Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2020] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, các học viên đã trải qua vô vàn khổ nạn và nguy nan. Chúng tôi đã vượt qua tất cả nhờ có Sư phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) và Đại Pháp.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, những thứ tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể nghe thấy là tiếng xe cảnh sát, tiếng gõ cửa, tiếng xẹt điện của dùi cui điện trong trại lao động cưỡng bức… Mọi thứ chúng tôi trải qua là để thanh trừ nghiệp lực, tịnh hóa thân thể, đề cao cảnh giới, thành tựu uy đức của đệ tử Đại Pháp và trở về với chân ngã.

Những khổ nạn trong gia đình trong cuộc bức hại

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Tôi bị đưa trở về quê nhà và chịu hai năm trong trại lao động cưỡng bức.

Sau khi ra khỏi trại lao động cưỡng bức, chồng tôi và mẹ chồng từ chối cho tôi trở về nhà với cái cớ là tôi sẽ ảnh hưởng xấu tới tiền đồ của con cái về sau. Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải ly hôn. Con gái tôi đi cùng tôi. Sau đó, một đồng tu đã giới thiệu tôi với một học viên khác và chúng tôi kết hôn.

Chồng tôi có bố mẹ đều đã ngoài 70 tuổi và hai đứa con, một trai và một gái. Bước vào một gia đình mới, là một học viên, tôi muốn làm tốt để mọi người hạnh phúc và chứng thực Pháp. Tuy nhiên, tôi đã không thể xây dựng mối quan hệ tốt với lũ trẻ.

Vào lúc đó, tôi đã không biết cách tu luyện bản thân và điều đó rất khó khăn. Khi gặp mâu thuẫn, tôi không biết hướng nội. Tôi ôm giữ chồng chất những phàn nàn và oán hận. Tôi đã không thể bảo trì tâm tính trong những khảo nghiệm và thường xuyên cãi cọ với chồng. Tôi luôn nghĩ rằng tôi có lý còn anh ấy sai.

Thời gian trôi qua và bố mẹ chồng tôi già đi. Bố chồng tôi trở nên quá ốm yếu không dậy khỏi giường và cần chăm sóc suốt ngày đêm. Mẹ chồng tôi mắc nhiều bệnh. Áp lực hàng ngày là rất cao và thật khó để tôi một mình xử lý các tình huống trong gia đình.

Tôi hỏi hai người chị của chồng xem họ có thể giúp không nhưng không ai muốn giúp. Tôi đã thực sự khó chịu với họ. Lúc đó, tôi đã rất hối hận khi bước vào một gia đình có người già phụ thuộc, cần được chăm sóc và có rất ít sự hỗ trợ từ con gái của họ.

Liễu ám hoa minh

Sau khi đọc các bài chia sẻ của các học viên khác, tôi đã thấy họ tinh tấn thực tu và nghiêm khắc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi thấy được khoảng cách giữa tôi và các học viên khác, và những thiếu sót của bản thân mình.

Tôi nhận ra rằng đằng sau việc tôi muốn làm tốt là mong muốn được thừa nhận và được khen ngợi. Khi những mong muốn này không đạt được, tâm phàn nàn, tâm oán hận, và tâm tranh đấu đã xuất hiện. Tôi cũng thấy rằng mình mang nặng văn hóa Đảng, chẳng hạn như tự cao tự đại, kiêu ngạo và ích kỷ. Chỉ bằng cách chăm chỉ học Pháp, tôi mới có thể thực sự thay đổi bản thân và loại bỏ những chấp trước này.

Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian học Pháp và tu luyện tâm tính của mình thay vì tìm kiếm lỗi ở người khác. Sư phụ giảng:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới–Tinh tấn yếu chỉ)

Chúng ta phải đo lường bản thân chiểu theo Pháp và không phán xét người khác. Chúng ta nên chân thành nghĩ cho người khác trước khi làm hay nói điều gì. Dĩ nhiên, chúng ta phải buông bỏ danh, lợi, tình để bảo trì cảnh giới từ bi.

Khi tôi thực sự buông bỏ tâm ích kỷ và hoàn toàn nghĩ cho người khác, tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự. Tôi cũng nhận ra rằng dù điều gì xảy ra hay bất cứ khảo nghiệm nào mà tôi gặp, tôi không nên có bất kỳ niệm bất hảo nào. Tôi nên bảo trì chính niệm, bảo trì tâm tính và giữ tâm thái hòa ái.

Tôi tập trung vào việc cần đề cao bản thân và không còn oán hận các chị chồng. Tôi đã cố gắng hết sức để làm hài lòng bố mẹ chồng và quan tâm đến họ nhiều nhất có thể. Mẹ chồng tôi, sau này đã qua đời ở tuổi 90, đã rất cảm động vì điều này.

Tôi tôn trọng các chị chồng và không còn phàn nàn về họ. Khi họ muốn chia sẻ chi phí bia mộ cho mẹ chồng tôi, tôi đã nói chuyện với chồng và đề nghị để chúng tôi thanh toán toàn bộ bởi vì các chị đã có tuổi và có những nhu cầu tài chính lớn hơn. Giờ đây, bất cứ khi nào tôi gặp họ, tất cả chúng tôi đều có tâm trạng tốt và vui vẻ bên nhau. Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. Chính Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi.

Mâu thuẫn trong giai đoạn ở cữ của con dâu

Con trai riêng của chồng tôi không khỏe mạnh và không thể làm việc, đặc biệt sau khi bị thương. Tôi nhờ chị chồng giúp và chị đã giúp cháu nhập học ở trường kỹ thuật tại thành phố Thạch Gia Trang. Cháu kiếm được một công việc lương cao sau khi tốt nghiệp vài năm. Chúng tôi đã hỗ trợ cháu về đám cưới. Vợ cháu mang bầu năm 2017 và tôi đã rất hạnh phúc. Tôi dành nhiều tiền để giúp chuẩn bị đón đứa cháu chào đời. Tháng đầu sau khi cháu sinh, tôi đã giúp chúng chăm sóc đứa bé, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và giặt tã.

Một ngày nọ, con trai chồng tôi, vô cớ bắt đầu nổi giận với tôi và nói tôi vô dụng. Tôi bị tổn thương và không thể hiểu cháu đang nói về chuyện gì. Tôi bình tĩnh lại và kiểm tra bản thân xem liệu tôi đã làm gì sai. Tôi biết rằng nó là một khảo nghiệm, do đó tôi giữ vững tâm tính, không bị động tâm và tiếp tục đối xử tốt và con trai chồng và gia đình của cháu.

Tôi gọi cho chồng và nhờ anh ấy tìm hiểu xem lý do tại sao con trai anh ấy lại tức giận bởi vì nếu nó là lỗi của tôi, tôi sẽ chính lại bản thân mình. Hóa ra đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Chồng tôi trở nên giận dữ bởi vì anh ấy chứng kiến tất cả việc tôi đã làm cho gia đình con trai mình. Tôi nói với chồng: “Đó là khảo nghiệm để em đề cao tâm tính. Nó cũng là khảo nghiệm với anh. Chúng ta nên đảm bảo là con dâu mình được chăm sóc tốt.” Tôi đã rất bình tĩnh và không bất bình về việc này.

Sau đó con trai chồng tôi đã thừa nhận với bố cháu rằng cháu đã sai. Cháu nói rằng tôi đã làm rất nhiều cho chúng và cháu không nên đối xử với tôi như thế. Tôi đã có thể xử lý việc này một cách đúng đắn bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp. Chính Sư phụ và Đại Pháp đã dạy tôi cách trở thành một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Cho con gái chồng vay tiền

Con gái chồng tôi hỏi vay tiền chúng tôi vào tháng 1 năm 2019 để kinh doanh. Tôi đã không hề do dự và nhanh chóng thu xếp được 30.000 Nhân dân tệ. Tôi biết rằng cháu đang cần gấp và gọi cho cháu đến lấy tiền. Con gái chồng tôi cảm nhận được sự chân thành của tôi và nói: “Mẹ, con sẽ trả lãi cho mẹ.” Tôi nói với cháu không cần làm vậy.

Tôi đưa cho chồng cháu một bùa hộ mệnh Đại Pháp và nói với cháu: “Con nên chân thành niệm chín chữ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày. Con sẽ được an toàn và làm ăn phát đạt.” Con rể tôi cẩn thận cất nó vào ví và vui vẻ nói: “Chúng con sẽ làm như vậy mỗi ngày.”

Sau đó, tôi nghe nói rằng chúng đã thực sự nói những từ này mỗi ngày. Dù tôi không mong đợi được phúc báo nhưng con gái chồng tôi và chồng của cháu quan tâm đến tôi và hiểu tôi. Chúng thường mang đến cho chúng tôi nhiều đồ ăn thức uống từ thành phố và mua quần áo cho tôi. Tôi có mối quan hệ tốt và hòa hợp với con gái của chồng mình.

Bị bắt và bị giam giữ

Cảnh sát đến nhà tôi vào khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2019. Sau khi tôi từ chối mở cửa, họ cưỡng chế phá cửa và lục soát nhà tôi. Tôi hét lớn: “Giúp! Giúp! Đến xem cướp này!”

Mọi người đến và bình luận: “Những học viên Pháp Luân Đại Pháp này là những người tốt.” “Luôn có những xe ba bánh bị ăn trộm ở trong làng. Các anh không cố gắng bắt những tên trộm đó, nhưng các anh luôn hăng hái khi bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Một số người nói với tôi: “Hãy đi đi! Đừng để bị bắt!” Tôi đã đi.

Tôi bị báo cảnh sát và bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2019. Họ đưa tôi tới Trại tạm giam số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Khi đăng ký vào trại tạm giam này, tôi đã không hợp tác với họ để kiểm tra sức khỏe và tôi từ chối ký vào giấy tờ của họ.

Ngày hôm sau, tôi bị thẩm vấn tại Sở Cảnh sát. Họ không nói tại sao tôi bị bắt. Mười ngày sau tôi bị Viện kiểm sát xét xử. Họ vẫn không nói tôi đã làm gì sai. Tôi tự biện hộ cho mình và giảng chân tướng cho họ. Tôi chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là tội, vì Hiến pháp công nhận quyền tự do tín ngưỡng của công dân.

Trường hợp của tôi sau đó được trả lại Đồn Cảnh sát địa phương. Vào ngày thứ 13 tôi bị bắt, con gái chồng tôi đã gọi cho Trưởng đồn cảnh sát và yêu cầu thả tôi. Ông ấy khăng khăng rằng họ đang điều tra thêm để buộc tội tôi.

Con gái chồng tôi nói: “Mẹ tôi có ăn trộm của ai không? Bà ấy đã làm gì xấu? Bà ấy đã phạm tội gì? Tất cả những gì bà ấy làm là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng trở thành một người tốt hơn. Sao mà ông có thể buộc tội bà ấy được?”

Cháu tiếp tục kêu gọi thả tôi. Với sự giúp đỡ của gia đình và các đồng tu, tôi đã được thả vào ngày thứ 15 sau khi bị bắt. Con gái chồng tôi đã đến đón tôi. Sau khi tôi trở về nhà, dân làng đến hỏi thăm việc của tôi. Tôi nói với họ rằng cảnh sát đã không thể buộc tội tôi vì tôi không phạm tội gì. Tất cả họ đều nói: “Chị chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không làm gì xấu. Họ không nên bắt chị.”

Giúp đỡ các đồng tu tham gia học Pháp nhóm

Hai chị gái của tôi không tham gia học Pháp nhóm trong nhiều năm. Họ không từ bỏ tu luyện, nhưng họ không bắt kịp với Chính Pháp và tôi thực sự lo lắng cho họ. Tháng 2 năm 2019, tôi quyết tâm giúp họ trở lại nhóm học Pháp của chúng tôi. Tôi có một ý tưởng. Tôi lái xe đưa hai học viên nhiều tuổi hơn cùng làng và một người chị gái của mình đến nhà của chị gái lớn để học Pháp nhóm.

Chúng tôi đã làm như vậy ba lần. Cuối cùng, hai người chị của tôi đã cảm động và nói: “Thật bất tiện cho em phải đi cả chục cây số tới đây. Đừng đến nữa. Các chị rồi sẽ đi luyện công.”

Kể từ đó họ đã thực sự đi luyện công mỗi ngày. Trạng thái tu luyện của họ rất tốt. Họ đã tham gia tiến trình Chính Pháp để cứu chúng sinh. Tôi thực sự hy vọng họ sẽ làm tốt trong tu luyện sau này.

Là Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh Chân-Thiện-Nhẫn để đạt được những điều này. Sự bức hại của tà ác đã khiến cuộc đời tôi trở nên phức tạp nhằm phá hủy ý chí tu luyện của tôi. Nhưng uy đức vĩ đại của Đại Pháp đã giúp tâm tính của tôi thăng hoa và đưa tôi thoát khỏi những ô trọc.

Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ đã dạy tôi cách chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/21/399245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/1/183858.html

Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share