu của họ, ban đầu Ân nói ông ta không thể giúp được gì, nhưng sau đó ông ta lại nói rằng nhà tù vừa chấp thuận yêu cầu của gia đình và đã gửi giấy tờ cho viện kiểm sát để xử lý.

Gia đình bà Lan vội vàng đến viện kiểm sát, nhưng lại chỉ được thông báo rằng viện kiểm sát không nhận được gì về trường hợp của bà cả. Gia đình bà đã gọi lại cho nhà tù để xác minh, nhưng lần này viên chức ở đây lại nói rằng họ vẫn chưa gửi giấy tờ cho viện kiểm sát.

Khi gia đình bà yêu cầu nhà tù giải thích rõ ràng về thủ tục và thời gian xử lý, các viên chức nhà tù đã từ chối trả lời và gác máy.

Gia đình bà Lan đã liên lạc lại với nhà tù vào ngày 17 tháng 4 và yêu cầu lập tức thả bà Lan do tình trạng nguy kịch của bà. Lần này, chức trách nhà tù khẳng định rằng họ đang xử lý giấy tờ nhưng cho biết quá trình này có thể mất nhiều thời gian. Họ cũng nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra với bà Lan trước khi yêu cầu bảo lãnh của bà được chấp thuận.

Nhà tù cũng cho phép chồng bà Lan thực hiện cuộc gọi video cho bà. Ông thấy bà trông rất yếu, nói chuyện và thở đều khó khăn. Ông đã nói chuyện với bà trong khoảng 15 phút.

Ông nói chuyện với bà một lần nữa vào ngày 18 tháng 4 và cảm thấy bà lại yếu hơn so với ngày hôm trước.

Ông và những người thân trong gia đình thường xuyên tới nhà tù, bệnh viện và phòng tư pháp địa phương để cố gắng đốc thúc việc chấp thuận yêu cầu bảo lãnh cho bà Lan. Mặc dù nhà tù đã cố đẩy trách nhiệm sang cho phòng tư pháp, nhưng nhân viên phòng tư pháp đã tiết lộ với gia đình bà Lan rằng quyết định về việc liệu bà Lan có được thả hay không vẫn nằm trong tay nhà tù.

Khi gia đình bà liên lạc lại với nhà tù, một lính canh nói rằng họ có thể thả bà Lan sớm nhất là vào thứ Hai, ngày 20 tháng 4. Tại thời điểm viết báo cáo này, việc bà Lan đã được thả hay chưa vẫn còn đang được điều tra.

Báo cáo liên quan:

Một nữ tù nhân bị ung thư vú bị từ chối tạm tha để điều trị y tế

Một phụ nữ mắc bệnh ung thư bị từ chối điều trị y tế vì gia đình không đồng ý chi trả khoản chi phí y tế mà đáng ra nhà tù phải trả

Tỉnh Liêu Ninh: Một phụ nữ bị mắc ung thư và viêm gan B trong khi bị giam giữ, nhà tù từ chối cho bà điều trị y tế

Người phụ nữ bị ung thư vú trong khi bị giam lại bị kết án bốn năm tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/404015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184134.html

Đăng ngày 27-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share