Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2020] Trong khi vẫn đang chờ phán quyết của tòa án sau 5 tháng xét xử một cư dân Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, cảnh sát và công tố viên đã tiếp tục nộp thêm bằng chứng lên tòa nhằm cố để kết án tù học viên này.

Tháng 2 năm 2020, khi gia đình ông Hứa Thế Khai liên hệ với thẩm phán Phó Cảnh để hỏi về trường hợp của ông, vị thẩm phán này cho biết ông vừa nhận được thêm tài liệu từ công tố viên, và đang xem xét mở thêm một phiên tòa nữa đối với ông Hứa.

Theo luật sư của ông Hứa, luật hình sự của Trung Quốc nghiêm cấm việc công tố viên nộp thêm bằng chứng sau khi tòa xét xử. Luật sư đã yêu cầu thẩm phán không được xem xét những bằng chứng như vậy và không được nghe theo chính sách bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đưa ra phán quyết đối với ông Hứa.

Ông Hứa là một giáo viên trung học ngoài 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Ông bị bắt vào tối ngày 23 tháng 4 năm 2019 cùng với con trai là anh Hứa Minh Thanh và con dâu là cô Chu Vạn Cầm. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông và tịch thu của ông các kinh sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan khác.

Cảnh sát đã đưa họ đi khắp thị trấn rồi chụp ảnh họ ở những nơi khác nhau, kể cả tại các cột điện thoại công cộng. Cảnh sát sau đó đã vu cáo rằng ông Hứa đã dán các thông tin về Pháp Luân Công lên cột điện thoại và những nơi khác.

Sau gần một tháng bị giam giữ, con trai và con dâu của ông Hứa đã được thả, trong khi ông Hứa vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Huyện Hội Lý.

Ông Hứa sau đó đã bị công tố viên Phan Lợi Bình của Viện Kiểm sát Hội Lý truy tố. Ông ra tòa vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Tòa án Huyện Hội Lý. Luật sư của ông Hứa đã biện hộ vô tội cho ông và ông cũng tự bào chữa cho bản thân mình.

Bức hại trước đó

Ông Hứa trước đây từng bị bệnh viêm da nặng, căn bệnh khiến cơ thể ông vô cùng ngứa ngáy. Ông đã thử dùng nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng đều không mấy tác dụng. Tình trạng này đã biến mất ngay sau khi ông học Pháp Luân Công vào năm 1996.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, vì kiên định đức tin của mình mà ông Hứa đã liên tục bị sách nhiễu và nhà của ông cũng liên tục bị lục soát.

Tháng 8 năm 2008, cảnh sát đã tịch thu thẻ căn cước của ông trong hai tháng, đúng vào thời gian diễn ra Thế Vận hội Bắc Kinh, viện cớ là để ngăn ông đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Tháng 4 năm 2017, ông Hứa lại bị bắt và bị giam giữ trong 2 tuần sau khi mời người dân địa phương tới tham dự phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công khác.

Bài viết liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/388006.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/403347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184063.html

Đăng ngày 24-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share