Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2020] Tôi về quê để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các bạn cùng xóm và bạn học cũ, trong đó có một người đã minh bạch chân tướng. Bà ấy rất chính trực và can đảm khi đối diện với những tuyên truyền tiêu cực do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngụy tạo nhắm vào Đại Pháp.

Ở thị trấn, mọi người đổ xô đi mua các lon đào đóng hộp để trừ tà. Một số người còn lưu truyền rằng nó được bắt nguồn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy bác bỏ tin đồn và nói: “Mọi người đừng đổ oan cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bao giờ làm những việc như vậy; họ đều là người tốt.”

Bà cũng nói với dân làng và người nhà hãy ghi nhớ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” (Pháp lý chỉ đạo của Đại Pháp). Bà còn giúp phân phát sách Cửu Bình, và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và Đoàn, Đội (các tổ chức liên đới của nó). Mỗi lần tôi về thăm quê, bà thường mời một số giáo viên tốt bụng và một vài người dân trong làng đến nhà bà và đề nghị tôi nói cho họ nghe vẻ đẹp của Đại Pháp.

Nhiều lần bà ấy nói với tôi: “Người tu Đại Pháp các bạn không phải là người thường.” Có lần bà hỏi xin quần áo cũ của tôi để xua đuổi tà ma. Tôi nói: “Bạn chỉ cần thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là đủ rồi.“

Bà ấy kể rằng có lần chồng bà đột nhiên khó thở và bất tỉnh. Tình huống rất nguy cấp và rất khó để kiếm được bác sĩ trong thôn. Không biết phải làm gì, ngay lập tức bà quỳ gối và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chồng bà đã dần dần tỉnh lại.

Bà ấy nói Đại Pháp không chỉ cứu mạng mà còn ban phúc cho gia đình bà. “Vợ chồng tôi đều ngoài 60 tuổi và sống ở nông thôn. Một số người làm việc trên huyện đã nghỉ hưu sớm, nhưng chồng tôi đã được công ty bất động sản của huyện tuyển dụng, và liên tục được tăng lương.” Bà cũng làm việc cùng công ty với chồng, và tin rằng đây chính là Đại Pháp đã ban phúc báo cho họ.

Thêm vào đó, con gái bà luôn suy xét vấn đề chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống, và đã được đề bạt làm hiệu trưởng của một trường học tại địa phương.

Khỏi bệnh ung thư nhờ tin tưởng Đại Pháp

Chồng của một đồng nghiệp trong đơn vị công tác của chúng tôi đột nhiên phát bệnh ung thư hạch nên cả nhà bà ấy rất lo lắng.Tôi đã từng nói với chồng bà rằng Đại Pháp tốt ra sao, nhưng lúc đó ông ấy không tin, còn nói những lời bất kính với Đại Pháp. Sau nhiều lần nghe tôi giảng chân tướng, ông ấy đã thoái ĐCSTQ một miễn cưỡng. Khi biết được tình trạng của ông ấy, tôi lập tức đem theo các băng hình giảng Pháp của Sư phụ, sách Đại Pháp, đĩa giảng chân tướng và các tài liệu khác đến thăm. Ông ấy hứa sẽ xem, nhưng đã không xem trọng việc này trong một thời gian dài.

Cuối cùng, ông ấy cũng nghiêm túc đọc các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng bảo tôi giải thích cặn kẽ và còn lấy giấy bút ghi chú lại cách mở máy tính và xem các bài giảng của Sư phụ trên máy tính. Thấy ông ấy thực sự minh bạch chân tướng, tôi bảo ông cần nghiêm túc tuyên bố thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và ông đã đồng ý. Không lâu sau, ông ấy đã khỏi bệnh ung thư hạch và đủ sức khỏe để tham gia một chuyến du lịch do đơn vị công tác của ông tổ chức vào tháng Mười vừa qua.

Tôi thành tâm hy vọng tất cả mọi người có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp và được Đại Pháp cứu độ, đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/401526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183550.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share